Đại lễ Vu Lan 2013
Nếu người Tây Phương tự hào về ngày “Mother’s Day”, “Father’s Day” truyền thống của họ thì người Việt Nam cũng có niềm tự hào không kém về ngày lễ Vu Lan. Đó là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo đã sớm chuyển mình thành ngày lễ có ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống văn hóa tinh thần của người dânViệt Nam.
Tiếp đó là bài cảm tưởng của Phật tử Liên Vy. Đó là câu chuyện của chính cô - một cô gái chăm ngoan, học giỏi, thế nhưng với những suy nghĩ non dại của tuổi trẻ, cô đã trượt dài trong những sai lầm và để lại những nỗi đau khôn nguôi cho cha mẹ. Đầu tiên là đua đòi theo bạn bè, trốn học đi chơi,... và cuối cùng là bỏ nhà ra đi chỉ vì cái tát của bố khi cô đi chơi về khuya! Cô bỏ nhà đi đến một thành phố xa lạ và chật vật bươn chải kiếm sống, dù rất nhớ cha mẹ, nhớ mái nhà êm ấm nhưng vì sự giận dỗi, và suy nghĩ non dại của một cô gái 17 tuổi, cô nhất định không quay về. Trong những ngày tháng bơ vơ nơi xa lạ, cô chấp nhận quen một người bạn trai, nhưng ngày tháng hạnh phúc cũng qua mau, cô bị người bạn trai này đánh đập không thương tiếc. Thế nhưng cô vẫn thương yêu anh ta, thậm chí khi bị người bạn trai ruồng bỏ, cô còn mù quáng tự hủy hoại bản thân để van xin người ấy quay lại. Đến lúc cô nhận ra “cuộc đời không như là mơ”, thì lúc ấy cô đã không còn là cô gái chăm ngoan, hiền lành như ngày nào; hiện thực chỉ là xác thân tàn tạ nơi căn phòng trọ mấy mét vuông.
Cô mới thấy rằng, cha cô – người nuôi cô khôn lớn - chỉ mới tát cô một cái mà đã bỏ nhà ra đi; còn với một người xa lạ chưa từng nuôi cô lấy một ngày, đã đánh đập không thương tiếc thì cô lại qụy lụy, van xin.
Cuối cùng, cô cũng lấy hết can đảm để gọi điện về nhà. Diệu kỳ thay trái tim của những bậc làm cha, làm mẹ! Họ luôn sẵn sàng tha thứ và giang rộng vòng tay chờ đón đứa con tội lỗi của mình, dù chính đứa con ấy đã biết bao lần làm cõi lòng họ tan nát
.
Ấn tượng và để lại xúc động nhiều nhất đó là tiết mục hoạt kịch “Một đời vì con” của các thành viên trong nhóm Hộ Pháp. Vở hoạt kịch đã thể hiện tài năng và sự cảm nhận sâu sắc của các bạn trẻ về những cung bậc tình cảm của người mẹ dành cho con. Đó là hình ảnh một người mẹ tần tảo nuôi con ăn học chỉ với gánh đậu hũ trên vai; dù là ngày mưa gió, dù bệnh tật làm hao mòn xác thân, người mẹ ấy vẫn gắng gượng lo cho con đến hơi thở cuối cùng của đời mình. Trái ngược với sự hy sinh thầm lặng của người mẹ, cô con gái lại quá vô tâm, chỉ biết đua đòi theo bạn bè, để rồi phải ôm niềm hối hận khôn nguôi khi mẹ đã không còn trên đời. Một lần nữa, mọi người lại bật khóc, không gian buổi lễ chìm trong sự xúc động và những tiếng nấc nghẹn ngào.
Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:
