Những cái cúi đầu xứng danh "Hoa hậu thân thiện" của Sơn Tùng M-TP.



Thường xuyên bị xem là giọng ca "ngông" nhất nhì Vpop nhưng không vì thế mà Sơn Tùng M-TP trở nên thất lễ, bất lịch sự với người đối diện. Có thể nói, cái "ngông" của nam ca sĩ sinh năm 1994 trong âm nhạc chính là sự mạnh mẽ, bản lĩnh, cá tính và bùng nổ của tuổi trẻ, xua tan mọi âu lo, mệt mỏi cho người nghe.Cúi đầu - hành động được dùng để bày tỏ sự nhượng bộ nhưng lại trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi chúng liên tục được Sơn Tùng M-TP thể hiện. Bởi, là 1 trong những nam ca sĩ trẻ tài năng, nổi tiếng bậc nhất hiện nay nhưng anh chàng luôn khiến khán giả "mềm lòng" bởi sự khiêm tốn, nhún nhường và "biết điều" này.


Sơn Tùng M-TP cúi đầu xin lỗi những người có mặt vì sự xuất hiện muộn của mình. Anh chàng chia sẻ, do điều kiện thời tiết không tốt, trời mưa khiến di chuyển khó khăn và xuất hiện muộn. Hành động này khiến Sơn Tùng thực sự ghi điểm trong mắt khách mời về thái độ tôn trọng của anh tới tất cả những người quan tâm.



Trong buổi tiệc mừng sinh nhật hôm 5/7 vừa qua, Sơn Tùng M-TP đã dành ít phút để tưởng niệm cố nhạc sỹ An Thuyên dù chưa bao giờ gặp mặt. Lý do được đưa ra là bởi, nhạc sỹ An Thuyên là người có công rất lớn đối với nền âm nhạc nước nhà cũng như tạo cảm hứng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến Sơn Tùng. Sự biết ơn sâu sắc này đã khiến tất cả những người có mặt tại đây đều muôn phần xúc động. Sơn Tùng luôn khiến cho những người khó tính nhất cũng phải... "ngả nón" vì những hành động tốt đẹp của mình.



Kính cẩn, thành tâm thắp hương cầu nguyện tổ nghiệp trước khi buổi đại tiệc bắt đầu



Khi tham gia làm khách mời biểu diễn trong vòng chung kết The Voice, Sơn Tùng đã có cơ hội gặp gỡ Thu Phương ở hậu trường. Anh chàng lễ phép cúi đầu chào "tiền bối" và nhận được nhiều sự khen ngợi. Khó có thể tìm được điểm nào để chê bai Sơn Tùng ở khoảnh khắc này. Anh chàng còn nở nụ cười tươi rói. Đích thân ca sĩ Thu Phương cũng vô cùng cảm kích và đã đáp trả bằng 1 cái cúi đầu lịch sự không kém.



Các fan của Sơn Tùng M-TP từng truyền tay nhau một bức hình từ thủa nam ca sĩ còn đi hát trong giới Underground cho tới ngày hôm nay. Đó là khoảnh khắc anh chàng gập người 90 độ cúi chào khán giả và nói lời cảm ơn.



Dù 4 năm đã trôi qua nhưng thói quen này đã "ăn sâu" vào da thịt của Sơn Tùng. Có lẽ đây cũng là điều dễ hiểu bởi như biết bao ca sĩ khác, cái cúi đầu chính là lời tri ân sâu sắc mà Sơn Tùng muốn gửi tới người hâm mộ khi đã xem trọn tiết mục của anh.



Luôn luôn là 1 cái cúi đầu thật thấp thay lời cảm ơn tha thiết mà không phải ai cũng làm được, dần dần nó trở thành "thương hiệu", gắn liền với cái tên M-TP.



Giây phút xúc động, nghẹn ngào khôn tả trong 1 đêm liveshow. Hạnh phúc thường khiến người ta cười nhưng bật khóc như Sơn Tùng thì có lẽ vì anh chàng đang... quá hạnh phúc?



Giây phút suy tư, buồn bã trong sự kiện quảng bá phim Chàng Trai Năm Ấy. Có lẽ, tâm tư tình cảm về nhân vật do mình thủ vai vẫn còn đọng lại sâu sắc trong lòng nên Sơn Tùng đã khó có thể nhoẻn miệng cười.



Cái cúi đầu của sự mệt mỏi trong hậu trường sự kiện nhưng qua đây, người hâm mộ mới biết được rằng, đằng sau đó là cả 1 sự cố gắng không ngừng nghỉ của Sơn Tùng M-TP ngay cả khi mệt mỏi.


Hoàng Anh