Giải thoát một cô gái bị ép lấy chồng Đài Loan


TT - Khi chuyến bay của Hãng hàng không China Airlines chuẩn bị cất cánh vào chiều tối 25-4 thì bất ngờ có một nữ hành khách cương quyết đề nghị được hủy chuyến bay. Lý do được cô đưa ra là do bị một nhóm người môi giới hôn nhân trái phép ép xuất cảnh sang Đài Loan để hợp hôn với một người chồng tàn tật và vũ phu.


Cô gái cùng “gia tài” là chiếc vali rỗng và một bộ đồ trên người ngồi thẫn thờ tại khu làm thủ tục sau khi từ chối chuyến xuất ngoại lấy chồng xứ người - Ảnh: H.K.


TP.HCM - Khoảng 16g40 ngày 25-4, trong lúc hành khách chuẩn bị lên chuyến bay CI 784 của Hãng hàng không China Airlines đi từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sang Đài Bắc (Đài Loan) thì có một nữ hành khách quay trở lại khu làm thủ tục đề nghị hủy chuyến đi. Lý do mà cô đưa ra là do bị một nhóm người môi giới hôn nhân trái phép ép xuất cảnh sang Đài Loan để “hợp hôn” với một người chồng tàn tật và vũ phu.


Thông tin này đã được một nhân viên của China Airlines gọi cho đường dây khẩn báo Tuổi Trẻ.


Chị H. đang tường trình vụ việc tại đồn công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: H.K.


Tiếp xúc với PV Tuổi Trẻ ngay tại khu vực an ninh, cô gái vẫn còn hoang mang, lo sợ. Tên cô là N.T.K.H. (22 tuổi, ngụ Long Mỹ, Hậu Giang). Trước đây H. làm nông, có chút nhan sắc. Gần nhà H. có một số “đàn chị” có chồng Đài Loan khi có dịp về thăm nhà (thực chất về quê dắt mối) thường gợi ý H. lên TP.HCM “chào đoàn” (ra mắt, gia nhập các đường dây môi giới hôn nhân trái phép), tìm cơ hội lấy chồng ngoại.


Gia đình H. nghe bùi tai nên giao H. cho bà N., ngụ đường Lương Văn Can (Q.8), một đối tượng “có máu mặt” trong đường dây chăn dắt, môi giới lấy chồng ngoại.


Ngay lần đầu tiên “chào đoàn” (khoảng đầu năm 2009), H. và sáu cô gái khác đã bị Công an Q.8 bắt quả tang khi đang khỏa thân cho bảy người đàn ông Hàn Quốc “khám sức khỏe”. Về quê vài ngày, bà N. cho người xuống tận nơi ép H. phải lên lại TP.HCM để “ra mắt” mối khác. Lần này H. lọt vào “mắt xanh” của một người Đài Loan tên Hùng, bị tật ở chân, ngụ tại một làng quê ở Chương Hóa, Đài Loan.


Ngày 23-12-2009, chú rể tổ chức đám cưới tại nhà hàng Đầm Sen. Mọi thủ tục, chi phí đều thông qua bà N. lo liệu. Sau đám cưới, bà N. đưa cho gia đình H. 5 triệu đồng. Toàn bộ số vòng vàng, nữ trang mà chú rể sắm cho cô dâu đều bị bà N. “trấn” hết.


Sau đám cưới, chú rể thuê một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt để ăn ở với nhau gần một tháng. Trước khi về nước, chú rể cho H. 1 triệu đồng. Theo lời H., trong khoảng thời gian sống với nhau, cô đã bị chồng ngược đãi, đánh đập nhiều lần vì chuyện tiền bạc, bất đồng ngôn ngữ. Trong khi đó, bà N. lại thúc ép cô đi phỏng vấn để xuất cảnh sang Đài Loan cùng chồng (do bà N. chưa nhận hết tiền môi giới).


Linh cảm chuyện không hay, H. bỏ trốn đi nơi khác làm thuê nhưng vẫn không thoát khỏi đám tay chân của bà N.. Bà N. dọa nếu H. không xuất cảnh thì gia đình phải bồi thường “hợp đồng” hàng trăm triệu đồng. Sau nhiều lần bị loại, đến ngày 23-3 H. được phép xuất cảnh theo diện đoàn tụ chồng.


Chiều 25-4, gia đình đưa H. lên sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng “áp giải” theo đoàn còn có bà N. và một số “tay chân”. Trước khi vào làm thủ tục, bà N. gằn giọng cho biết nếu sau 22g (dự kiến chuyến bay đến Đài Bắc lúc 21g30) mà H. không có mặt tại gia đình chú rể thì bà sẽ “tính chuyện” với cha mẹ H.. Trong thời gian làm thủ tục, bà N. và đám “tay chân” kè kè theo cha mẹ H. như hình với bóng. Bà N. còn tuyên bố sẽ cho người theo dõi ở các cửa ra vào nhà ga quốc tế, nếu phát hiện H. không lên máy bay sẽ “có biện pháp mạnh”.


Sau khi tiếp nhận thông tin từ PV Tuổi Trẻ, thượng tá Định Thế Công - đồn phó đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an) - hướng dẫn H. làm thủ tục hoãn xuất cảnh, lấy lời khai và có biện pháp bảo vệ an toàn cho H. cùng gia đình. Cùng thời điểm đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B) cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc trên.