Đẳng cấp của nói và làm


TTO - Bóng đá Việt Nam nói chung, chuyện hậu trường BĐ VN nói riêng, mang đến cho người hâm mộ VN thật nhiều cảm xúc.


Ông Kiên cùng Công Vinh sau cuộc làm việc tại khách sạn Park Hyatt chiều 22-9 - Ảnh: H.T.


1- Sau biết bao năm khát khao chờ đợi, đánh bại Thái Lan 3-2 tại trong trận chung kết, VN lần đầu tiên đạt chức vô địch tại Cúp bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup. Người hâm mộ vỡ òa. Báo chí không ngớt lời ca ngợi đội tuyển, rằng lịch sử bóng đá VN nói riêng, Đông Nam Á nói chung đã sang trang khi mà giờ đây (năm 2008), VN đã chính thức ghi tên mình vào bảng vàng các nhà quán quân khu vực bên cạnh Thái Lan và Singapore (mỗi đội đã có đến ... ba lần vô địch)! Nói như thế cứ như BĐ VN đã thực sự bước lên một đẳng cấp cao hơn rõ rệt, sau chiến thắng ấy.


Thế nhưng niềm vui đã không ở lại lâu với người hâm mộ VN khi chỉ hai năm sau, tại AFF cup 2010, VN với thế của một đương kim vô địch đã phải "nhẹ nhàng" nhường ngôi vị quán quân cho Malaysia - đội tuyển cũng vừa giành ngôi vô địch ở đấu trường SEA Games 25 trước đó, mà không ai khác chính VN là đội "trao" cho Malaysia chiếc cúp danh giá đó trong trận chung kết tại Vientiane.


Bóng đá VN rõ ràng tuy có tiến bộ, song không thể gọi là vượt lên tầm đẳng cấp mà tựu trung có lẽ chỉ loang quanh ở chuyện phong độ. Và BĐ VN đã chứng minh trước người hâm mộ "chân lý": Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi ...


2 - Trì trệ, tụt hậu, ấu trĩ ... là những "mỹ từ" mà nhiều người, trong đó có cả các ông bầu, không ngớt lời khi nói về thực trạng bóng đá VN.


Đi tìm nguyên nhân lý giải cho thực trạng này, bên cạnh thực trạng của những trận đấu bốc mùi tiêu cực, những ông bầu, kể cả những ông bầu "mạnh vì gạo bạo vì tiền", đã có vẻ rất thẳng thắn khi chỉ rõ tiền là nguyên nhân của thói tham quyền cố vị nơi lãnh đạo VFF; tiền cũng là nguyên nhân chính làm hư cầu thủ mà theo các ông bầu là "trẻ người non dạ"; và tiền cũng là nguyên nhân là sa sút đạo đức cầm còi nơi các trọng tài ...


Và mới đây người làm cho giọt nước tràn ly, thỏa cơn khát quyết tâm giải tiêu cực, chấn hưng bóng đá VN... là bầu Kiên khi bên cạnh chỉ rõ những tồn tại nơi VFF là tuyên bố không mua cầu thủ bằng mọi giá bởi đó là cách tốt nhất làm hư cầu thủ, làm bóng đá VN giật lùi.


Thế nhưng người hâm mộ chỉ ngay sau đó bỗng dưng bị giội nước lạnh khi ông này rỉ tai Công Vinh, "xúi" anh này bỏ Hà Nội T&T để về với mình - CLB bóng đá Hà Nội! Lý giải, bầu Kiên chỉ nói ngắn gọn đây (chuyện lôi kéo Công Vinh về với mình) không phải là chuyện tiền.


Tuy nhiên, việc Công Vinh về với bầu Kiên trong bối cảnh sắp tái ký hợp đồng với Hà Nội T&T sau khi cả hai (Công Vinh và Hà Nội T&T) đã thống nhất mọi điều khoản hợp đồng rõ ràng không thể khiến dư luận không đặt dấu hỏi về chuyện tiền bạc giữa bầu Kiên và Công Vinh.


Không ít người, như VTV1 đã nói thẳng: Đây không phải là câu chuyện của tiền bạc, mà là câu chuyện của ... rất nhiều tiền.


Qua chuyện này, ngẫm lại lời bầu Kiên, người hâm mộ cảm giác có khoảng cách quá xa giữa phát ngôn của những ông bầu với cách họ làm là rải tiền "khủng" để mua cầu thủ. Những ông bầu đẳng cấp thực sự sẽ là người "nói đi đôi với làm"; ngược lại nói đằng này để trấn an dư luận, để tạo "phong độ" trước dư luận song làm đằng ngược lại sẽ cho thấy "đẳng cấp" thực sự của những ông bầu!


3. Công Vinh là ngôi sao, là tiền đạo số 1 VN đến thời điểm này đã là chuyện không còn gì bàn cãi. Đành rằng chuyện đá bóng suy cho cùng cũng là chuyện cơm áo gạo tiền, song khi được xếp vào hạng "chiếu trên", là ngôi sao, thì hơn ai hết Công Vinh phải hiểu rõ giá trị, đẳng cấp của mình. Và ngôi sao thì theo lẽ thường cần phải có cách hành xử theo đúng đẳng cấp của ngôi sao.


Tuy nhiên, khi nghe lời "trần tình" trên đây của chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển, mới thấy cái đẳng cấp của một ngôi sao đúng nghĩa có lẽ Công Vinh chưa đạt đến. Cụ thể, theo ông Hiển, sau khi đã hoàn tất mọi điều khoản trong hợp đồng giữa Hà Nội T&T với Công Vinh, tối 20-9 cầu thủ này còn gọi điện thoại cho ông để ... hỏi ý kiến trước "lời đường mật" của ông Kiên.


Và sau khi được ông Hiển bảo nên nói thẳng với ông Kiên rằng Công Vinh sắp tái ký hợp đồng với mình thì cầu thủ này "dạ dạ vâng vâng" ra chiều ngoan ngoãn lắm. Song đùng một cái hôm sau, bầu Kiên đã úp mở việc Công Vinh về với ông này, và ngay sau đó, chiều 22-9 tại khách sạn sang trọng Park Hyatt, TP.HCM, hai người đã chính thức tuyên bố "về với nhau"!


Công Vinh có thể không sai về luật, vì hợp đồng chưa tái ký. Song qua những động thái và phát ngôn của Công Vinh, cho thấy anh này hoàn toàn không "trẻ con" như bầu Kiên nói và nghĩ, ngược lại có vẻ ma lanh khi dùng "xảo thuật" cả với lãnh đạo đội bóng của mình.


Công Vinh có tài, có phong độ đỉnh cao, song với việc nói một đằng làm một nẻo, cầu thủ này có vẻ chưa xứng với đẳng cấp, tầm vóc của một ngôi sao!


KTS LÊ CÔNG SĨ


http://tuoitre.vn/Ban-doc/457290/Dang-cap-cua-noi-va-lam.html