Làn da trắng sứ không những không mang lại vẻ đẹp như Phi Thanh Vân mong muốn, mà ngược lại, còn khiến cô ngày càng trở nên khác lạ và có phần xuống sắc trầm trọng.
Xuất hiện lần đầu tại Vbiz với hình tượng da nâu cùng lời tự thú về ngoại hình "dao kéo", Phi Thanh Vân ngay lập tức đã gây được ấn tượng mạnh với công chúng. Từ đó đến nay, ai nấy đều nhớ đến cô kèm theo biệt danh "Da nâu" - ca khúc mở đường cho sự nghiệp ca hát, và cũng là "thảm họa" đầu tiên mà Phi Thanh Vân mang lại cho Vbiz. Phi Thanh Vân được biết đến như một cô nghệ sĩ có cá tính mạnh, sở hữu vô vàn phát ngôn ngây ngô đến mức "khác người" và phong cách thời trang vừa xấu vừa phô phang, chẳng giống ai.
Thế nhưng, sau nhiều thăng trầm của cuộc sống cũng như thức thời được sự lên ngôi của làn da trắng sứ, mới đây, Phi Thanh Vân đã quyết định "nhuộm trắng" cả cơ thể bằng phương pháp tiêm tế bào gốc. Biệt danh "da nâu" cũng theo đó mà mất đi, thay vào đó, ai nấy đều gọi là "búp bê sống". Có điều, "nàng búp bê" Phi Thanh Vân với làn da trắng đến mức... chói mắt cùng đôi mắt lúc nào cũng mở to nhờ lens xanh lét, mái tóc vàng quạch cùng những bộ váy áo lòe loẹt lại chưa hẳn là một hình tượng được lòng công chúng của Phi Thanh Vân. Phần đông công chúng đều cảm thấy Phi Thanh Vân "phiên bản mới" chẳng mấy hấp dẫn hơn "phiên bản cũ" là bao, hay thậm chí còn gọi cô là "bản lỗi" của Ngọc Trinh. Dù vậy, Phi Thanh Vân vẫn luôn tự tin và không màng đến những nhận xét trái chiều về ngoại hình của mình.
Mới đây, Phi Thanh Vân đã khiến không ít người phải liếc nhìn khi xuất hiện trên phố với nước da trắng sáng đến đáng ngạc nhiên. Làn da trắng sứ càng nổi bật hơn khi đi kèm với chiếc vày lòe loẹt nhiều màu sắc và mái tóc vàng quạch, đôi mắt xanh lét do đeo lens. Nếu xét về độ trắng, có lẽ Ngọc Trinh đã "thua" hẳn so với Phi Thanh Vân.
Nhưng xét về độ mịn màng thì có lẽ phải còn lâu Phi Thanh Vân mới đọ nổi "nữ hoàng nội y". Không hiểu do tác hại của việc tắm trắng hay sơ ý mà đôi chân của Phi Thanh Vân trông khá loang lổ và khô nẻ.
Hình tượng búp bê đi kèm cơ thể không mấy thon gọn, những trang phục hở hang đã tạo ấn tượng về một Phi Thanh Vân "xôi thịt", luôn khiến ngoài khác phải ngợp mắt với vẻ ngoài nhân tạo của mình. Chưa kể tới màu mắt kính áp tròng đi kèm với tổng thể không hề hợp nhau: tóc vàng, mặt sưng phù và tròng mắt đỏ au đã làm Phi Thanh Vân đôi khi trông thật... đáng sợ.
Thế nhưng mọi thứ không hẳn như Phi Thanh Vân mong muốn. Mái tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh, to khiến Phi Thanh Vân không khác gì một cô nàng búp bê. Thế nhưng hình tượng búp bê lại chẳng mấy hợp với cô nàng có vẻ đẹp "lạ", sắc sảo như Phi Thanh Vân.
Khuôn mặt cô cũng trở nên bầu bĩnh một cách bất thường, không rõ do tăng cân hay nhờ "dao kéo".
Biểu cảm khuôn mặt của cô cũng có phần "cưa sừng làm nghé". Nếu như trước kia, Phi Thanh Vân trông sắc sảo và cá tính thì nay, cô lúc nào cũng trợn đôi mắt thật to tròn và chụp ảnh "tự sướng" như những cô nàng tuổi teen.