Miền Tây luôn luôn là miền đất dữ dù người dân thì hiền lành chất phác. Côn đồ cũng đánh được, quan chức cũng đánh được.


Hung thần xe ben: Gặp người nào đánh người đó


Xe ben chở đất cày nát đường sá, gây ô nhiễm môi trường, khi người dân phản ứng thì bị chủ thầu thuê côn đồ đánh dằn mặt đến mức phải nằm bệnh viện.


Chiều ngày 30.4.2010, một đoàn xe gắn máy chở hàng chục người mặt mũi bặm trợn, tay lăm lăm cây sắt, ống tuýp, gạch đá, dao rựa… kéo vào ấp 3, xã Mỹ An (huyện Thủ Thừa, Long An) chốt chặn trên con đường liên ấp, ngay trước cửa nhà ông Phạm Văn Dũng (Mười Dũng). Những người này hùng hổ tuyên bố: "Tụi tao là giang hồ phường 7 Tân An, đứa nào chặn đầu xe ben chở đất ngon ra đây, lớn nhỏ gì cũng đánh ráo, đánh bọn nhỏ trước, đánh đám già sau".


Gặp người nào đánh người đó


Ông Hồ Văn Khỉ đang chỉ cho mọi người xem vết thương trên đầu em Hồ Thanh Vui do đám giang hồ đánh bằng ống tuýp.


Con trai ông Dũng là cháu Phạm Huỳnh Lê (19 tuổi) và cháu ngoại ông là Lê Phú Bảng (12 tuổi) đứng xớ rớ gần đó liền bị bọn người này đập túi bụi. Xót con, cháu bị đánh vô cớ, ông Mười Dũng nhào ra can ngăn liền bị mấy tên đập cây sắt vô trán và hai bên bẹ sườn, gục tại chỗ.


Thấy nhóm người này quá hung hăng, người dân ấp 3 bỏ chạy vào nhà chốt cửa lại tránh né. Đám người kia bèn quay sang đánh bất kỳ ai đi trên đường ngang qua nơi chúng chốt chặn. Em Hồ Thanh Vui (con ông Hồ Văn Khỉ) và bạn chở nhau đi đá banh đến khu vực này bị đám người này xông vào đánh tới tấp. Bạn em Vui chạy thoát, riêng em Vui bị đập mấy ống tuýp sắt vào trán và vùng gáy, chạy vào được nhà người quen thì ngất xỉu. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, con ông Chín Điều ở ấp 3 có việc chạy xe gắn máy ngang qua cũng bị chặn lại hành hung. Anh Tuấn hoảng sợ bỏ xe chạy tháo thân, chiếc xe gắn máy bị đập nát bét.


Quậy phá, hò hét, đánh người đã đời, đám người kia kéo nhau lên xe ra về, vứt hung khí lại hiện trường để thị uy. Sau đó người dân ấp 3 mới dám đưa ông Dũng và con, cháu cùng em Vui đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Long An, những người bị thương nhẹ thì tự băng bó, cứu chữa. Đến nay ông Dũng vẫn chưa thể xuất viện, còn em Vui phải may hàng chục mũi ở hai vết thương trên đầu.


Theo ông Hồ Kim So, trưởng ấp 3, sở dĩ xảy ra vụ gây rối đánh người này là do trước đó hơn 200 hộ dân trong ấp phản ứng đoàn xe ben chở đất thường xuyên chạy quá tốc độ trên con đường giao thông liên ấp, cày nát đường sá, gây ra những ổ voi, ổ trâu lầy lội, tung bụi mịt mù làm ô nhiễm môi trường. Đây là đoàn xe ben của một chủ thầu khai thác đất hầm tên Hiếu, ở thành phố Tân An.


Sau nhiều lần phản đối nhưng các tài xế vẫn làm ngơ, nhiều người dân ấp 3 đã dùng chướng ngại vật cản đường, không cho xe ben vào các hầm khai thác chở đất. Do vậy, chiều 30.4, đích thân con trai ông Hiếu dẫn đám người nói trên vào tìm đánh những người dám dựng chướng ngại vật.


Hung thần xe ben


Ông Phạm Thành Long, phó trưởng ấp 3, bức xúc: “Con đường giao thông liên ấp do dân tự bỏ tiền ra xây dựng, trải đá xanh phẳng phiu, vậy mà đám xe ben mỗi ngày ra vô hàng trăm lượt, cày nát đường sá. Mấy năm trước sau khi khai thác đất xong, chủ thầu rút xe đi mất, dân lại phải è cổ ra góp tiền sửa đường. Bà con phản ứng là đúng. Tôi nghĩ cấp huyện, tỉnh cần phải có biện pháp mạnh đối với những chủ thầu khai thác đất hầm, buộc họ phải tu sửa đường sá, trả lại nguyên trạng cho dân”.


Chỉ cho chúng tôi xem con đường giao thông bị cày nát với vô số ổ voi, ổ gà, sống trâu, ông Hồ Kim So cho biết năm 2009, những chủ thầu khai thác đất hầm ở Long An sử dụng xe ben trọng tải hơn 10 tấn làm nát hết đường sá, khiến người dân phản đối quyết liệt. Các cơ quan hữu trách của huyện sau đó phải gắn biển cấm xe có tải trọng trên 8 tấn. Đối phó với lệnh cấm, mùa khô năm nay các chủ hầm đất “thay đổi chiến thuật”, sử dụng xe trọng tải 5 tấn để chở đất, khiến tần suất chạy xe tăng lên, đường sá vẫn hư hỏng nặng.


“Chúng tôi chỉ yêu cầu các chủ thầu buộc tài xế phải chạy xe đàng hoàng, phun nước chống bụi tràn vào nhà dân. Đường sá, cầu cống xe ben làm hư chỗ nào, phải tu sửa chỗ đó trả lại cho dân. Vậy mà đám chủ thầu khai thác đất không đáp ứng, còn thuê người vào hành hung dân trong ấp, thật quá đáng”, chị Phạm Thị Bé Hai, con ông Mười Dũng, bức xúc.


Lâu nay ở Long An, khai thác đất hầm là một nghề kiếm ăn béo bở. Theo tìm hiểu của chúng tôi, 1.000m2 đất mặt ruộng đã được các chủ thầu khai thác đất hầm mua với giá 40 - 50 triệu đồng, sau khi đào xới đem bán, họ lãi ròng gần cả trăm triệu. Vì lợi nhuận quá lớn nên các chủ thầu khai thác đất hầm sẵn sàng thuê côn đồ dọa những người dám ngăn cản hoạt động làm ăn của họ.


Hôm nay 4.5, bà Nguyễn Thị Vẫn, phó chủ tịch UBND xã Mỹ An cho biết sự việc chủ hầm khai thác đất thuê người đánh dằn mặt dân ấp 3 vẫn đang trong vòng điều tra, sở dĩ chậm là do sự việc xảy ra trong những ngày nghỉ lễ!


bài và ảnh: Hùng Anh


http://sgtt.com.vn/Thoi-su/121874/Hung-than-xe-ben-Gap-nguoi-nao-danh-nguoi-do.html