Loại thực phẩm chức năng từ tảo spirulina được bán đắt như tôm tươi tại ngôi nhà trong ngõ 121 Thái Hà (Hà Nội) vì được quảng cáo như một thần dược chữa bách bệnh. Thanh tra Bộ Y tế cho biết quảng cáo như vậy là gian lận.
Tại ngôi nhà trong ngõ 121 Thái Hà, xe dựng kín ngoài sân, rất đông người chờ hướng dẫn. Căn phòng rộng chừng 30 m2 chật cứng người ngồi và lố nhố mấy người đứng ké vì đến muộn.
“Thuyết trình viên”, một phụ nữ trung niên, nói: “Sau khi mua tảo, các bạn hãy về lo ngay hộ chiếu cho mình. Trực tiếp giới thiệu cho 10 người và trong những người bạn giới thiệu có 30 người mua tảo, bạn sẽ nhận được thẻ VIP 5 sao. Thẻ này sẽ đưa bạn sang Trung Quốc thăm công ty miễn phí”.
Một bà thuộc “ban chủ quản” của kênh phân phối (nhờ tiến đến 5 sao trong vòng hai tháng) cho biết đây là văn phòng đại diện tại Việt Nam của công ty tảo xoắn bên Trung Quốc. Hiện tại, văn phòng hoạt động là nhờ sự đứng tên của một công ty du lịch, địa điểm thuê trụ sở cũng là nơi đứng chân của công ty du lịch nọ.
Cứ như lời người thuyết trình, tảo spirulina là một loại thánh dược. Uống đều đặn 15-30 viên/ngày thì người khỏe ra, phòng được ung thư, HIV/AIDS... Hơn 20 người nghe thuyết trình nhưng cả buổi chỉ có khoảng 8 người được "chẩn bệnh" để mua thuốc (giá 2 triệu đồng một lần mua); số còn lại đành chờ đến chiều.
Ai cũng nhiễm độc máu
Tại "khu khám bệnh", mỗi người được trích một giọt máu ở đầu ngón tay, di lên tấm kính trắng. Người đàn ông Trung Quốc chừng hơn 40 tuổi đưa tấm kính này dưới ống soi của kính hiển vi. Trên màn hình máy tính hiện ra những đường vân ngang dọc được thuyết minh là tế bào máu. Người đàn ông nhìn lên màn hình, lại nhìn thật kỹ bệnh nhân rồi mới thong thả “chẩn bệnh”. Thông qua cô phiên dịch, thể chất của từng người được đọc dẫn vanh vách.
Chị Nguyễn Thị Liên (Xuân Trường, Nam Định) trầm trồ: “Tài quá! Chỉ một giọt máu mà nhìn rành rành được tình trạng sức khỏe của mình. Cả hai vợ chồng nhà em đều bị nhiễm xăng, khói bụi trong máu. Đúng thật, nhà em béo quá, em gầy quá, mà cả béo, cả gầy đều chứng tỏ sức khỏe không tốt còn gì”.
Cô phiên dịch cứ nhắc đi nhắc lại cho ngần ấy bệnh nhân đúng một câu: "Nhiễm độc máu do khói xe cộ phả ra, cơ thể tích tụ sinh độc trong người”. Ai được khám xong cũng trầm trồ như chị Liên rồi “xì” ra 2 triệu đồng để mua tảo.
Vậy hiệu quả của tảo ra sao? Bà Đỗ Thị Nhân (63 tuổi, Định Công, Hà Nội) cho biết cách đây hai tháng, sau khi bỏ 2 triệu đồng mua tảo tại ngõ 121 Thái Hà, bà đều đặn uống 20 viên/ngày với hy vọng bệnh tiểu đường sẽ được khống chế. Dùng thuốc đến ngày thứ ba, người đã cảm thấy khó chịu, ăn không tiêu, bí hẳn “đường ra”. Bà ngừng thuốc thì mọi chuyện trở lại bình thường.
Theo ông Trần Quang Trung, Chánh thanh tra Bộ Y tế, sản phẩm Tảo spirulina được đăng ký chất lượng dưới dạng thực phẩm chức năng, nhưng lại được quảng bá như một loại thuốc có tác dụng ngăn ngừa bách bệnh, đấy là dấu hiệu vi phạm, gian lận về thương mại.
Theo quy định, không có cơ sở y tế nào được phép vừa chẩn bệnh vừa bán thuốc. Trụ sở ở ngõ 121 Thái Hà không phải là cơ sở y tế nên càng không được phép đưa ra kết luận sức khỏe bằng một hình thức chẩn đoán khó hiểu như trên.
“Bỏ qua đủ loại xét nghiệm, chỉ cần một giọt máu di trên tấm kính tức thì có kết quả tổng hợp về sức khỏe là điều không tưởng” - ông Trung nói và nhấn mạnh, Thanh tra Bộ Y tế sẽ kiểm tra cơ sở này, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.