Hà Nội: Thi nhau “xẻ thịt” vỉa hè phố Nguyễn Quý Đức
GiadinhNet - Muốn đi bộ dọc phố Nguyễn Quý Đức (dài khoảng 600m nối từ phố Vũ Hữu đến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) chỉ có một cách duy nhất là đi dưới lòng đường bởi vỉa hè đã bị chiếm dụng hết làm chỗ kinh doanh.
Vỉa hè phố Nguyễn Quý Đức bị người dân bày bán hàng lấn chiếm hết lối đi bộ.
Người dân ở đây bức xúc phản ánh đến Báo GĐ&XH và đặt vấn đề vì sao tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên con phố này không được giải quyết, phải chăng có sự bảo kê của lực lượng chức năng?
Theo người dân, do con phố này nằm trong khu dân cư đông đúc và cạnh khu ký túc xá của Trường Đại học KHXH&NV, tập trung một lượng lớn sinh viên nên thường xuyên xảy ra ùn tắc. Mặc dù đoạn phố này có vỉa hè rộng chừng 1,5m, song toàn bộ vỉa hè đã bị chiếm dụng, bày đủ các chủng loại đồ chơi dành cho thiếu nhi. Cửa hàng trước lấn một, cửa hàng sau lấn hai, bày hàng "nhô" ra xa hơn, thậm chí có cửa hàng bày cả ra lề đường. Kèm theo đó là đủ các loại ô dù, phông bạt được chăng một cách tùy tiện khiến con phố vừa mất mỹ quan đô thị, vừa gây mất trật tự an toàn giao thông. Đêm xuống, con phố này cũng biến thành phố ăn đêm với la liệt các hàng quán…
Được biết, khu vực này do chính quyền phường Thanh Xuân Bắc quản lý. Theo người dân thì cơ quan chức năng ở đây cũng đã một vài lần tổ chức ra quân để “dẹp”. Tuy nhiên, được vài hôm thì đâu lại vào đấy. Người dân ở đây khi trao đổi với phóng viên tỏ ra nghi ngờ về quyết tâm “làm sạch” phố Nguyễn Quý Đức của chính quyền địa phương. Bởi lẽ, nếu chính quyền làm mạnh, quyết liệt thì chắc chắn tình trạng lấn chiếm vỉa hè sẽ không tái diễn.