“Giám khảo phải biết chê thật và biết “khen đểu” vì ngoài thí sinh ra ai cũng thích thấy và nghe người khác chưa hoàn thiện”.
Nghề Giám Khảo có gì hay mà anh lại làm?
- Nghề giám khảo hay chứ bởi vì nghề đó người ta làm còn mình chỉ cần nói, hơn hẳn nghề đạo diễn mình làm mà người ta nói.
Anh hiểu gì về âm nhạc mà bày đặt làm giám khảo Việt Nam Idol?
- Cũng chẳng hiểu được đến đâu.
Còn bộ môn khiêu vũ bới Bước Nhảy Hoàn Vũ thì sao?
- Càng chẳng hiểu gì. Chắc nhờ chẳng hiểu gì mà người ta mời và mình cũng dám nhận vì người thi, người xem cũng chẳng hiểu chuyên môn là mấy, báo chí cũng chẳng hiểu chuyên môn, nên sẽ dễ đồng cảm.
Nghề Giám Khảo chỉ đơn giản thế thôi sao?
- Không hề. Nghề này rất phức tạp, phức tạp hơn hẳn nghề đạo diễn.
Ví dụ thử xem?
- Mỗi lần xuất hiện là một bộ quần áo, còn với đạo diễn phim thì nhiều khi mấy phim mặc một bộ chẳng sao và không cần phải make up. Làm Giám Khảo phải tìm nhiều cách nói khác nhau dù đa phần thí sinh và các màn trình diễn cũng không khác nhau là mấy.
Phải biết có lúc làm cho khán giả và thí sinh đồng tình hồ hởi, nhưng cũng có lúc phải biết làm người ta tức, ghét giám khảo mà nhắn tin để vote cho thí sinh. À! Còn một điều nữa rất quan trọng là phải biết uống nước của nhà tài trợ để trên bàn và phải luôn nhớ xoay logo về phía máy quay. Hay đi, đứng, ngồi nên đúng chỗ phía sau có logo nhà tài trợ.
Còn gì nữa?
- Phải biết chê thật và biết “khen đểu”. Vì ngoài thí sinh ra ai cũng thích thấy và nghe người khác chưa hoàn thiện. À còn biết nhiều điều cấm kỵ của nghề giám khảo nữa.
Nghề Giám Khảo có những cấm kỵ gì?
- Nhiều lắm. Đầu tiên là không được khoe kiến thức. Vì người ta thuê mình đến là để nói về thí sinh, về cuộc thi chứ không thuê mình đến để tự giới thiệu. Không được nói từ chuyên môn hay phổ cập chuyên môn cho thí sinh và khán giả. Khán giả người ta không có nhu cầu phổ cập chuyên môn khi thời lượng quá ít để họ hiểu và quá dài để mất đi tính giải trí thư giãn của người xem.
Với thí sinh thì họ đã có chuyên gia, huấn luyện viên, giáo viên chỉ dạy và rút kinh nghiệm trước và sau buổi diễn rồi. Và những người đó có thời gian, chuyên môn và gần gũi thí sinh hơn mình. Không được nói kiểu rào trước đón sau, kiểu huề vốn vì khán giả họ chỉ cần biết mình yêu hay ghét thí sinh và họ có nên đồng tình với mình hay không. Họ không cần xã giao vì hằng ngày họ mệt với kiểu đó quá rồi.
Còn Ban tổ chức thì càng ghét vì cứ kiểu rào trước đón sau thì mất thời gian mà cứ mỗi 30 giây phát sóng là có thể kiếm được vài chục triệu. Cũng không được sợ mất hình tượng hay sợ người ta ghét vì khi sợ chúng ta sẽ cố tỏ vẻ dễ thương, mà mục đích của chúng ta là đề cap thí sinh hay quyền lực đánh giá của khán giả và dư luận.
Anh sợ phải phát biểu nhận xét với thí sinh nào nhất?
- Ồ, sợ nhất là thí sinh không hay, không đẹp, không dở, không xấu và không có nhu cầu cãi nhau với giám khảo.
Vậy thì anh thích loại thí sinh nào nhất?
- Thích loại mà ai nhìn cũng phát ghét hoặc là đáng yêu thu hút voting của khán giả hoặc có khả năng tự vote cho mình cũng được.
Nếu cho anh một điều ước thì anh sẽ ước được làm giám khảo cuộc thi nào?
- Tôi mơ ước được làm giám khảo một chương trình nào mà có nhiều nhà báo đi thi để được nói về họ, vì trước giờ tôi được nhà báo nói về mình nhiều rồi.
Thù lao làm giám khảo của anh như thế nào?
- Hiện nay đủ để mua một bộ quần áo, đi một cuốc taxi khứ hồi mỗi lần xuất hiện. Nhưng vẫn thiếu tiền đi du lịch nếu như bị khán giả và báo chí chửi quá. À còn thiếu tiền bảo hiểm nữa nếu như chẳng may nói shock nhầm thí sinh có máu “hành động”.
Giám khảo có nên trở thành nghề chuyên nghiệp không?
- Nên chứ. Nghề nào cũng cần sự chuyên nghiệp, cần đầu tư, tập trung vào công việc và ngay cả phải có bảo hiểm tính mạng nữa. Nếu làm giám khảo mà mua được nhà thì tôi tin chúng ta sẽ có lò luyện giám khảo, mà có lò luyện tức là chuyên môn sẽ tăng, có khi giám khảo sẽ đi thẩm mỹ để lên hình đẹp hơn.
Lời góp ý nào của người xem mà anh thấy đúng và đáng sợ nhất?
- Đó là của bạn gái tôi đề nghị phải làm răng để lên hình cho đẹp hơn.
Vậy nếu tóm tắt nghề giám khảo của các chương trình truyền hình giải trí một cách ngắn gọn thì anh sẽ nói gì?
- Đó là một nghề xúi khán giả vote cho thí sinh có kèm gây cảm xúc cho khán giả và thí sinh, vui cũng được mà tức giận nhiều khi cũng nên.
Nếu không làm giám khảo, đạo diễn, thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ viết báo.
Vậy anh sẽ lấy bút danh là gì?
- Tôi sẽ lấy bút danh là Duku và người đầu tiên tôi phỏng vấn sẽ là Nguyễn Quang Dũng.