Giả CA hiếp dâm: "Đợi nổ máy mới được mặc quần áo"
Đối tượng giả công an rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, trước khi bỏ đi hắn đe dọa đợi nổ máy mới được mặc quần áo...
Nạn nhân là chị LTT (44 tuổi) ngụ Nam Chính, Đức Linh, Bình Thuận. Đối tượng giả công an hiếp dâm là Võ Hoàng Long (32 tuổi, trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận).
Khai báo với công an, chị T cho biết: Sáng 10/6 chị cùng con trai năm tuổi vào rẫy của gia đình ở đập Cầu Cháy, Nam Chính để chăm sóc cây cao su.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày xuất hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy, ăn mặc lịch sự, mang cặp giới thiệu mình là công an đang đi điều tra một vụ việc trong khu vực này.
Sau khi trò chuyện với thanh niên này xong, chị T. dắt con vào chòi lấy ống bơm để bơm bánh xe rồi chở con về thì bất ngờ thanh niên này ôm chặt chị, ép vào tường rút dao tấn công cướp đôi bông tai của chị. Sau khi trói nạn nhân và cháu trai đang khóc thét, kẻ này thực hiện hành vi cưỡng hiếp.
Trước khi bỏ đi, kẻ cướp dọa: “Đợi tao nổ máy xe đi mày mới được mặc quần áo và cởi trói cho con mày, nếu không tao sẽ giết hai mẹ con”. Sau khi tên này đi, chị T. bò ra khỏi chòi kêu cứu.
Võ Hoàng Long tại cơ quan điều tra
Nghe tiếng kêu của chị, người dân làm rẫy gần đó đã tổ chức truy đuổi. Trên đường bỏ chạy, xe bị chết máy nên tên cướp vứt xe trốn nhưng bị mọi người bắt giữ, giao công an.
Chồng chị T. cho hay: "Vợ tôi liên tục than đau đầu do bị tên cướp tấn công bằng ống bơm. Riêng hai vết đâm không nguy hiểm, còn cháu bé thì cứ khóc thét vì sợ”.
Còn nhớ trước đó bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (42 tuổi, Đồng Nai) nhận mức án 20 năm tù vì giả công an kiểm tra ma túy để hiếp dâm thiếu nữ.
Khoảng 12 giờ 45 phút, ngày 28/12/2011, Nguyễn Quốc Hưng điều khiển xe máy đi từ huyện Trảng Bom đến huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để mua ve chai. Khi đi đến trước cổng chùa Vĩnh An trên tỉnh lộ 762 thuộc khu vực thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Hưng phát hiện em H.N.Y. (sinh năm 1996) đang đi xe đạp trên đoạn đường vắng liền nảy sinh ý định hiếp dâm để thỏa mãn dục vọng .
Hưng liền xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu cháu Y. đi theo để kiểm tra vì cho rằng em đang giấu ma túy trong người. Hưng đưa cô bé đến một vườn xà cừ vắng người qua lại bắt Y. cởi quần áo để kiểm tra. Y. không đồng ý, Hưng liền dọa sẽ bắt bỏ tù vì hành vi chống đối người thi hành công vụ.
Sợ hãi, cô bé phải cởi đồ theo yêu cầu của gã đàn ông đồi bại. Trong lúc này, Hưng còn lấy điện thoại di động chụp lại hình khỏa thân của cô bé.