TP - Tình cờ đọc diễn đàn Tình yêu trên vai phái mạnh của Tiền Phong cuối tuần về chủ đề lười tắm và ở bẩn của đàn ông, tôi thấy đàn ông chúng tôi có phần giống nhau.
Cởi bỏ chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi vắt lên đầu giường tôi mới chợt nghĩ sao dạo này mọi người góp ý nhiều về chuyện ăn mặc tắm rửa mà làm gì.
Có một chậu quần áo to trong phòng tắm tôi cũng chả nhớ là từ bao giờ và máy giặt cũng sát bên nhưng giặt làm gì nhỉ? Tôi có chiếc máy giặt có thể giặt được 9kg quần áo một lần. Vậy mà một tuần qua, tôi mới chỉ mặc có một chiếc quần bò và hai cái áo sơ mi.
Trời lạnh, tôi chỉ cần khoác thêm một chiếc áo da xịn là đủ ấm. Mà áo da thì một năm tôi mới mang qua hàng giặt là một lần. Vậy thì đến bao giờ mới tích đủ 9 kg quần áo để giặt một lần? Ít nhất phải 3-4 tuần.
Tôi có ý thức tiết kiệm rất cao. Nếu tích chưa đủ 9kg quần áo bẩn, tôi sẽ không khởi động máy giặt.Vì nếu chưa đủ số trọng lượng đó, thứ nhất là tốn điện, thứ hai là tốn nước, xà phòng giặt, nước thơm và… rất hại máy.
Còn cái chuyện tắm là chuyện “của tôi”. Khi nào người mẩn ngứa gãi chảy máu và để lại dấu tích trong móng tay thì tôi mới tắm chứ đang không vặn nước tắm làm gì. Vừa mất thời gian vừa không tiết kiệm nước. Thời gian rất quan trọng đối với tất cả mọi người.
Ý thức được việc này nên tôi chỉ bỏ ra khoảng 1 đến 2 phút để tắm là cùng. Theo tôi, tắm là hoạt động làm ướt toàn bộ phần da trên cơ thể, thế thôi. Và tôi làm điều đó rất nhanh, rất tiết kiệm thời gian và tiết kiệm cả tài nguyên nước cho Quốc gia.
Một tuần nay chưa tắm vì cuộc sống còn nhiều mối quan tâm hơn là tắm. Tôi ăn uống vẫn ngon miệng no say, tối về nhắm mắt chưa đầy hai phút là đã ngáy o o. Sao cứ phải để tâm đến tắm cơ chứ, mà dạo này thời tiết thay đổi hết tuần rồi tôi chả thấy ngứa ngáy chỗ nào, có thể do lần trước tắm kỹ quá. Đúng rồi lần trước tôi tắm tận… năm phút.
Tôi không đánh giá cao những nhà sản xuất đồ mỹ phẩm. Sao phải sử dụng nào lăn nách khử mùi, nào nước hoa, keo tóc… Sử dụng những thứ đó là xa xỉ, tốn kém, mà lại còn hại da, nhưng nguyên nhân cơ bản là nó làm mất phong cách đích thực “của tôi”.
Tôi mở cửa phòng, đám bạn bước vào bỗng nhăn mặt, sao lại thế nhỉ? Làm sao đám bạn cứ phải khó khăn để thực hiện việc hít thở trong không gian tuyệt vời “của tôi” cơ chứ. Tôi thấy nó hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ rằng, khi chơi được với nhau là rất yêu quý nhau.
Mà khi đã yêu quý nhau rồi, người ta thường yêu quý tất cả những gì thuộc về bạn mình hoặc có thể nói với nhau những lời chân thật. Vậy mà từ trước tới giờ có ai chê tôi là hôi, là bẩn, là lười tắm đâu?
Con số biết nói
Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001- 2010 xác định các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2010: Tổng tỷ suất sinh đạt 2 con, tỷ suất tử vong ở bà mẹ sau sinh chỉ còn 70/100.000, tỷ suất trẻ tử vong dưới 1 tuổi chỉ còn 2,5%, tỷ lệ trẻ sơ sinh nặng dưới 2500kg là 6%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi là 20%.