"Đợt tăng giá gas này không làm lượng tiêu thụ giảm nhưng gây tâm lý khó chịu và không tin tưởng của khách hàng đối với chúng tôi, nhiều người còn cho rằng cửa hàng tự ý bắt chẹt khách”, chủ cửa hàng gas Gia Thịnh ở tại Ngọc Lâm (Hà Nội) nhăn nhó.
Người bán cũng thấy… quá đáng
Bắt đầu từ đầu tháng 11, các công ty kinh doanh gas trong cả nước đồng loạt tăng giá khoảng 14.000 - 20.000 đ/bình (loại 12 kg), đưa giá bán gas lẻ đến tay người tiêu dùng lên mức 240.000 - 270.000 đ/bình, tuỳ thương hiệu.
Việc tăng giá lần này được cho là khá bất ngờ vì trước đó, mới hơn 10 ngày, thị trường gas vừa có một đợt tăng giá, trung bình 7.000 đ/bình. Do vậy, khi các hãng gas đồng loạt công bố giá mới hôm 1/11 với “bước giá” tới 14.000 đ/bình đã khiến ngay cả người bán lẻ cũng thấy bất bình.
“Mức tăng thế này với họ là quá cao, dù lượng tiêu thụ không giảm vì họ buộc phải dùng nhưng gây tâm lý khó chịu và không tin tưởng các đại lý bán gas như chúng tôi”, anh Linh cho biết.
Thậm chí, mấy hôm đầu do chưa nắm được thông tin gas tăng giá, một số khách hàng còn cho rằng cửa hàng tự ý bắt chẹt khách... khiến anh Linh phải “mỏi miệng” giải thích.
Chia sẻ với anh Linh, chị Hằng, chủ cửa hàng gas Quang Vinh trên phố Lò Đúc kể, ban đầu mới báo giá gas tăng cho khách quen cũng vấp phải sự phản ứng của khách hàng, nhưng rồi họ cũng phải chấp nhận vì cũng chẳng có chọn lựa nào khác.
Theo chị, từ đầu năm đến giờ giá gas lên xuống thất thường, nếu những năm trước, giá gas tăng lên theo giá thế giới hay tăng theo giá xăng dầu thì năm nay lại khác, có khi giá trên thế giới giảm nhưng trong nước vẫn cứ tăng.
Trả lời VietNamNet, các chủ cửa hàng bán lẻ đều cho rằng, với tình hình này, giá gas có thể sẽ còn tăng nữa.
Là một khách hàng quen thuộc của cửa hàng gas Gia Thịnh, chị Nguyễn Thị Thê, một tiểu thương chuyên chế biến đồ ăn sẵn trên đường đê Ngọc Thuỵ, cho hay với việc tiêu thụ hết 4 bình gas một tháng, việc gas tăng tới 18.000đ/bình là chưa đến mức quá sức chịu đựng, nhưng cũng khiến chị phải co kéo các chi phí khác.
Cũng như vậy, anh Nam, chủ một quán nhậu trên phố Thuỵ Khuê, tỏ ra lo ngại khi biết tin gas lên giá quá cao. “Chỗ tôi có 9 cái bếp, nửa tháng phải đổi bình gas/lần, nếu mà còn tăng nữa thì tôi hết lãi mất”, anh phàn nàn.