Bài viết này thu hút rất nhiều người xem, nhiều bà mẹ (trong đó có e)rất xót xa cho bé Vy và đồng cảm với Mẹ bé, rất muốn chia sẻ nỗi mất mát với gia đình. từ đó cũng rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân để bảo vệ bé.


Tuy nhiên, nỗi buồn này ai cũng muốn mau chóng quên đi, vì nó quá lớn, quá đau. Nên mỗi khi vào DBDB, nhìn thấy topic này e (ko biết có mẹ nào nữa không) lại nhớ đến và khơi lại vết thương lòng. E thấy đau lắm.


Em nghĩ hầu hết các AC thành viên đã biết tin này, nên việc comment nữa cũng ko ý nghĩa, nếu đó là lời chia sẻ thì chắc các chị của WTT cũng đã đến thăm viếng gia đình.


Em mong mỗi sáng vào WTT mang đến 1 niềm vui đến mọi người, và không ai muốn khơi lại vết thương lòng khi vô tình đọc được dòng title: " Ôm xác con..." dù tình cảm cho mẹ con bé Vy vẫn đầy!!


Em xin góp ý tí, Mod và các anh chị có ý kiến thì góp ý nha


Chúc 1 ngày vui:Rose: