“Dù bất cứ lúc nào em cần đến, anh cũng tận tình giúp đỡ” - ca sĩ “Honey” đã nhớ đến câu nói này của nhạc sĩ “Khúc tự tình” và đánh bạo gọi cho anh lúc nửa đêm để nhờ mua bức tranh đá quý lấy tiền làm từ thiện cho đồng bào miền Trung.
Được thông báo gấp nhưng Hà Dũng vẫn bay ra Hà Nội sớm để có mặt cùng Hồ Quỳnh Hương trong buổi họp báo. Cuộc điện thoại được thực hiện chỉ diễn ra vài tiếng trước buổi họp báo của Hồ Quỳnh Hương về việc bán tranh đá quý ủng hộ đồng bào miền Trung, sáng 21/10 tại Hà Nội. Ca sĩ đất mỏ đề nghị chủ nhân hãng hàng không Indochina Airlines mua giúp cô bức tranh trị giá 200 triệu đồng. Nhưng thay vì đồng ý với bức tranh này, Hà Dũng muốn mua bức tranh lớn nhất trị giá 400 triệu để có thể giúp Hồ Quỳnh Hương nhiều hơn. Người được xem là “giai nhân đầu tiên của Hà Dũng” càng ngạc nhiên khi nhạc sĩ "đại gia" bất ngờ thông báo, anh sẽ tặng lại bức tranh cho công ty của Hồ Quỳnh Hương để cô có thể đấu giá tiếp tục làm từ thiện.
Trong suốt cuộc họp báo, Hồ Quỳnh Hương nhiều lần quay sang Hà Dũng hỏi ý kiến anh một cách đầy tin cậy. Mặc dù được thông báo gấp, Hà Dũng đã bay ra Hà Nội có mặt cùng Hồ Quỳnh Hương tại buổi họp báo. Ngồi bên cạnh người thầy một thủa, Hồ Quỳnh Hương xúc động rớm nước mắt về nghĩa cử của Hà Dũng. Giải thích về hành động của mình, Hà Dũng hóm hỉnh cho biết: “Tôi có vài người bạn thân thiết trong cuộc đời, trong đó có Hương. Tôi quan niệm, nếu bạn tôi nói gì, làm gì thì chỉ có đúng. Tôi tin rằng những người bạn khác của tôi sẽ cùng đóng góp 400 triệu này để mua tranh. Nếu họ không góp thì tôi cũng có một số tiền dành dụm riêng để giúp Hồ Quỳnh Hương”.
Ca sĩ đất mỏ khoe bức tranh gốc của danh họa Nguyễn Gia Trí mà cô đã cất công sưu tầm được để tái hiện trên đá quý. Ngoài bức tranh nhạc sĩ Hà Dũng đã mua, Hồ Quỳnh Hương còn bán hai bức tranh khác trị giá 200 triệu đồng mỗi bức. Cô cho biết những tác phẩm này được kết từ đá ruby và saphire, mô phỏng lại các tác phẩm của danh họa Nguyễn Gia Trí và họa sĩ Pháp thời Pháp thuộc mà cô đã cất công sưu tầm được. Theo Hồ Quỳnh Hương, những bức tranh chỉ được tái hiện một lần duy nhất nên có giá trị cao.
Với 800 triệu đồng từ tiền bán tranh, Hồ Quỳnh Hương sẽ trực tiếp đi tới tận những vùng sâu, vùng xa trao quà và tiền giúp đỡ những người bị thiệt hại bởi cơn bão số 9 vừa qua chứ không qua một tổ chức, cá nhân trung gian nào. Nữ ca sĩ Năng lượng trải lòng, từ trước đến nay, mỗi khi đi hát, cô đều trích một phần cát-xê ra làm từ thiện, nhưng đây là lần đầy tiên cô có được sự ủng hộ nhiều đến thế.