TTO - Gần một tuần nay trên địa bàn huyện Từ Liêm (Hà Nội) hàng chục người đến từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và dân lao động tứ xứ quanh vùng đổ xô ra các khu đồng ruộng, ao tù bỏ hoang trên địa bàn xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm) để bắt đỉa làm xáo trộn cả một vùng.
Một nhóm người tham gia bắt đỉa cho biết hàng ngày họ chạy xe máy từ tỉnh Vĩnh Phúc tới tìm bắt đỉa rồi cuối ngày về nhập cho một đại lý thu gom tại thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc). “Một ký đỉa tươi này được bán cho thương lái với giá 600 nghìn đồng, ngày cao điểm cũng bắt được hơn một ký, nhưng có lúc cũng chỉ được 1,2 lạng”, một người đàn ông trung niên trong nhóm nói.
“Theo nguyên tắc đã là người lao động ở địa phương khác xuất hiện trên địa bàn xã, UBND xã phải có trách nhiệm nắm rõ. Chúng tôi sẽ cử lực lượng công an xã xuống ngăn chặn ngay nhằm đề phòng phát sinh những vấn đề phức tạp về an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn”, ông Hùng khẳng định.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 18
Demi Moore làm đẹp với đỉa
Hôn lên lưng ( con hàng ốc) chị Đồ, hí hí 8-}
Trót vào bờ lốc nhà cụ đọc đâm nghiện cmn cái cách biên truyện của nhà cụ. Hay hay là,...
+Con đỉa thực sự có giá trị, được bán giá cao tại TQ và Pháp. (Ai phản đối thì dẫn chứng).
+Thương lái TQ không...
Nhưng ta dù nó mua hay không vẫn chặt...
Cồng của chị lói rằng:
(Agroviet-
TQ mua từ năm ngoái rồi, cứ cho rằng người dân...
chị không đọc kĩ câu của tôi nhé, tôi mà biên...
bọn nó thu mua Điều từ năm ngoái rồi chị Đồ ạ!
Tầu giờ không mua lá điều nhé, mời anh xem cây điều :
Thế...