Cuối năm nay, sẽ có cầu cảng du lịch lớn nhất cả nước ở hồ Tây, Hà Nội để quy tụ tất cả nhà nổi, thuyền…đang hoạt động nơi đây. Khách du lịch đến đó miễn phí.


Phối cảnh cầu cảng du lịch lớn nhất cả nước ở hồ Tây



Phó Chủ tịch quận Tây Hồ, Hà Nội, ông Thái Văn Hạ (phụ trách về xây dựng) cho biết, tháng 7 tới sẽ tiến hành xây dựng. Sau khi xây dựng xong, cầu cảng sẽ khắc phục được tình trạng hoạt động lộn xộn, xả nước thải bừa bãi làm ảnh hưởng tới mỹ quan và môi trường xung quanh. Tại đây, các tàu thuyền sẽ phải tuân thủ việc neo đậu, đón – trả khách, lấy nước sạch và xả nước bẩn vào bể chứa ngầm.


Người dân tham quan cầu cảng không phải mất phí



Dự kiến đến tháng 12 sẽ hoàn tất công trình. Vốn đầu tư khoảng 12 tỷ đồng sẽ do Nhà nước đầu tư và thu hồi về từ các doanh nghiệp kinh doanh cầu cảng. Địa điểm xây dựng ở Đầm Bảy, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Diện tích nước khoảng 1,5 héc ta, diện tích sàn cầu tàu khoảng 3.000 mét vuông. Đơn vị thi công là công ty của Việt Nam.



TT (tổng hợp)



http://dddn.com.vn/20110511012957991cat174/ha-noi-se-xay-cau-cang-du-lich-lon-nhat-nuoc-tai-ho-tay.htm


***


Xây cầu cảng - Hồ Tây vô phương cứu chữa



(ANTĐ) - Ta từng biết có cầu cảng hồ Balaton ở Hungary, cầu cảng khá nhiều hồ rộng lớn như Biển Hồ, như hồ Baikal v.v và v.v


>>> Hà Nội sẽ xây cầu cảng du lịch lớn nhất nước tại Hồ Tây


>>> Chuyên gia lo ngại chuyện dựng cảng ở Hồ Tây


Nhưng cái ý tưởng xây một cầu cảng ở hồ Tây, nếu không phải điên rồ thì có thể có vấn đề về chỉ số IQ. Và ngờ rằng là sản phẩm của một lợi ích nhóm. Thứ lợi ích mà giá trị thặng dư là thứ “văn hóa” cao nhất của một thứ hạng người.


Giá như mấy con phà đang là khách sạn nổi di động, đang làm ô nhiễm hồ Tây được thay bằng một mảng lau sậy, được thay bằng một mảng bèo tây, một mảng súng, một mảng sen thì mặt gương Tây Hồ lại ngời sáng như thuở nào.


Cũng giá như những chiếc đèn LED, những đèn lồng vằn vèo treo ở hồ Hoàn Kiếm được gỡ đi thì gương mặt hồ Lục Thủy lại mượt mà và linh thiêng như thuở nào.


Lợi ích nhóm không phải lúc nào cũng xấu. Nhưng nó sẽ xấu nếu không tính đến lợi ích cộng đồng, không cân bằng giữa lợi ích cộng đồng với lợi ích nhóm, với lợi ích cá nhân.


Nếu cái dự án cầu cảng hồ Tây biến thành hiện thực thì thật là vô phương cứu chữa cho con hồ Dâm Đàm, một danh thắng trời cho đất Thăng Long văn vật.



Văn Minh (Khu Ciputra, Tây Hồ)


http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=102411&ChannelID=13