Đánh bại Nadal, Djokovic lần đầu đăng quang tại Wimbledon (#57)
Federer bị Tsonga loại khỏi Wimbledon
Tàu tốc hành bị đánh bại ở tứ kết Wimbledon sau khi đã dẫn 2 set đầu - điều chưa từng xảy ra với anh từ trước tới giờ.
Tay vợt từng 6 lần vô địch giải đấu ở Anh bị Tsonga, hạt giống số 12, loại khỏi tứ kết sau trận đấu kéo dài hết 5 set. Sau chiến thắng này, Tsonga nói: "Thật kinh ngạc, khó tin. Đấu với Federer không bao giờ là dễ dàng, nhất là sau khi đã bị dẫn 2 set mà còn thắng được. Thật điên rồ".
Federer vẫy tay từ biệt Wimbledon 2011.
Federer đã thắng khá dễ set đầu với tỷ số 6-3, khi Tsonga chỉ chống trả yếu ớt. Nhưng tay vợt người Pháp bắt đầu quật khởi từ set thứ hai, với những quả giao bóng hiệu quả, và buộc set đấu phải đi vào loạt tie break. Tuy nhiên lúc này Tsonga đột nhiên mất nhịp độ, và Federer lại dễ dàng lượm được thắng lợi.
Federer chưa bao giờ để thua một trận ở Grand Slam sau khi đã dẫn 2 set. Tuy nhiên khi vào đầu set thứ ba, Federer đánh hụt một quả trái tay. Tsonga lấy lại tinh thần và với các quả giao bóng chuẩn xác, ổn định, tay vợt Pháp bắt đầu có chiến thắng. Set thứ tư lặp lại theo kịch bản như set ba, Tsonga không để Federer cơ hội lật ngược tình thế. Kết cục, cả 3 set sau cùng đều kết thúc với tỷ số 4-6. Như vậy kể từ giải Úc mở rộng năm 2008, đến nay Tsonga mới lại có lần tiến vào bán kết Grand Slam.
Djokovic cũng vượt qua tay vợt 18 tuổi người Úc Bernard Tomic sau 4 set để ghi tên mình lần thứ 3 vào vòng bán kết Wimbledon. Mặc dù chiến thắng của Djokovic không có gì bất ngờ, nhưng tay vợt số 158 thế giới Tomic, người từng loại Davydenko, Andreev, Soderling và Malisse ở các giải đấu năm nay, cũng kiếm được một set thắng.
P/S: Ko bít ở đây có mẹ vào thích xem tennis ko ạ, hôm qua em xem Federer bi thua stonga em ức chế ko ngủ được. Hai vợ chồng em lên giường cứ cãi nhau mãi. Em thì hôm qua thấy Federer thua là ko phục toàn thấy chàng tự thua thui nên cú lắm tức mình gọi là con bò. Chồng em thấy em xúc phạm đến thấn tượng của chồng thì tự ái rùi quay ra nói qua nói lại, sau đó chồng em ko nói đc pực mình quay vào tường. Một lúc sau tự dưng chồng em hét ầm lên nói là anh nghĩ hôm nay Federer chắc làm chính trị anh ấy tự hy sinh thân mình để đất nước Thũy Sỹ và Pháp giữ đc mối giao hòa với nhau (vì 2 nước này có chung biên giới). Hơ hơ....các Mẹ có thấy chồng em bị quầng quá ko bít