Nhiều bạn trẻ tâm sự rằng, nghề gì cũng được đào tạo bài bản mà còn thất nghiệp, huống hồ chuyện gắn bó cả đời lại “trời cho sao nhờ vậy” thì có vẻ không ổn! Và thế là họ rủ nhau đi lĩnh hội kiến thức để khỏi bỡ ngỡ và tự tin bước vào cuộc sống gia đình
Trước tỉ lệ ly hôn tăng đến mức báo động ở đối tượng là gia đình trẻ, nhiều người ngán ngại chuyện lập gia đình. Xu hướng sống độc thân, chạy đua với công việc và hưởng thụ cuộc sống riêng đang thịnh hành trong giới trẻ.
Học làm... phụ nữ
Tôi gặp T., 29 tuổi, kế toán một công ty liên doanh vào chiều cuối tuần ở Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. Sau một lúc làm quen với lời tự giới thiệu “đi học... để lấy chồng”, T. cởi mở tâm sự, cô có 4 người bạn thân lập gia đình thì 3 người đã ly hôn. Mỗi khi gặp, các bạn cứ nói xa nói gần “cưới đi biết liền, không giống lúc chưa vào vòng đâu”.
Bố mẹ T. không ngừng thúc cưới với lý do “con gái có thì”. Cô yêu gần 2 năm, gia đình hai bên đã qua lại. Anh lớn hơn cô 5 tuổi. T. bảo, yêu thì yêu đấy nhưng nghĩ đến chuyện lập gia đình lại không tin sẽ có một tổ ấm hạnh phúc. Và rồi theo lời rỉ tai của các đồng nghiệp, cô đã đến đây đăng ký học làm phụ nữ... đúng nghĩa!
Đến nay, T. đã học được 1 tháng với 2 môn: nấu ăn và cắm hoa. Cô thú nhận, từ trước đến nay mãi phấn đấu, học hành, sự nghiệp, ở nhà lại có người giúp việc nên cô không rành chuyện nội trợ. Cứ nghĩ đó chỉ là những chuyện nhỏ nhưng vào lớp thấy có những người khá thành công ngoài xã hội lại bị chồng chê chuyện bếp núc, đang dò dẫm đi học lại từ đầu, T. mới thấy mình quyết định đúng.
Còn Ng. H., 23 tuổi (dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay), học chung lớp với T., cho biết lý do cô đi học là muốn tự tay nấu cho chồng những món ăn ngon sau một ngày làm việc mệt nhọc. Ng. H. rất tâm đắc với câu “con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày”.
Học cách lắng nghe, chia sẻ
Dân gian có câu: “Yêu, anh nói em nghe, chúng mình nói chỉ chúng mình nghe. Dần dà sau cưới, chúng mình nói, hàng xóm nhức đầu”. Quả thật, cuộc sống gia đình với bao lo toan, trách nhiệm nếu không biết lắng nghe, cảm thông và chia sẻ thì tổ ấm sẽ biến thành “tổ nóng”. Và tình yêu sẽ mai một dần theo thời gian.
Các trung tâm tư vấn, Nhà Văn hóa Thanh niên là nơi có những lớp học hữu ích về vấn đề này. Thầy cô đứng lớp không chỉ áp dụng kinh nghiệm bản thân mà đưa kiến thức khoa học, kiến thức tâm - sinh lý để mổ xẻ mọi vấn đề.
Bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Hồn Việt, cho biết nhiều bạn trẻ mới bước vào đời sống hôn nhân thường tìm đến vì không hiểu tại sao vợ chồng lại hay cãi cọ nhau. Họ vô cùng căng thẳng và thất vọng về người phối ngẫu. Tâm lý được yêu chiều của thời kỳ yêu đương vẫn in đậm trong tâm trí. Và khi nhận ra những điều chưa hài lòng của vợ, của chồng thì ai cũng muốn điều chỉnh ngay, tuy nhiên không phải đôi nào cũng có nghệ thuật tranh luận. Bà Tâm khuyên rằng ngoài sự nhẹ nhàng, mềm mỏng, phải biết chọn đúng nơi, đúng lúc để người bạn đời tránh được cảm giác bị chỉ trích, dẫn đến tự ái.
“Đi học cách cãi nhau. Nghe buồn cười thật đấy”. Đó là lời bộc bạch của Th. V. lập gia đình đã 2 năm. Chị tìm đến trung tâm tư vấn vì không hiểu tại sao vợ chồng mình hễ thấy mặt nhau là gây gổ. Nếu nhịn chỉ xoa dịu không khí gia đình được một lúc nhưng cảm giác nặng nề vẫn đeo đẳng trong lòng. Gia đình làm kinh doanh, khi nói về tài chính, chồng chị Th. V. cứ hỏi vợ khoản này, khoản nọ ở đâu, đi đâu. Chị thấy mình như bị chồng hỏi cung, và thế là phản ứng. Sau khi được tư vấn, chị xem lại vấn đề chi tiêu và lập sổ thu, chi hằng tháng. Chồng chị làm kinh doanh, đã quen đâu ra đấy rạch ròi để dễ tính toán và định liệu công việc đã rất ủng hộ việc làm của vợ. Chị cũng bắt đầu hiểu tính chồng hơn và bầu không khí gia đình đã được cải thiện.
Nhà Văn hóa Phụ nữ, Nhà Văn hóa Thanh niên, các trung tâm tư vấn tình yêu và hôn nhân gia đình là những địa chỉ tin cậy để bạn trẻ lĩnh hội kiến thức xây dựng hạnh phúc gia đình, sức khỏe sinh sản, nội trợ, hạch toán chi tiêu, cách dạy dỗ con cái và nghệ thuật ứng xử...