Chào mọi người ! từ lâu cứ xem báo sức khỏe , nghe những cảnh báo của bs về bia rượu , nào là uống rượu nhiều sơ gan , ung thư gan , suy thoái nảo vv và vv


Nhưng tình cờ vào trang báo mạng thấy nghiên cứu của nhà ts gì đó là người uống rượu bia sống lâu hơn người ko uống ? .......... ko hiểu sao lại có nhiều thông tin trái ngược nhau pó tay


Nhưng mình có nhân chứng sống cho trường hợp này chắc chắn 100% ba ruột mình từ lúc mình 10t ông nghiện rượu đến nổi mổi ngày sai mình đi quán gần nhà mua 1 bịt rượu đem về đổ ra ly ổng uống cái trót rùi mí đi làm gì thì làm , và hay tụ tập bạn bè nhậu say sưa , ông nghiện đến nổi mình mua rượu để tắm bé ổng cũng lấy uống 1 mình hết , giờ mình hơn 50t ông củng gần 80t nhưng mình thì bệnh đủ thứ mà ba mình tuy 76t mà chẳng có bệnh gì cả ổng khỏe và ăn uống còn tốt hơn mình nửa , mình quanh năm chẵng dám ngửi đến rượu nửa là mà nhà thuốc chất đống, cò ông già thì cả năm chẵng cần uống lấy 1 viên thuốc nào trở trới gì mặc chẳng cảm cúm gì luôn mọi người thấy có thần kì ko? Cho đến chồng mình từ khi lấy mình anh 21t anh đã say sưa nhậu nhẹt suốt nhưng đến nay anh gần 60t sức khỏe hơn cả trai 20t chắc chắn đấy cả năm anh uống dử lắm là 2v decogen ngoài ra toàn uống rượu ngày có khi 3,4 cử ( anh chẵng làm gì chỉ đi chơi ăn nhậu) về lăn ra ngũ cả ngày thức dậy đi tiếp . . Mình thì ko ngủ đc ko khỏe đc như anh và như ba . Đang suy nghỉ ko biết có nên tập uống rượu ko ? để có sức khỏe tốt như ba , như ox để sống lâu hơn chứ cứ đà này mình thua xa ong già huống hồ la chồng


Những bài báo ,những lời khuyên cua bs mình thấy toàn ko thật mọi người nghỉ sao? Thế nên đừng nghe báo đài hảy học hỏi kinh nghiệm từ cha ông đi trước chắc ăn