Đoan Trang - Cô ca sĩ không scandal của showbiz Việt


Bước nhảy hoàn vũ đã kết thúc với giải thưởng thuộc về Ngô Thanh Vân. Dừng lại ở vị trí thứ hai và danh hiệu Nữ hoàng vũ điệu Latin, Đoan Trang có thể tự hào vì đã để lại thiện cảm trong lòng số đông khán giả vì những nỗ lực sáng tạo của cô.


Ca sĩ Đoan Trang


Không có lơi thế về hình thể, sắc vóc và khả năng làm sáng sân khấu như Ngô Thanh Vân nhưng Đoan Trang lại chinh phục khán giả ở những sáng tạo bất ngờ trong mỗi bài nhảy, thể hiện cá tính “không đụng hàng” của mình, đặc biệt nhất là là việc đưa những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam vào một điệu nhảy ra đời ở Châu Âu, thu phục tình cảm của nhiều khán giả khó tính. Người ta nói cá tính và sự sáng tạo của Đoan Trang cũng chính là nguyên cớ khiến cô thành công và có một vị trí vững vàng trong làng nhạc Việt Nam sau gần 10 năm ca hát, khiến Đoan Trang tuy chưa bao giờ thực sự vươn lên hàng sao, nhưng cũng không bao giờ nhạt nhòa màu sắc so với những ca sĩ khác.


Tuổi thơ êm đềm


So với nhiều ca sĩ đang hoạt động trong làng giải trí Việt Đoan Trang khá may mắn vì có một tuổi thơ thật hạnh phúc với một gia đình đầm ấm và cuộc sống khá dư giả. Cô sinh ra và lớn lên ở Long Khánh – Đồng Nai, một thị xã nhỏ nhưng yên bình cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 70km. Là con gái lớn thứ hai trong gia đình có 4 chị em (2 gái, 2 trai) nhưng Đoan Trang lại được ba mẹ vô cùng cưng chiều. Bất kể chuyện gì ba mẹ cô cũng đều ưu ái và lo lắng cho cô. Thói quen đó đến giờ vẫn không thay đổi khi Đoang Trang đã là một ca sĩ thành công có vị trí trong làng nhạc Việt thì ba mẹ cô vẫn theo dõi từng đường đi nước bước của cô vẫn quan tâm lo lắng cho cô từ bữa ăn đến từng giấc ngủ.


Đoan Trang kể ngày nhỏ cô rất thích được đi học như các bạn xung quanh nhà mình. Nhưng vì chưa đủ tuổi nên các thầy cô giáo và nhà trường kiên quyết không nhận. Thấy mình không được đi học, Đoan Trang đã nằm lăn ra đất khóc trước mặt mọi người để mè nheo thầy cô và bố mẹ. Cuối cùng bố cô cũng phải xuống nước tha thiết xin cho Đoan Trang vào lớp 1. Cô bé Đoan Trang được cắp sách tới trường trước tuổi nhưng với một điều kiện đi kèm mà các thầy cô đưa ra đó là nếu kỳ 1 mà sức học yếu thì sẽ phải nghỉ học để đợi sang năm đủ tuổi đi học lại. Nhưng kết quả thật bất ngờ cô bé nhỏ tuổi nhất lớp Đoan Trang đã vượt lên đứng đầu lớp về thành tích học tập, khiến cả gia đình vô cùng tự hào.


Từ nhỏ đã bé hạt tiêu so với các bạn cùng tuổi nhưng Đoan Trang lại luôn nổi bật lên với khả năng ca hát và các hoạt động văn nghệ khác, với sự tự tin dường như là bẩm sinh. Cô luôn là cây văn nghệ đinh của nhà trường suốt những năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 với giọng hát khỏe và cá tính. Năm Đoan Trang lên lớp 6 cô được tham gia một cuộc thi nhỏ. Cả gia đình xúm vào chuẩn bị quần áo cho cô, mẹ may áo, chị thêu áo, kết quả là cô bé Đoan Trang đã có một chiếc váy vô cùng lộng lẫy. Nhưng trước giờ thi do mải nô đùa nên Đoan Trang đã giẫm vào một vũng nước bẩn khiến áo quần lấm lem bùn đất. Đến tiết mục của mình, Đoan Trang đành phải lên sân khấu với một chiếc áo rộng thùng thình của một cô bạn lớn hơn mình rất nhiều. Nhưng cuối cùng với chiếc áo rộng thùng thình đó Đoan Trang vẫn rinh về giải nhất cho phần thi của mình.


Đoan Trang có tâm sự, một trong những may mắn nhất của cô là vùng quê nơi cô sinh ra là một nơi có phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ rất mạnh, chính vì thế cái máu âm nhạc trong cô có cơ hội được đâm chồi, nảy lộc và càng bùng cháy mãnh liệt. Tham gia nhiều cuộc thi ở Đồng Nai, như thi hát thi đọc sách, thi kể chuyện phim… chính những cuộc thi thời thơ ấu đã rèn cho Đoan Trang bản lĩnh đứng trên sân khấu, đứng trước khán giả để mặc sức tự tin thể hiện mình.


Học hát từ bé, là cây văn nghệ từ thời học trung học đến những năm tháng sinh viên dùi mài kinh sử trên giảng đường đại học, nhưng Đoan Trang lại bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp khá muộn màng. Ba mẹ cô, dù luôn yêu chiều cô con gái bé nhỏ, nhưng lúc nào cũng tâm nguyện con gái mình sẽ học hành đến nơi đến chốn. Đoan Trang kể, có lần khi còn bé, khi cô có vẻ hơi tự hào về thành tích của mình trong các cuộc thi, ba cô đã nghiêm khắc nhắc nhở cô, uốn nắn cô để Đoan Trang không trở nên, kiêu căng, hợm hĩnh với những gì mình có. Được ba mẹ giáo dục kĩ càng ngay từ khi còn bé, nên khi học xong cấp 3, dù vẫn mơ ước theo đuổi sự nghiệp ca hát, Đoan Trang vẫn quyết tâm thi đỗ và học xong hai trường đại học là trường Ngoại ngữ Tin học Tp. Hồ Chí Minh và Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh. Cho đến năm 2001, ở tuổi 23, khi học hành xong xuôi, Đoan Trang mới đăng kí tham dự cuộc thi “Tiếng hát truyền hình Tp. Hồ Chí Minh” và đoạt giải nhì năm đó, chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.


Tuy sinh ra trong một gia đình khá giàu có, nhưng Đoan Trang nổi tiếng là một cô gái tự lập, có lối sống giản dị và không cầu kì. Đó chính là những tính cách mà cô đã được bố mẹ rèn giũa từ khi còn bé. Khi cô đỗ đại học, phần thưởng mà ba mẹ mua cho cô chỉ là một chiếc xe đạp bình thường để làm phương tiện đi lại. Phải mãi sau, khi đã thấy con gái chín chắn hơn, trưởng thành hơn, ba mẹ mới tặng cho cô một chiếc xe Chaly, Đoan Trang vẫn nổi tiếng với tính tiêu xài chi li, cái gì cũng phải tính toán rõ ràng chứ không hoang phí như các ca sĩ khác. Bởi là người thực tế, cô luôn biết tính toán và lo lắng cho tương lai lâu dài hoặc đề phòng những bất trắc, biến cố bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống. Nhưng cô bảo, điều đó không có nghĩa là cô keo kiệt, ki bo. Cô vẫn dám mua bộ váy hàng chục triệu nếu cảm thấy nó xứng đáng, nhưng nhất quyết không bỏ ra dù chỉ vài trăm nghìn, nếu thấy món đồ đó không đáng và không có lợi ích sử dụng. Bắt đầu đi hát, Đoan Trang đã có ý thức dành dụm, tích cóp tiền của và mua được một căn hộ chung cư nho nhỏ trên thành phố làm tổ ấm cho mình và hai cậu em trai. Chị gái đầu sống ở Nauy, nên ở Việt Nam, Đoan Trang như người chị cả của hai cậu em trai, một cậu em tên là Minh Trung (thành viên của ban nhạc Microwave), một là Cao Minh Hiếu, stylish riêng cho phong cách âm nhạc cũng như hình tượng của Đoan Trang. Dù cả ba chị em đều đạt những thành công trong cuộc sống, nhưng Đoan Trang và hai em trai vẫn hết mực yêu thương, gắn bó với nhau. Cái thời khi cả ba chị em chưa trưởng thành và chưa có cuộc sống riêng, dù đi đâu, bận rộn đến mấy, cô và hai em vẫn cố gắng đoàn tụ trong bữa cơm cuối ngày. Đêm đến, dù nằm ngủ ở hai gian phòng khác nhau được ngăn bởi tấm vách mỏng, cô và hai em trai vẫn gọi với sang phòng nhau và trò chuyện rôm rả cho đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Những khi thu xếp được công việc, cả ba lại lái xe về Long Khánh thăm quê, tận hưởng cảm giác yên bình và tránh xa sự ngột ngạt thành phố. Hạnh phúc nhất với Đoan Trang có lẽ là những lần ba mẹ từ dưới quên lên thăm và kiểm tra tình hình ăn ở, cuộc sống của ba chị em. Dù căn nhà chật chội, nhưng vẫn rộn rã tiếng cười. Những khi đó, mẹ cô ngủ chung giường với cô, bố cô lại ngủ với hai em trai. Cả gia đình trò chuyện, cười nói suốt đêm.


Đến bây giờ, khi Đoan Trang đã bước sang tuổi ngoài 30, nhưng ba mẹ cô vẫn chăm sóc, lo lắng cho cô như khi cô còn thơ bé. Ông bà đã chuyển lên thành phố để gần con cái, tiện việc chăm sóc, lo lắng cho các con. Mẹ cô vẫn chú ý, lo lắng cho cô từng giấc ngủ, vẫn đợi nấu cho cô những bữa ăn ngon để bồi bổ sức khoẻ, vẫn dọn dẹp nhà cửa giúp cô những lúc cô quá bận. Thương ba, thương mẹ, nên dù là ca sĩ nổi tiếng, Đoan Trang cũng rất hạn chế các cuộc vui thâu đêm, để luôn về nhà đúng giờ. Bởi cô biết, nếu cô về trễ, mẹ cô sẽ lo lắng, sẽ mất ăn mất ngủ, sẽ thức bằng được đợi cho đến khi con gái về. Sự ý thức và tính cách không bị cuộc sống giải trí nhiều cám dỗ làm thay đổi của Đoan Trang có lẽ chính là điều kiện ba mẹ cô ca sĩ này tự hào về cô nhiều nhất.



“Thỏi sô cô la” cá tính nhưng vẫn đầy nữ tính trong âm nhạc


Khi mới bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp, Đoan Trang gây ấn tượng với khán giả bằng phong cách trẻ trung, nhí nhảnh với những bài hát “Khi tôi 20”, “Forget me not”... nhưng Đoan Trang không dừng bước ở đó. Dần dần, người ta thấy Đoan Trang thử sức mình ở nhiều thể loại khác mới lạ như Latin, R&B, Techno, với những phong cách, cá tính âm nhạc riêng biệt tuyệt đối không pha trộn với những ca sĩ khác. Khán giả ấn tượng với cô lúc cô xuất hiện trong những trang phục Bohemieng các tính, khi thì mặc quần áo theo phong cách cao bồi, hay phá cách kết hợp quần jean với áo dài. Có ý kiến đồng tình, có ý kiến chê bai, nhưng Đoan Trang vẫn tuyệt đối tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, cả trong gu ăn mặc lẫn phong cách âm nhạc mà mình đang theo đuổi. Cô tâm sự, hình ảnh âm nhạc mà cô muốn hướng tới trong lòng khán giả chính là một Đoan Trang trẻ, năng động, rất cá tính đấy nhưng cũng vô cùng dịu dàng và nữ tính, là cô gái trẻ hiện đại nhưng vẫn giữ trong mình những nét truyền thống của dân tộc.


Công bằng mà nói, Đoan Trang chưa bao giờ tạo được sức bật thật mạnh để vươn lên hàng ngôi sao như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm... Nhưng cô vẫn có một vị trí rất khó lung lay trong lòng khán giả, với một lượng fan trung thành đã theo cô từ nhiều năm nay, và lượng fan đó mỗi ngày một tăng lên, không quá nhiều, nhưng bền bỉ, chắc chắn, mỗi khi Đoan Trang thử sức mình ở một thể loại âm nhạc mới, hướng tới một đối Tượng khán giả mới. Đến thời điểm này, sau 10 năm ca hát, Đoan Trang đã “bỏ túi” thành công với những album liên tục đổi mới về ý tưởng từ “Bốn mùa tình yêu” đến “Chocolate”, từ “Socodance” đến “Âm bản”, “Dạ khúc”. Khán giả có cảm giác, Đoan Trang chưa bao giờ dừng lại. Có một nhạc sĩ đã nhận xét về Đoan Trang: “Trang biết cách tạo lửa, một thứ lửa xanh liêu trai của nhạc Blues trộn vào với tiết tấu Latin, một thứ lửa đầy nóng bỏng mà mê lực đang dần chinh phục công chúng mỗi ngày”.


Thần tượng Shakira và Jennifer Lopez, nên sẽ rất nhầm lẫn nếu nhìn vào bề ngoài nhỏ nhắn của Đoan Trang và cái tên dịu dàng của cô mà hình dung ra giọng hát, bởi trên sân khấu, Đoan Trang thực sự biết truyền lửa, biết làm nóng sân khấu bằng từng ánh mắt, nụ cười, từng điệu nhảy sôi động, từng cử chỉ duyên dáng. Nhưng để có thể tạo ra ngọn lửa đó, là rất nhiều mồ hôi, nước mắt của Đoan Trang phải đổ trên sàn tập để khắc phục những điểm yếu của mình, để mình ngày càng chuyên nghiệp hơn trong từng tiết mục.


Tuy giọng hát chưa thực sự vươn tới đỉnh cao trong làng giải trí, nhưng rất nhiều nhạc sĩ tin tưởng và đánh giá cao Đoan Trang, cho rằng cô là một ca sĩ có nội lực, một trong số ít những ca sĩ có thể tự nghĩ ra phần bè cho bài hát của mình. Chính vì vậy, rất nhiều nhạc sĩ rất tin tưởng khi giao ca khúc của mình cho Đoan Trang biểu diễn.


Được biết tới với thể loại nhạc trẻ, nhưng khi thử sức ở loại nhạc truyền thống, Đoan Trang vẫn nhận được những cái gật gù khen ngợi. Có lần, trong đêm nhạc Nguyễn Cường, Đoan Trang đã nhận thể hiện bài hát Mãi mãi tuổi thơ tôi Hà Nội – một ca khúc đã gắn với tên tuổi của nam ca sĩ Đức Chính. Lúc đó, chính cô cũng hoang mang vì lo rằng mình sẽ không vượt qua nổi cái bóng đó, thậm chí sẽ phải nhận nhiều lời ong tiếng ve cho phần trình diễn của mình. Suốt một thời gian dài trước đêm diễn, dù bận đi lưu diễn nước ngoài, dù trăm công nghìn việc, nhưng cứ hở ra là cô lại lôi bản demo của bài hát để nghe và tập, cố gắng tìm cách thể hiện hay nhất cho bài hát mà vẫn giữ được phong cách của mình. Và kết quả là trong buổi tổng duyệt, nhạc sĩ Nguyễn Cường sau khi nghe Đoan Trang biểu diễn đã ôm lấy cô và nói: “Cuối cùng tôi cũng tìm ra được người hát thành công bài hát này”. Với phong cách trẻ trung, sôi nổi, được thử nghiệm theo phong cách Acoustic (dàn nhạc chỉ gồm guitar thùng, kèn, bộ gõ), Đoan Trang đã thực sự thổi một màu sắc mới, một sức sống mới đầy mãnh liệt vào ca khúc vốn đã quá nổi tiếng đó. Cũng có lần, trong một chương trình do cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền dàn dựng, Đoan Trang đã khiến đạo diễn phát sốt khi đề nghị được hát Ngẫu hứng sông Hồng của Trần Tiến, một ca khúc vốn không thuộc thể loại sở trường của Đoan Trang. Nhưng cuối cùng, sau một thời gian mày mò, thử làm mới bài hát theo phong cách pha trộn giữa Acoustic, Latin và Rock, Đoan Trang đã làm lên một Ngẫu hứng song Hồng hoàn toàn mới, khiến ngay cả một Huỳnh Phúc Điền nổi tiếng cá tính cũng phải gật gù tán thưởng. Đó là bằng chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô ca sĩ nhỏ bé nhưng có giọng ca giàu lửa và một tinh thần luôn luôn khao khát được vươn lên. Đoan Trang tâm sự, cô không buồn vì mình chưa thể chinh phục được đỉnh Olympia của làng nhạc Việt, bởi cô hiểu, vinh quang không phải dành cho tất cả. Nhưng cô luôn tự hào vì mình đã cố gắng hết mình, nỗ lực hết mình, chứ không bao giờ chịu đầu hàng và bỏ cuộc. Chính vì thế, mỗi thành công của Đoan Trang đều ghi dấu rất nhiều mồ hôi, nước mắt và sự cố gắng không ngừng của cô.




Cô ca sĩ không scandal của showbiz Việt


Khác với nhiều ca sĩ thường dùng scandal để đánh bóng hoặc làm nổi tên tuổi của mình, Đoan Trang lại là người vô cùng sợ scandal. Cách đây vài năm, khi bị scandal đạo ý tưởng từ trên trời rơi xuống, Đoan Trang đã rất shock, rất đau đớn, vì nỗ lực của mình, sự sáng tạo cũng như mồ hôi của cả nhóm làm việc với mình bị người ta bôi nhọ bằng một lời đồn ác ý. Luôn tự hào về gia đình, tự hào về nền tảng văn hóa mà gia đình đã tạo dựng cho mình, nên Đoan Trang không bao giờ có ý nghĩ sẽ dùng ảnh nóng, dùng chuyện tình yêu để tạo độ hot cho tên tuổi của mình, bởi chẳng có sự nổi tiếng nào được tạo ra bằng scandal xứng đáng để cô phải đánh đổi danh dự và lòng tự trọng của mình. Chính vì thế, với cô ca sĩ này, khán giả không phải nay cau mày, mai khó chịu khi đọc những thông tin về cô trên báo.


Những người tiếp xúc với Đoan Trang lần đầu dễ có cảm giác cô chảnh và kênh kiệu, nhưng bạn bè chơi với cô đều khẳng định Trang không chảnh. Cô cá tính đấy, kiêu kỳ đấy, nhưng không hợm hĩnh, khinh người. Cái sự kiêu kỳ của Đoan Trang là một cô gái ý thức được giá trị của mình và tự hào vì mình đã gìn giữ được giá trị đó, bất chấp những cám dỗ của giới giải trí. Quan điểm của Đoan Trang là muốn người khác tôn trọng mình, thì trước tiên tự mình phải tôn trọng mình trước. Nhưng không vì thế mà cô trở nên thiếu hòa đồng với bạn bè, hay tỏ thái độ, kiểu cách của một ngôi sao với người xung quanh. Người ta vẫn thấy một Đoan Trang đời thường mặc quần jeans, áo sơ mi, da nâu khỏe khoắn và trang điểm nhẹ ngồi trò chuyện rôm rả với bạn bè và cười nói sảng khoái. Người ta cũng có thể bắt gặp Đoan Trang khi thì ăn trong nhà hàng sang trọng, khoác trên mình bộ cánh đắt tiền, nhưng lúc lại có thể đơn giản chỉ là ngồi ăn bát bún, uống ly café bên vỉa hè, hoàn toàn quên đi mình là một người nổi tiếng.


Ngại scandal và luôn tôn trọng cuộc sống riêng tư của mình, nên rất hiếm thấy Đoan Trang lên báo chia sẻ về chuyện tình yêu, dù người trong làng giải trí đều biết Đoan Trang đã trải qua vài mối tình. Mối tình hiện tại của cô là một chàng trai Việt kiều đang sống ở Mỹ cũng chỉ được cô tâm sự với báo chí là một người vui vẻ, phóng khoáng và yêu thương cô, người đã có mặt trong đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ vừa qua để cổ vũ cho người yêu của mình.



Là một cô gái trẻ, hiện đại, nhưng Đoan Trang lúc nào cũng mơ ước về một gia đình với chồng và những đứa con nhỏ. Cô muốn mình có thật nhiều con và thực hiện thật tốt thiên chức của người phụ nữ. Nhưng chừng nào chưa chắc chắn được đó là người đàn ông của cuộc đời mình, Đoan Trang tuyệt đối không lộ mặt người đó với dư luận và truyền thông.


Trong Bước nhảy hoàn vũ, điều khán giả thích nhất ở Đoan Trang chính là sự tiến bộ trong thấy của cô, sự bứt phá của cô qua từng vòng thi. Người ta nhìn thấy ở đó những tính cách đáng quý của Đoan Trang là sự không ngừng sáng tạo, và những thông điệp ý nghĩa trong từng bài nhảy. Khi Đoan Trang mặc áo dài để nhảy, hay khi bông hoa sen xuất hiện trong phần thi của cô, khán giả đã thật sự thích thú khi thấy những nét rất truyền thống, rất Việt Nam trong một điệu nhảy của người châu Âu.


Ngô Thanh Vân vẫn có những ưu thế hơn Đoan Trang về ngoại hình, vóc dáng, về sự uyển chuyển, duyên dáng và độ sáng sân khấu. Nhưng rất nhiều khán giả đồng tình rằng, Đoan Trang đã làm nên bất ngờ trong suốt cuộc thi, và nói như giám khảo Chí Anh trong đêm diễn chung kết nếu có một giải dành cho đôi nhảy sáng tạo nhất thì đó sẽ là giải thưởng dành đôi nhảy Đoan Trang. Cuối cùng thì người chiến thắng là Ngô Thanh Vân, nhưng Nữ hoàng vũ điệu Latin, giải bạc của chương trình Bước nhảy hoàn vũ Đoan Trang hoàn toàn có thể tự hào vì phần thưởng quý giá, đó là tình cảm và sự yêu mến ngày càng tăng của khán giả dành cho cô, sau những gì cô đã thể hiện trong sự nghiệp ca hát của mình, cũng như trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.


http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=190755