Quạt tay liên tục không hết mồ hôi, nước bao nhiêu vẫn khô cổ, đi ngoài đường bị nắng chiếu bỏng rát. Trưa nay, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên đến 38,5 độ C khiến nhiều người dân đi đường khốn đốn.



Nắng nóng tại Hà Nội bắt đầu từ 3/7. Trưa 7/7, nóng lên đến đỉnh điểm khi nhiệt độ ngoài trời lúc 12h là 38,5 độ C.


Các cô gái đi đường nhăn nhó mặt mũi.


Trước cửa Bệnh viện Việt Đức, một bệnh nhân ra đường dùng quạt gấp che nắng.


Người lái xe ôm cởi trần đợi khách.


Trẻ em đi xe máy cũng phải bao bọc áo chống nắng.


Những vị khách nước ngoài đi dạo phố, tay sẵn cầm chai nước và liên tục tu.


Cốc trà đá không thể thiếu đối với ông thợ sửa xe đạp bên đường.


Bên ghế đá bờ hồ, bà ngồi phe phẩy quạt, con tu nước ừng ực.


Một người đàn ông dùng khăn ướt đội đầu khi đi xe đạp.


Còn cô gái lấy áo trùm đầu.


Phun nước xua tan hơi nóng hầm hập.


Ngủ vỉa hè...


Và ngủ tại hành lang bệnh viện buổi trưa.


Nước lọc tinh khiết bán chạy.


Tại đại lý đá cây trên phố Ngô Thì Nhậm, từng đoàn xe chở đá đi các nhà hàng, quán xá.


Ăn kem giải khát ngay trên xe.


Hoàng Hà


Nguồn: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/07/ha-noi-trong-nang-gat-38-do-c/