Chị có đặt ra điều kiện vì với anh ấy trước khi kết hôn hay không?
- Tôi muốn tiếp tục đóng phim, thế thôi. Thật lòng, lúc đồng ý kết hôn, tôi chỉ nghĩ: “Mình lấy người đàn ông này vì anh ấy chịu được tính xấu của mình và cho mình đi đóng phim, giàu có chắc chắn là không rồi”. Nhưng khi cưới, anh ấy vẫn cố gắng tổ chức ở khách sạn 5 sao dù không khá giả gì. Tôi cản thì anh ấy nói muốn có một đám cưới để tôi và gia đình hãnh diện vì dù gì đi nữa, tôi cũng là một người của công chúng. Còn căn nhà nhỏ (quận 1, Tp.HCM) hai vợ chồng ở sau khi kết hôn được mua chủ yếu bằng tiền vay mượn bạn bè.
Nhận được sự cảm thông rất lớn từ ông xã...
Từ một ngôi nhà nhỏ khi mới cưới, đến giờ chị đang sống tại căn biệt thự sang trọng với khuôn viên rộng 3000m vuông ở Q.2 (Tp.HCM). Điều đó chứng tỏ anh ấy rất giỏi tính toán, làm ăn?
- Anh ấy rất có tài và biết nhìn xa trông rộng. Cưới nhau được mấy tháng, một lần đi chơi tennis ở quận 2, thấy miếng đất này thích quá nên ông xã về bàn với tôi bán nhà, chuyển đến đây ở. Hồi đó khu Thảo Điền này còn thuộc huyện Thủ Đức, nhìn ghê lắm, không có đèn đường, đường nhựa cũng chưa nên tôi nhất định không chịu bỏ chỗ đông vui tấp nập để về vùng hẻo lánh như vậy.
Là dân xây dựng nên anh ấy đã vẽ ra một ngôi nhà, vòng cây và hồ bơi rất đẹp để tôi xem rồi nói: “Đó, nếu mình bán nhà này, sẽ mua được miếng đất lớn dưới đó, đủ để xây căn nhà như vậy. Chưa kể trường học cũng rất gần, chỉ 7 phút đi bộ. Như vậy con mình cũng không chỉ học hành thuận tiện mà còn có sân vườn để chơi”. Lúc đó tôi mới cấn bầu bé Thùy My, nghe chồng nói vậy cũng xuôi xuôi. Sáu tháng sau nhà xây xong, sơn toàn bộ màu trắng như ý tôi, còn để nội thất dùng màu xanh như ông xã thích. Như vậy coi như cũng nhường tôi rồi (cười).
Thấy chị ít đóng phim sau khi lập gia đình, do chồng chị không giữ lời hứa cho vợ tiếp tục theo nghiệp diễn hay vì lý do nào khác?
- Lấy chồng xong, nghe mọi người nói “của chồng công vợ”, mẹ tôi cũng bảo anh ấy đi làm vất vả, tôi nên theo giúp. Vì thế, tôi đã đến công ty của chồng. Thật ra, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài pha nước, dọn dẹp… mấy việc đó tôi giỏi, chứ bảo ngồi nghe điện thoại hay làm kế toán thì mệt mỏi lắm. Hồi giờ làm diễn viên, người mẫu bay nhảy quen rồi, giờ phải ngồi lì trong phòng cả ngày, tôi tưởng như sắp chết đến nơi. Đi làm mà như tra tấn, mỗi lần lên văn phòng chỉ mong manh hết ngày để về. Được mấy tháng, ông xã nhận ra điều này nên cho tôi… thôi việc để ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa.
Anh ấy không cấm cản tôi đi đóng phim, mà ngược lại còn khuyến khích, thấy kịch bản nào gửi tới cũng bảo nhận lời dù chưa biết đóng vai gì. Có điều sinh con xong, tôi luôn mặc cảm mình mập, xấu nên cứ lần lữa, trốn tránh mãi cho đến 2 năm gần đây mới thấy đủ tự tin.
Để giữ được hạnh phúc gia đình sau ngần ấy năm, chắc chắn có người cương phải có người nhu. Vậy trong hai vợ chồng chị, ai là người hay giữ hòa khí?
- Tôi là người rất nóng tính, lúc nào cũng ầm ầm và không thích để xích mích qua hôm sau mới giải quyết, ngay hôm sau phải nói liền, có ngủ cũng phải dựng đầu dậy. Ông xã tôi biết tính vợ, nên hễ có mâu thuẫn là chủ động giải quyết ngay, có như vậy đến đêm mới ngủ yên được.
Anh ấy rất tế nhị, nhiều lúc thấy vợ la con sai nhưng không nói liền, chờ đến khi tôi đi đâu về mới khen: “Chà, em mặc áo này đẹp quá”, cho tôi vui rồi mới bắt đầu nói: “Hôm nay em la con không đúng, em nên xin lỗi con…”, sau đó ngồi phân tích tôi sai chỗ nào. Anh biết như vậy vợ mới tâm phục khẩu phục, vì từ xưa tới giờ tôi ít khi chịu xin lỗi ai, huống chi là con mình.
Nhiều khi tôi thấy có lỗi. Anh ấy là trụ cột gia đình, đi làm công việc trục trặc, về tới nhà còn không đá thúng đụng nia. Vậy mà tôi còn chỉ vì sự yêu thích của mình mới đi đóng phim, về trễ mệt mỏi chút là đã mặt nặng mày nhẹ.
Những tấm ảnh này, ngày mới lấy nhau, My từng kể cho tôi nghe. Đó hoàn toàn là ảnh nghệ thuật nên tôi thấy không có vấn đề gì hết. Phụ nữ mà, ai cũng có một thời xuân sắc và cô ấy không có lỗi gì nếu muốn lưu lại những khoanh khắc đẹp của tuổi trẻ. Còn về dư luận, có người thích nhưng cũng có người không thích mình, làm sao nói hết được. Bản thân My cũng đâu tự đăng những tấm hình đó.
Sau khi sự cố xảy ra, anh Hoàng Trưởng có gọi điện xin lỗi tôi vì bộ ảnh đó vốn do anh giữ. Tôi nói là không sao hết, anh ấy đã quen với gia đình tôi gần 20 năm nay, ngay cả ảnh cưới vợ chồng tôi cũng do anh ấy chụp. Tính tình anh ấy thế nào, tôi rất hiểu. Có thể do sơ suất nên người khác lấy được, chứ anh ấy không bao giờ đăng những tấm ảnh đó lên mạng.
Từ ngày lấy nhau đến nay, tôi rất tôn trọng công việc của My. Cũng như tôi, tôi có sở thích đi biển thì cô ấy có sở thích đóng phim thôi. Tôi ít lên mạng, nên khi ảnh là có người có dụng ý xấu làm chuyện này. Tôi phải trấn an My ngay vì tôi biết cô ấy sợ chồng sẽ nghĩ không đúng. Sau đó, tôi cũng ngồi lại với con gái lớn và nói cho cháu hiểu, để khi cháu đến trường, nghe người này người kia nói, cháu sẽ không bị ảnh hưởng.