Hà Tây: Bác sĩ vô trách nhiệm, sản phụ chết oan


15:42' 27/12/2004 (GMT+7)


Khám nghiệm tử thi cho thấy thận trái của sản phụ Nguyễn Thị Bích Hằng (Hà Đông, Hà Tây) bầm tím, tử cung bị cắt sạch; khu vực bàng quang khâu túm vội, nhiều máu tụ tại ổ bụng.



Bác sĩ Huấn: "Tôi không nhớ"


Ôm đứa con nhỏ (vừa sinh hơn 1 tuần) đang khóc xé lòng vì khát sữa, anh Trần Khoa ở Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Tây vẫn không thể tin vào sự thật đau lòng: Vợ anh, chị Nguyễn Thị Bích Hằng (28 tuổi), công tác tại Cty đồ hộp Hà Tây đã mãi mãi từ biệt mọi người, bỏ lại 2 đứa con nhỏ cho anh. Một phần nguyên nhân dẫn tới cái chết thương tâm cho sản phụ Hằng chính là sự vô trách nhiệm, cẩu thả của một số y tá, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tây...


Trong nước mắt, anh Khoa kể: "Vợ tôi rất khoẻ, hơn nữa lại sinh cháu thứ hai nên tôi hoàn toàn yên tâm". Khoảng 3h ngày 14/12, chị Nguyễn Thị Bích Hằng trở dạ, anh Khoa đưa vợ đến Bệnh viện tỉnh Hà Tây. Tại đây, bác sĩ Mơ khám cho biết, thai thuận, bình thường. Đến 6h30, bác sĩ Khải thay ca.


Do đau đớn, chị Hằng liên tục kêu la. BS Khải đáng ra phải an ủi cho nỗi đau vượt cạn của chị Hằng thì lại quát tháo: "Làm gì mà kêu la vậy, tao gọi chồng mày đưa đến viện khác giờ". Mặc dù nghe rất rõ nhưng anh Khoa vẫn phải cắn răng không dám than phiền. Quá thương chị gái, chị Nguyễn Hồng Nga đã xin các y, bác sĩ cho vào giữ chị nhưng lời khẩn cầu ấy đã bị thẳng thừng từ chối. Khoảng 9h, cả hành lang buồng đẻ đều nghe tiếng kêu thất thanh của sản phụ Hằng.


Qua khe cửa, anh Khoa thấy vợ ngã sấp từ bàn đẻ xuống sàn nhà. Các y tá nhanh chóng đưa chị Hằng trở lại bàn đẻ. Và bác sĩ Khải đã tiêm một mũi thuốc. Đến 10h10, chị Hằng sinh cháu gái nặng 3,5kg. Lúc này chị Hằng vẫn nằm lịm trên bàn đẻ. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga (em ruột chị Hằng) cho biết: "Qua khe cửa tôi nhìn thấy máu chảy ra rất nhiều, toàn thân chị tôi bất động. Tuy nhiên, hoàn toàn không có y, bác sĩ nào ở lại theo dõi".


Ngay sau ca đẻ, bác sĩ Khải thay áo và đi ngay, chỉ nhắn lại anh Khoa cụt lủn: "Tớ có việc phải ra ngoài". Bên trong chị Hằng vẫn nằm lịm trên bàn mổ. Khoảng 20 phút sau khi chị Hằng sinh, BS.Văn (bác sĩ mổ) vào quát lớn: "Sao để bệnh nhân thế này". Sau tiếng quát, 2 y tá mới lục tục lấy cáng đưa bệnh nhân lên phòng mổ. Lúc này, chị Hằng vẫn trong trình trạng hôn mê, còn chiếc chăn đắp đã ướt sũng máu.


Đến hơn 11h, gia đình anh Khoa chỉ được thông báo vẻn vẹn: "Phải mổ để lấy nhau thai và phải cắt tử cung". Sau hơn 2 giờ ca mổ kết thúc, sản phụ được đưa về khoa hồi sức trong trình trạng mê man, bất động. Khuôn mặt, chân tay của sản phụ mỗi lúc một phình to. Trước tình trạng này, các bác sĩ Bệnh viện tỉnh Hà Tây lại tiếp tục đưa sản phụ Hằng lên bàn mổ lần thứ 2. Anh Khoa nhớ như in cuộc hội ý của 2 bác sĩ. "Lúc này đưa bệnh nhân đi thì không được, nên tiếp tục mổ lần 2. Trước tình trạng như vậy, tôi biết tính mạng của vợ tôi đã rất nguy hiểm". Anh Khoa nói.


Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, bệnh tình chị Hằng cũng không khả quan hơn. Toàn bộ mặt, chân tay vẫn sưng to, không đi tiểu được. Sau lần mổ này, bệnh nhân Hằng vẫn tiếp tục nằm lại Bệnh viện Hà Tây trong tình trạng bệnh tình ngày một nặng và mê man bất tỉnh. Và mãi 18 giờ sau, đến 9h ngày 15/12, Bệnh viện Hà Tây nhận thấy việc chữa trị "đã vượt quá sức mình" nên đã chuyển bệnh nhân Hằng ra Bệnh viện Bạch Mai. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân đã rất nguy hiểm, Bệnh viện Bạch Mai đã yêu cầu gia đình ký cam kết, để... tiến hành mổ lần 3. Cho dù ca mổ hoàn thành và bệnh nhân Hằng được chạy thận nhân tạo liên tục nhưng sự sống của chị cũng chỉ kéo dài thêm 1 tuần. 16h ngày 22/12, người mẹ trẻ còn chưa kịp nhìn mặt con đã qua đời.


Chứng kiến cuộc khám nghiệm tử thi ngày 23/12, người nhà chị Hằng cho biết, thận trái nạn nhân bầm tím. Một cán bộ khám nghiệm thừa nhận, đây chỉ có thể là vết thương bị đánh hoặc ngã. Điều này đúng như quan sát của anh Khoa lúc chị Hằng rơi từ bàn đẻ xuống sàn nhà. Ngoài ra, toàn bộ tử cung của nạn nhân bị cắt sạch không rõ lý do gì. Tại khu vực bàng quang bị khâu túm vội vã, cẩu thả. Máu tụ tại ổ bụng rất nhiều.


Bệnh viện Hà Tây vô trách nhiệm?


Ngày 23/12, qua điện thoại, ông Nguyễn Gia Thức - Giám đốc Bệnh viện tỉnh cho biết, bệnh viện sẽ làm việc với phóng viên vào 14h ngày 24/12. Tuy nhiên, đến 13h30 ngày 24/12, ông Thức lại chủ động gọi lại thông báo: Việc tiếp báo tôi đã uỷ quyền cho Phòng Kế hoạch và bác sĩ Trần Đăng Huấn - Phó Giám đốc Bệnh viện.


Đúng hẹn, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Hà Tây. Tuy nhiên, phải hơn 15h, ông Huấn mới có mặt. Khi chúng tôi đặt câu hỏi về thái độ của y tá, bác sĩ với bệnh nhân cũng như việc bỏ ra ngoài rất vô trách nhiệm của bác sĩ Khải mà không bàn giao bệnh nhân, đặc biệt là việc chỉ trong vòng ít giờ đồng hồ mà bệnh nhân phải hứng chịu tới 2 lần mổ, ông Huấn đều khất vào buổi làm việc khác. Lý do mà ông Huấn đưa ra để thoái thác trả lời: "Lúc này tôi vẫn choáng và chưa hết bàng hoàng, không nhớ"(?!).


Tiếp xúc với chúng tôi, gia đình bệnh nhân tỏ ra rất bức xúc: Chính sự cẩu thả, vô trách nhiệm của những y tá, bác sĩ Bệnh viện Hà Tây đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng này. Được biết, chỉ khi biết sản phụ Hằng đã chết, Bệnh viện Hà Tây mới "vội vã" yêu cầu các y tá, bác sĩ liên quan làm tường trình. Như vậy, suốt từ ngày 15/12 cho đến ngày 25/12, tức là 10 ngày sau khi sản phụ Hằng chuyển viện và mất, Bệnh viện tỉnh Hà Tây chưa hề họp rút kinh nghiệm về thái độ, sự cẩu thả của một số y, bác sĩ tham gia đỡ đẻ và mổ cho sản phụ Hằng.


Đến 14h ngày chủ nhật (26/12), ông Nguyễn Gia Thức - GĐ Bệnh viện đã chính thức chủ trì cuộc họp với các PV. Cho dù kết quả cuộc làm việc chưa thoả đáng, song nhiều vấn đề liên quan đến cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Bích Hằng đang dần hé lộ.


(LĐ