“Nhiều người khi nghe tôi cổ động dùng hàng Việt đã nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, có người hỏi tôi rảnh quá hay sao vậy, hàng Việt làm sao tốt bằng hàng ngoại… Chúng tôi vẫn miệt mài, kiên trì với hành trình ấy. Và những thành tựu đầu tiên đã đến”, nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ trong vai trò đại sứ hàng Việt tại hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 2010 tại TP.HCM, đang diễn ra ở Nhà thi đấu Phú Thọ, Q.11.
Mặc thời tiết nắng nóng, các đại sứ hàng Việt đã đến thăm hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 2010 tại TP.HCM (Nhà thi đấu Phú Thọ, Q.11) ngày 1.5.2010, gặp gỡ những người tiêu dùng và doanh nghiệp với tấm lòng chân tình: cùng góp sức cho hàng Việt lớn mạnh.
Các đại sứ hàng Việt: ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân (trái) thăm gian nhà chung tại hội chợ TP.HCM. Ảnh: BSA
Đến với hàng Việt bằng tấm lòng
Hơn 20 đại sứ hàng Việt chia làm năm nhóm đến thăm các gian hàng Minh Long, Đại Đồng Tiến, May Nhà Bè, Khataco… Kết thúc “tour” tham quan, các đại sứ vào hội trường gặp gỡ khán giả. Hoa hậu Hương Giang - Miss Grand Slam 2009 của châu Á – chia sẻ: “Chỉ có 1 giờ thôi nên không thể tham quan hết hội chợ. Mong các đại sứ hàng Việt sẽ chia nhau theo hai nhóm, một nhóm tiếp sức cho các mặt hàng cao cấp và một nhóm tiếp sức cho các mặt hàng bình dân”.
Các đại sứ Hàng Việt thăm gian hàng May Nhà Bè. Ảnh: BSA
Còn nghệ sĩ Quyền Linh thì hài hước: “Ngay từ lúc đến với hội chợ, tôi cười suốt đến giờ. Cười vì quá vui trước những thành tựu ban đầu mà cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đạt được”.
Ít người biết rằng để có được niềm vui đó, Quyền Linh đã trải qua nhiều buổi gian khổ vận động cho hàng Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước. Anh tâm sự về những tháng ngày của năm 2008 - 2009, khi cùng một số thành viên khác rong ruổi các vùng thôn quê, tận mắt chứng kiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải đóng cửa nhà máy, công nhân thất nghiệp...
Nón bảo hiểm Chí Thành, một trong nhiều sản phẩm Việt Nam chất lượng cao. Ảnh: BSA
Gian nan vậy, nhưng Quyền Linh vẫn dí dỏm: “Lúc đó, nhiều người khi nghe tôi cổ động dùng hàng Việt đã nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, có người hỏi tôi rảnh quá hay sao vậy, hàng Việt làm sao tốt bằng hàng ngoại… Chúng tôi vẫn miệt mài, kiên trì với hành trình ấy. Và những thành tựu đầu tiên đã đến”.
Mong ngày càng có thêm người yêu hàng Việt
Từ ban đầu chỉ có vài thành viên, đến nay CLB Đại sứ hàng Việt đã có đến 35 thành viên, kết nạp thêm nhiều người trẻ như hoa hậu Hương Giang, Hoàng Yến, ca sĩ Hà Anh Tuấn, Nguyễn Phi Hùng… Các gương mặt đại sứ mới còn có Cẩm Vân - Khắc Triệu, Trung Dân… Các đại sứ hàng Việt không chỉ trăn trở về các sản phẩm Việt nói chung, mà nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm còn nói sâu về âm nhạc: “Hiện nay, nhiều sản phẩm âm nhạc của mình nghe cứ na ná nhạc nước ngoài, dùng cả tiếng nước ngoài trong nội dung sáng tác. Ngay cả với sản phẩm văn hóa, cũng cần cổ động ưu tiên dùng sản phẩm Việt Nam”.
Trước sự ủng hộ nhiệt tình của các đại sứ, bà Huỳnh Thị Nhân - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy TP.HCM, bày tỏ niềm vui: “Kết quả của những nỗ lực vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đang ngày càng lan tỏa. Tôi mong rằng ngày càng có thêm nhiều người yêu hàng Việt thì các doanh nghiệp càng cần chăm lo chất lượng hàng hóa hơn nữa để đáp ứng tình cảm ấy”.