http://www.vtc.vn/xahoi/giat-minh-canh-me-danh-chui-mat-sat-con/198797/index.htm



"Câm, câm ngay! M. mày!", kèm theo những lời quát tháo hằn học đó là cảnh người mẹ tay lăm lăm cầm con dao bài dí sát mặt đứa con 4 tuổi. Khi đứa bé cố kìm tiếng khóc là lúc bà mẹ tống thìa trứng vịt lộn vào miệng.



Tiếng khóc lại bật lên, miếng trứng rơi xuống. "Tao đánh chết m. mày bây giờ! Mày nhìn đi, nhìn đi, mày vừa làm cái gì đây hả? Bẩn hết cả quần áo rồi!", kèm với đó là hình ảnh người phụ nữ quắc mắt, bặm môi, tay đập liên hồi vào vai đứa trẻ rồi chuyển sang giữ vai thằng bé lắc lắc, tay kia vung dao, dứ dứ sát mặt thằng bé.


Ảnh minh hoạ



Câu chuyện diễn ra ngay giữa chợ, trong một quán ăn. Chủ quán và khách hàng thì vớt vát: "Thôi con nó không muốn ăn thì thôi, bắt nó làm gì cho khổ". Đổi lại là tiếng tru tréo của người mẹ: "Thằng này nó không ưa nhẹ, chỉ "thân lừa ưa nặng thôi". Sáng nào cũng như sáng nào!". Đứa trẻ ngước mắt vừa sợ hãi vừa như cầu cứu, cầu mong lay động được lòng trắc ẩn nơi người mẹ. Khách đi chợ cũng chỉ dừng lại trong giây lát rồi quấy quả bước đi.



"Cái chân này, cái chân này! Bảo bao nhiêu lần không nghe (chạy nhảy làm đổ vỡ)! Mặt mày câng câng lên thế kia à? Ai dạy mày thế! Mày thử nghĩ xem, một tháng tiền học của mày hết mấy triệu? Thế mà mày mất dạy với mẹ mày như thế à?", vừa nói người mẹ vừa đét thật lực vào chân con, rồi dúi người đứa trẻ học lớp 1 xuống, trỏ tay vào trán dứ dứ. Tất thảy từ bà, từ chị tới các em, các cháu, từ nhà báo tới nhà tâm lý đều câm lặng chứng kiến....



Những hình ảnh như thế này bình thường và hợp đạo lý đến mức không đáng phải để ai bận tâm? Cha mẹ không day dứt? Hàng xóm, người thân không bức xúc?


Câu trả lời là “Có chứ! Nhưng... không hiểu vì sao mình thốt ra những lời như thế dù ngày xưa cũng đã từng uất ức, căm ghét cha mẹ vì cư xử với mình như vậy”; “Nhưng.... thương là cho roi cho vọt; có thế nó mới thấy xấu hổ mà sửa chữa khuyết điểm”, “Nhưng... đấy là cách dạy con của họ, can thiệp được mấy lần” mà những bà mẹ từ ít học đến học nhiều, từ các bà nội trợ cho tới những người làm trong lĩnh vực đấu tranh cho quyền trẻ em... vẫn phân trần. Bế tắc hay bất lực?


Theo aFamily