Đưa con đi mổ tim bị lừa mất 55 triệu đồng


Vợ chồng anh Đoan đưa con đến bệnh viện để mổ tim gặp một thanh niên hứa sẽ giới thiệu phẫu thuật nhanh với giá 55 triệu đồng. Tin lời, nạn nhân đã đưa tiền cho người đàn ông không quen biết.


Nạn nhân là anh Đoan (ở Yên Mỹ, Hưng Yên) đã đến cảnh sát trình báo. Theo lời anh Đoan, trưa ngày 1/12, vợ chồng anh đưa con đến bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật. Anh chị đã gặp một thanh niên khoảng 30-40 tuổi lân la làm quen.


Gã này nói với vợ chồng anh Đoan là có em rể làm Trưởng phòng mổ trong bệnh viện này. Sau đó, gã bảo, nếu mổ tim thì phải sang bệnh viện Việt Đức. Tin lời và đang cần mổ gấp cho con, cả hai theo chân anh ta. Khi sang đến nơi, vợ chồng anh đứng ngoài đợi còn anh ta vào trong bệnh viện.


Một lúc sau, anh Đoan nhận được điện thoại đầu số 016832xxx gọi tới, báo chuẩn bị 55 triệu đồng, trong đó 50 triệu cho kíp mổ, còn 5 triệu biếu sếp. Sau khi đưa 55 triệu đồng cho anh ta, vợ chồng anh Đoan đợi gần 2 tiếng trước cổng bệnh viện. Khi gọi lại vào số trên, anh không liên lạc được.


Nhận được trình báo của vợ chồng anh Đoan, Công an quận Hoàn Kiếm đang truy xét.




http://ngoisao.net/News/Hinh-su/2009/12/3B9CCD9D/