Những bất hạnh chất chồng lên bất hạnh, người mẹ nghèo cùng quẫn đã dùng chính bàn tay của mình. lạnh lùng giết con đẻ.




Hình minh họa.


Vì đâu nên lỗi



Sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc ngoại thành Hà Nội, năm 1989 chị Nguyễn Thị S (SN 1973) kết hôn với anh H (SN 1968) và sinh được hai cháu trai. Cháu lớn sinh năm 1990 và cháu nhỏ sinh năm 1994. Cuộc hôn nhân đầu tiên tồn tại đến khoảng năm 1996 -1997 thì hai vợ chồng ly hôn. Mỗi người nuôi một cháu. Chị nuôi cháu lớn sinh năm 1990.


Trong quá trình sinh sống, chị đã có quan hệ tình cảm không có hôn thú với một người đàn ông là Nguyễn Văn T (SN 1959) đã có vợ con và sinh thêm được hai cháu bé. Cháu trai sinh năm 2004 và cháu gái sinh năm 2008.


Hai cháu bé nàyđã không làm được khai sinh tên bố tại Uỷ ban nhân dân xã vì mẹ chúng không có đăng ký kết hôn và không có mặt người được coi là bố khi đi khai sinh. Hai cháu từ đó lớn lên mặc nhiên là những đứa con ngoài giá thú.


Cuộc sống bình dị trôi đi vui vầy với ba đứa trẻ tuy khác cha nhưng lại rất mực thương yêu và vun vén cho gia đình khuyết. Hàng này, các cháu tuy còn nhỏ nhưng đã rất chịu khó giúp mẹ việc nhà, cơm nước, quét dọn cũng như sớm biết tự chăm sóc bản thân như tự dậy sớm chuẩn bị quần áo, sách vở đi học…


Số phận trớ trêu khi năm 1999 cậu con trai sinh năm 1990 (con chung với chồng đầu tiên) đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Đến năm 2013, người đàn ông được coi là bố của hai cháu bé lại không vượt qua được bệnh ung thư.


Từ khi anh qua đời, hoàn cảnh điều kiện kinh tế của chị ngày càng khó khăn hơn khi một thân một mình nuôi dạy 2 cháu bé. Chị bươn trải với công việc thời vụ, cặm cụi đi làm công nhân nhưng vẫn phải vay mượn mới tạm trang trải được cuộc sống.


Nỗi khổ về cuộc sống vật chất dù có quay quắt đến thế nào có lẽ cũng chẳng thể bằng sự ghẻ lạnh của người thân. Chỉ vì dư luận của bà con dân làng mà họ hàng, những người thân sau cuối cũng đã quay lưng, không ủng hộ động viên hay đoái hoài đến mẹ con chị. Ức chế, chán nản, áp lực, bế tắc,… “trăm dâu đổ xuống đầu tằm” đã bùng lên trong chị những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống.


Không chịu được dư luận dân làng lại tủi hờn trước miệng tiếng của họ hàng và áp lực trả nợ nên chị đã nảy sinh ý định tự tử để giải thoát khỏi sự bế tắc của cuộc sống. Lo sợ không ai chăm sóc con sau này nên chị đã tính trước khi tự tử sẽ cho 2 cháu bé cùng chết theo mẹ ... Và vậy là sự việc đã xảy vào chiều ngày 14/12/2015…


Thảm kịch thắt lòng.


Do cháu Nguyễn Chiến T (SN 2004) bị đau bụng nên được mẹ cho nghỉ học ở nhà. Cháu gái Nguyễn Thanh T (SN 2008) đi học nội trú từ sáng nên ở nhà chỉ còn có hai mẹ con. Trước đó khoảng hơn 20 ngày, chị đã có ý định tự tử cùng hai con nên khi nhà chỉ còn hai mẹ con, chị càng quyết tâm thực hiện.


Buổi trưa sau khi nấu cơm nước cho hai mẹ con ăn xong, cháu Chiến T vui vẻ ôm mẹ ngủ một giấc say nồng không mộng mị. Khoảng gần 3 giờ chiều, cậu tỉnh dậy vẫn được mẹ nằm bên nên tỏ ra khá vui thích. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của con, thay vì suy nghĩ lại thì ý nghĩ tiêu cực lại bùng lên dữ dội… chị đã nói chuyện với cháu về hoàn cảnh cuộc sống, nợ nần không có tiền trả và người ta sắp đến lấy nhà rồi, không biết ở đâu nên chi bằng 3 mẹ con cùng chết...


Trốn tránh nỗi bàng hoàng của cậu con trai bé nhỏ, chị ôm rịt con vào lòng đau đớn khóc: "Thôi con đi xuống trước với bố, 2 ngày sau mẹ và em sẽ xuống. Hôm nay mẹ làm gì có lỗi với con thì con hãy tha thứ cho mẹ..". Cậu bé 12 tuổi chết lặng, không thốt nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy mà mẹ run rẩy khóc…


Siết đôi tay run, chị đã dùng chính bàn tay mình nện mạnh 2 phát vào gáy khiến cháu kêu toáng lên: "mẹ ơi con đau lắm...". Lý trí như đóng băng, chị lấy chăn bịt mặt cháu làm đứa con trai mình từng rứt ruột sinh thành tím tái mà tắt thở...


Đặt con ngay ngắn, nhìn đồng hồ gần cuối giờ chiều, cháu Thanh T. tan học, chị bình tĩnh đi đón cháu về. Về đến nhà, thấy anh đang nằm im lìm trên đệm, cô bé ngây ngô hỏi mẹ: "anh bị làm sao đấy", chị thản nhiên: "anh ốm để anh nghỉ..."


Do có một số cháu bé hàng xóm sang chơi nên chị đã không tiếp tục thực hiện được ý định của mình nhưng trong tâm trí vẫn luôn rành mạch rằng sau khi làm ma cho hai con yên ổn, chị sẽ tự tử bằng chỗ thuốc chuột đã chuẩn bị sẵn...


Trong phút thẫn thờ, thấy cậu con trai đang nằm bất động, chị lặng lẽ lấy khăn lau mặt cho cháu và gọi điện thoại cho chị gái nói cháu Chiến T. đã mất rồi. Chị gái cùng anh trai chạy sang hỏi thì chị trả lời cháu bị ngã. Mong vớt vát tình thế, chị gái bị can và mọi người đã đưa cháu Chiến T đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện.


Tại đây, bác sỹ đã nói với gia đình cháu bị giết chết và ngay sau đó, bệnh viện đã thông báo cho cơ quan công an đến làm việc. Đối diện với cơ quan chức năng, chị S. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đã gây ra...


“Cuộc đời hành nghề luật sư hơn 10 năm, chưa từng bao giờ vừa nghe bị can khai vừa rớm nước mắt vì thương cháu bé... Đến ngày hôm nay khi viết lại nội dung cơ bản hành vi đánh chết con trai bé nhỏ của bị can mà không cầm được nước mắt... Không đủ can đảm để diễn tả chi tiết hành vi đánh cháu bé của người mẹ vì quá thương tâm…” – ngưng lại một lát, vị luật sư không giấu được suy tư:


“Khi gặp luật sư, bị can chỉ khẩn thiết nhờ đến gia đình truyền đạt với họ hàng xin hãy cưu mang nuôi dạy cháu bé còn lại nên người chứ không muốn đưa cháu vào Làng trẻ SOS”. Thế nhưng anh cho hay cháu Thanh T. tạm thời đã được giao cho gia đình bác ruột cháu chăm sóc nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên họ hàng, anh chị em bị can đều không muốn nuôi dạy cháu bé hiện đang học lớp 2 này.


Cuộc họp đại gia đình đã đưa ra quyết định liên hệ gửi cháu vào Làng trẻ em SOS với lý do để có điều kiện tốt hơn nuôi dạy cháu đến khi trưởng thành... Nhưng do cần hoàn tất một số thủ tục pháp lý nên hiện giờ cháu chưa bị gửi vào đó.


Vụ việc đau xót bắt nguồn từ những mâu thuẫn của gia đình ấy khép lại, người mẹ bất hạnh đáng trách kia sẽ bị pháp luật trừng trị, thế nhưng nỗi đau tiếp diễn là tương lai của bé gái vô tội mới lên 8 kia. Không biết cháu sẽ đối diện với nỗi đau và số phận ra sao khi cuộc đời còn rất dài phía trước…



Dã Liên


http://baophapluat.vn/con-duong-hoan-luong/giay-phut-be-tac-me-de-lanh-lung-giet-con-279724.html