(Dân trí) - Chiếc xe máy chở đổ nhào xuống đường đã khiến hàng trăm bình gas mini mà chiếc xe này chở theo phát nổ làm một tiệm tạp hóa gần đó bị thiêu rụi hoàn toàn.
Hiện trường vụ cháy nổ chiều 10/12
Sự cố xảy ra vào chiều 10/12, tại tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Bình, số 24, đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Chủ tiệm tạp hóa cho biết, vào thời điểm trên, người đàn ông chở gas đi giao đến mua nước tại tiệm của bà. Khi người đàn ông vào trong thì chiếc xe dựng ngoài đường bỗng nhiên đổ xuống, nhiều bình gas lăn ra đường. Ngay sau đó, người này đã chạy lại dựng xe lên và thu gom những bình bị rớt lại. Bất ngờ, một bình gas rơi ở vị trí xăng bị tràn ra đường bắt lửa rồi phát nổ. Sau đó hàng loạt bình gần đó cũng nổ theo tạo thành cột lửa cao.
Người dân gần đây đã cố gắng dùng bình chữa cháy và nước tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe gắn máy và lan nhanh vào tiệm tạp hóa. Lúc này, người giao gas đã rời khỏi hiện trường.
Chiếc xe máy chở gas bị cháy rụi
Vài bình gas mini sót lại tại hiện trường
Nhận được tin báo, PCCC Q.4 và công an huyện Nhà Bè đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, 30 phút dập tắt được ngọn lửa.
Vụ việc xảy ra không gây thương tích về người, tuy nhiên, toàn bộ đồ đạc và thiết bị trong tiệm tạp hóa của bà Bình, bao gồm 2 tủ lạnh, tivi, quạt máy...bị cháy rụi hoàn toàn. Chiếc xe máy của người giao gas cũng bị cháy trơ khung sắt. Trên mặt đường vương vãi nhiều vỏ bình gas mini.
Tình trạng sang chiết gas trái phép của một số hộ dân vẫn còn tồn tại, trong đó những bình gas mini đã qua nhiều lần sử dụng và không đảm bảo được an toàn. Nếu không có biện pháp xử lý tình trạng này, e rằng sẽ còn nhiều tai nạn xảy ra.