Chị Vân, hàng xóm của tôi, rất hãnh diện vì có cậu quý tử được cho là đẹp trai nhất so với mấy đứa trẻ trong xóm. Ý thức được những gì mọi người nhận xét nên mỗi khi nghe ai đó nói với mẹ mình về chuyện này, Khang – cậu bé mới lên 8, lại tủm tỉm cười ra chiều hiểu chuyện.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Mỗi khi có người sang nhà chơi khen cậu bé đẹp trai, chị lại tự hào: “Mặt nó sát gái như vậy sau này khối em xếp hàng xin theo không nó cho coi, hổng chừng lúc đó tui phải lo giải quyết “hậu quả” với đám “cháu nội” rơi rớt khắp nơi!” Trước lo ngại của tôi về việc thằng bé có nguy cơ bị đầu độc bởi những lời nói thiếu cẩn trọng của người lớn như thế, chị Vân lại cho là tôi “quan trọng hoá vấn đề”. Tôi thường nhắc chị, những câu đùa ấy chỉ nên nói khi không có mặt thằng bé, đừng để những ý nghĩ ấy ám ảnh trong tâm trí nó, dễ dẫn đến những hành vi lệch lạc và sự ảo tưởng về giá trị của bản thân sau này. Chị cười: “Chuyện nhỏ như con thỏ!”
Lần khác, trong lúc đón con ở cổng trường, tôi tình cờ nghe cậu học sinh lớp 2 kể với mẹ việc hay bị một cậu bạn cùng lớp chọc ghẹo. Mẹ cậu bé hùng hổ: “Con chỉ cho mẹ biết nó là đứa nào, tên gì để mẹ xử đẹp nó cho!” Nghe mà… nổi da gà. “Hổ phụ” sao tránh khỏi sinh “hổ tử”! Mẹ như thế làm sao dạy con tính nhân ái, độ lượng và vị tha? Không ít tội phạm trẻ em (và cả người lớn) đã sinh ra và lớn lên trong những gia đình “giang hồ” như thế!
Một lần, gặp chị bạn cũ đưa con đi chơi, thấy tôi thắc mắc sao cho cô con gái đang học lớp 7 mặc mấy bộ áo hai dây hở hết lưng và ngực như vậy, chị cười bảo: “Sau này chị cho nó làm… người mẫu mà! Tập cho nó mặc vậy từ bây giờ là vừa!” Bé gái nghe mẹ nói bẽn lẽn cười mắc cỡ. Gương mặt cô bé xinh xắn, dáng vóc cao ráo, tròn trịa hứa hẹn những số đo lý tưởng trong tương lai. Tôi chợt thấy tội nghiệp khi gương mặt còn “búng ra sữa” của cô bé phải khoác lên mình những bộ cánh “già hơn tuổi” theo sự sắp đặt của người mẹ.
Dạy con từ thuở còn thơ. Với cách dạy con của những người mẹ kể trên, khi trưởng thành những đứa trẻ ấy sẽ thành người như thế nào?.