- Lãnh đạo Hà Nội vừa quyết định chi 50 tỷ đồng để chỉnh trang lại nhà mặt phố, chào đón đại lễ 1000 năm Thăng Long. Tuy nhiên, quyết định này đang gặp phải những ý kiến trái chiều từ phía người dân.


TIN LIÊN QUAN


Nhà mặt phố Hà Nội sẽ "mặc đồng phục" màu gì?


Lãnh đạo HN yêu cầu sơn nhà mặt phố đón Đại lễ


Theo quan sát của phóng viên, quận Hoàn Kiếm là quận sớm nhất ra quân sơn sửa nhà mặt phố (tại phố Hàng Đào, phố Bà Triệu). Trong khi đó, những quận khác còn khá yên ắng, thậm chí nhiều người dân vẫn chưa hề biết gì về quyết định này.


Một nhóm công nhân đang sơn lại tường tại phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, HN.


Đầu phố Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm), công việc sơn lại đang được tiến hành, tuy mới chỉ vài ngôi nhà được sơn, nhưng đã phát sinh vấn đề, khi xen kẽ giữa những nhà đã sơn lại, là một vài nhà chưa sơn. Thậm chí, trên cùng bức tường của một nhà, nửa được sơn nửa bỏ lại.


“Chẳng qua mọi người làm thì mình cũng phải làm, tôi thấy việc làm này hơi lãng phí, chẳng giải quyết được gì. Mỹ quan sao được khi chỗ nào cũng thấy xe, vỉa hè dựng chật xe, đường lúc nào cũng có thể tắc. Chưa kể nhiều phố đang bị đào lên lấp xuống với đủ các gờ, rãnh… nhem nhuốc chứ mỹ quan gì” - cô Phạm Thị Hoa, nhà ở phố Hàng Đào cho biết.


Một căn nhà bị “bỏ qua” xen giữa những ngôi nhà đã được sơn lại tại phố Hàng Đào.


Còn bác Hương nhà số 428 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) cho rằng: “Việc làm này không cần thiết, đây là nhà ở chứ có phải là bức tường rào đâu mà sơn cùng một màu, nhà cửa phải muôn màu mới đẹp chứ. Hơn nữa, màu sơn của mỗi nhà được chọn theo ý thích, nhu cầu, khả năng tài chính, phong thuỷ của chủ nhân, chứ đâu cứ sơn bừa mà xong.”


Khi được hỏi, nhiều người dân đồng thời cho rằng, việc làm này là lãng phí và không cần thiết. Với số tiền trên có thể đem đầu tư cho hạ ngầm hệ thống dây cáp điện, không nhiều nhưng cũng có được một vài phố quang đãng. Như vậy sẽ thiết thực hơn.


“Tôi chọn màu sơn cho căn nhà một phần theo sở thích, nhưng quan trọng hơn, màu sơn của căn nhà gây được sự chú ý với người đi đường, có tác dụng như một cách quảng cáo. Giờ phải sơn lại, mọi nhà như nhau thì còn gì độc đáo, gây chú ý nữa” chủ quán cafe số 299 Tây Sơn (quận Đống Đa) chia sẻ.


Với đặc thù kinh doanh cafe anh đã chọn sơn tường màu nâu, xen lẫn một vài viên gạch ốp đỏ tươi để gây chú ý, và làm thành nét độc đáo cho quán, giờ đành phải bỏ để sơn lại màu khác theo… “quy định”.


Một nhóm công nhân khác tiến hành quét sơn tại phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, HN.


“Trong khi người dân còn nhiều khó khăn, sao lại bắt phải bỏ tiền ra làm một việc không cần thiết như vậy. Chưa kể, làm kiểu phong trào, chạy theo số lượng này chắc gì đảm bảo tốt. Vài hôm mưa nắng bong tróc hết, chẳng nhẽ lúc đấy lại huy động thêm tiền để sơn lại lần nữa, vì phố nhem nhuốc quá(?)” bác Nguyễn Thị Nguyệt (bán hàng nước trước nhà số 8 phố Bà Triệu) hoài nghi.


Bên cạnh đó, cũng có một số người dân tỏ ra lạc quan về kế hoạch này, và cho rằng: Đây là ý tưởng hay nếu thực hiện tốt, đồng bộ. Cùng với việc thu dọn “rác trời”, nó sẽ làm bộ mặt phố phường sạch đẹp hơn. Nếu cần, có thể xem xét đưa quy định màu sơn vào cấp phép xây dựng, với những nhà mặt phố.


Ngày 25/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi yêu cầu: Tất cả 29 quận, huyện của Thủ đô phải đồng loạt ra quân thực hiện Đề án “Chỉnh trang, sơn vôi, sơn cửa nhà mặt phố tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Công việc phải hoàn thành trước tháng 6/2010. Với dự kiến kinh phí thực hiện Đề án là khoảng 50 tỷ đồng.


Lê Hữu Việt


nguồn