Vụ lùm xùm “
biểu diễn bikini trên máy bay” ở Việt Nam không chỉ làm xôn xao dư luận trong nước mà còn làm nóng cả cộng đồng mạng quốc tế
Trên trang Youtube, một số clip ghi lại màn biểu diễn kể trên đã được đăng tải, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều phản hồi từ các thành viên người nước ngoài.
Theo đó, rất nhiều thành viên ngoại quốc đã bày tỏ mong muốn được bay trên chuyến bay: khiêu gợi” ở Việt Nam và mong muốn các hãng hàng không khác cũng áp dụng điều tương tự.
“Màn trình diễn này làm cho toàn bộ các ghế ngồi trên chuyến bay đều trở thành ghế VIP”, thành viên Ezlivin bình luận.
Thành viên Mrwell2341 không giấu nổi sự phấn khích: “Tuyệt vời! Tôi sẽ vui vẻ nộp thêm lệ phí để được thưởng thức màn biểu diễn này trên chuyến bay của mình. Những người ra quyết định phạt hãng hàng không hẳn là do ghen tị vì không được ngắm nhìn những cô gái tuyệt đẹp”.
“Tất cả các hãng hàng không trên thế giới nên học tập Việt Nam để thực hiện điều này”, thành viên Enrgie để xuất.
Nhiều người tỏ ra ghen tị với những hành khách “may mắn” có mặt trên chuyến bay ở Việt Nam. Thành viên Redsoxvette nhận xét “Ở Mỹ, chúng ta phát ngán với các nữ tiếp viên lớn tuổi trên mỗi chuyến bay, trong khi ở Việt Nam thì họ được ngắm nhìn những cô gái đôi mươi nóng bỏng như thế này đây”.
Một số thành viên còn thể hiện sự… khó chịu khi nghe tin hãng hàng không có “chuyến bay bikini” bị phạt tiền. “Thật là vô lý, đâu có gì sai trái khi để những người phụ nữ đẹp phô bày một phần da thịt của mình”, thành viên Ronin1Wolf bình luận.
“Bị phạt ư? Họ nên được trao giải thưởng! Đây mới thực sự là những gì đáng gọi là giải trí trên chuyến bay!”, thành viên Hamedma nhận xét.
Nhiều thành viên khộng giẩu nổi sự ngạc nhiên trước những sự cởi mở “khó tin” này. "Trong ở nước Mỹ, chúng ta chỉ nhìn thấy các ‘bà cụ’ làm việc trên những chiếc máy bay. Rõ ràng, Việt Nam đang ngày càng mở hơn”, thành viên nick Jmrtlr chia sẻ.
Đồng tình với ý kiến trên, thành viên Yummyjackalmeat1 bình luận: “Tôi đã từng sống ở Việt Nam và tôi nghĩ rằng đây là một chuyện khá bất thường. Nhìn chung, người Việt vẫn rất bảo thủ trong chuyện trang phục...”.
