(PL&XH) - Chiều 3-10, từ bến xe Nước Ngầm, đường Giải Phóng, tôi lên chiếc taxi của hãng taxi Nam Hà Nội (số ĐT: 2.15.15.15) BKS 29A-069.60 để về cầu Trắng, quận Hà Đông. Lái xe là một thanh niên trẻ, hoạt ngôn.



Đi được khoảng 2km, tôi phát hiện đồng hồ tính tiền đã nhảy đến con số 55.000 đồng… Thỉnh thoảng, lái xe lại dùng tay điều chỉnh màn hình trên taxi khiến nó kêu “tít, tít”.



Về cách cầu Trắng khoảng 1km, đồng hồ trên xe chỉ 204.000 đồng. Lái xe vẫn “nổ”: “Hãng em thuộc loại lớn ở Hà Nội, có tới vài trăm xe. Phương châm là chất lượng, uy tín”?!



Chờ cho xe dừng hẳn, tôi yêu cầu lái xe tắt máy rồi gọi ĐT cho chỉ huy đội CSGT số 7. Lái xe cuống quýt xin lỗi và thanh minh: “Em chỉ lái thuê, đồng hồ do Cty cài, em không biết” (ảnh).





Một CSGT cho biết, quãng đường chiếc taxi đã đi chỉ khoảng 9km, cước khoảng hơn 100.000 đồng. Tính nhẩm chỉ một quãng đường chưa đến chục km, lái xe của hãng taxi Nam Hà Nội suýt chiếm đoạt của khách đến 100.000 đồng. Mọi người hãy cảnh giác với hãng taxi Nam Hà Nội…



Minh Đạo


http://phapluatxahoi.vn/20131005094414757p1001c1015/hang-taxi-nam-ha-noi-chay-9km-gia-hon-200-nghin-dong.htm