Có 1 ng bạn nước ngoài nói với tôi rằng " sao ở VN hàng xóm cứ hay nhòm ngó vào chuyện đời tư của người khác vậy? Như vậy là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Lại còn đòi hỏi biết mọi chuyện rất riêng tư của mình, mà mình không muốn chia sẻ. Nếu không là hùa nhau bắt nạt người độc thân. Quấy dày không cho ng ta được sống yên ổn.

Hàng xóm mà cho mình đòi hỏi quá nhiều như vậy sao ? Cái gì cũng muốn biết, nhưng việc của chính họ thì họ lại dấu biệt, thậm chí có những việc chẳng cần dấu cũng dấu.


Đấy là 1 hành vi vi phạm nhân quyền chứ hàng xóm gì ? ...


ở VN vụ này chưa đc phân định rõ đâu, cái gì cũng lù tù mù, muốn hiểu sao thì hiểu, hàng xóm ở VN to lắm " Bán anh em xa, Mua làng giềng gần" nghĩa là phải BỎ TIỀN MUA ĐÓ BẠN


chứ không phải dùng tình cảm như nhiều người nghĩ đâu nhé !

Thế lên mới có tiếng đàn bầu ai oán trong đêm thâu..

hình ảnh