Gương mặt lại biến dạng của Hồ Quỳnh Hương
Sau khi trình làng album 'Tĩnh lặng', Hồ Quỳnh Hương lần đầu xuất hiện tại Thủ đô với gương mặt lạ hoắc và chiếc cằm bị biến dạng.









Sau khi trình làng album 'Tĩnh lặng', Hồ Quỳnh Hương đã có dịp tái ngộ với khán giả Thủ đô trong một đêm nhạc diễn ra tại Nhà hát Lớn vào tối 9/8.










Sự xuất hiện của Hồ Quỳnh Hương thu hút nhiều sự chú ý, không ít người tò mò về sự trở lại của chị sau hai năm "lặn mất tăm" khỏi showbiz.










Khác với vẻ xinh đẹp, lộng lẫy trong buổi ra mắt album ở Sài Gòn vào giữa tháng 7, Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả bất ngờ vì gương mặt của chị ngày càng xuống cấp thấy rõ.
















Cánh mũi xuất hiện nét gồ ghề, thô cứng.










Nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương dường như khác xa so với cách đây hơn nửa tháng.






















Trước nghi án "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ, Hương Hồ từng lên tiếng phản pháo: "Tôi thừa nhận mình đã nhờ đến dao kéo, nhưng chỉ là để làm chiếc mũi của mình thon gọn và hài hòa hơn với khuôn mặt. Tôi không hề có nhiều cuộc phẫu thuật khác như người ta đồn đại. Hằng ngày, tôi vẫn làm việc, đi diễn gặp mọi người. Thời gian đâu để tôi đi thẩm mỹ viện mà không bị phát hiện chứ?".










Những tâm sự trên có lẽ vẫn chưa đủ thuyết phục với chiếc cằm của Hồ Quỳnh Hương đang ngày càng nhọn và dài ra một cách bất thường, thậm chí có phần bị biến dạng như hiện nay.

















Bỏ qua những vấn đề về nhan sắc, Hồ Quỳnh Hương vẫn chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ giọng hát mượt mà, đầy cảm xúc nhưng vẫn cân bằng kỹ thuật. Chị mang tới những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của mình như: 'Quỳnh', 'Anh', 'Em nhớ anh vô cùng', 'Vũ điệu hoang dã'...











Đáp lại tình cảm nồng nhiệt của khán giả Hà Nội, Hồ Quỳnh Hương đã đi xuống dưới sân khấu giao lưu cùng người hâm mộ. Nhiều người đã tranh thủ cơ hội này để chụp ảnh cùng.










Nữ ca sĩ không khỏi xúc động với tình cảm mà khán giả đã dành cho mình dù vắng bóng trong suốt thời gian dài.