14:56' 10/03/2009 (GMT+7)


Một khách du lịch sau khi đi bộ dọc theo Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), quyết định về bằng đường tắt nhưng không may bị hổ vồ chết ngay lập tức.


Hai người bạn đi cùng với người thanh niên 20 tuổi, được biết tên là Quách, đã rất hoảng hốt khi tận mắt chứng kiến cảnh con hổ ngoạm chặt cổ bạn mình bằng hàm răng nhọn sắc và lôi đi.


Nhóm bạn này đã đi bộ dọc theo Vạn Lý Trường Thành. Họ nghĩ rằng sẽ quay về điểm xuất phát nhanh hơn nếu đi tắt qua vùng đất hoang đầy bụi rậm



Một con hổ Siberia giống với con đã tấn công anh Quách. (Ảnh: BBC)





Nhưng họ không biết vùng đất đó là nơi sinh sống của giống hổ Siberia thuộc khu động vật hoang dã Bát Đạt Lĩnh.


“Anh ấy bị vật xuống đất, con hổ ngoạm vào cổ, khiến anh ấy chết ngay lập tức”, một nhân viên khu bảo tồn tên Hoàng tả lại sự việc.


Hai người bạn của Quách vô cùng sợ hãi và cố trèo qua hàng rào để thoát thân.


Nhân viên Hoàng cho hay, người quản lý khu bảo tồn đã phóng xe jip đuổi theo con hổ. Cuối cùng nó cũng phải nhả cái xác ra.




Một phần của Vạn Lý Trường Thành. (Ảnh: EPA)



Hai người bạn của Quách khai với cảnh sát rằng, họ đã nhìn thấy biển báo khu vực có động vật nguy hiểm, nhưng họ không tin vì không thấy dấu vết của bất kì con vật ăn thịt nào, phóng viên tờ Thời báo Bắc Kinh ghi lại như vậy.


Hổ Siberia là một trong những loài hổ lớn. Loài hổ này hiện được xếp trong danh sách các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.



Nguyệt Mai (Theo DailyMail)


http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/03/835151/