Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Aeroflot mở rộng:


Mẹ là tất cả


PN - Giải Aeroflot mở rộng tại Nga là một trong những giải danh giá của cờ vua chuyên nghiệp. Qua mười lần tổ chức, Lê Quang Liêm trở thành người duy nhất hai lần đoạt chức vô địch bảng A, lại là hai lần liên tiếp năm 2010, 2011. Báo Guardian (Anh) bình luận vui về sự kiện này là: “Lê Quang Liêm sẽ khó có khả năng vô địch lần thứ ba vì Ban tổ chức giải Aeroflot hẳn sẽ ngưng tổ chức giải này!”. Vừa đăng quang trên đất khách là Liêm đã nói ngay với ba: “Giờ này ở nhà, chắc mẹ vui và tự hào lắm”…


Từ khi Liêm bắt đầu thi đấu quốc tế lúc mười tuổi đến nay, ba mẹ luôn thay nhau đi cùng Liêm để làm điểm tựa tinh thần và chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho Liêm. Năm 2005, gia đình Liêm tự túc chi phí cho hai anh Liêm dự giải Aeroflot lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất bà Trần Mỹ Lệ (mẹ Liêm) có mặt tại giải này. Những lần sau vào các năm 2007, 2008, 2010, 2011, chỉ có ông Lê Quang Quýnh (ba Liêm) làm “săn sóc viên” cho con do bà Lệ không chịu nổi với thời tiết âm 250C ở Nga, lại còn phải lo Tết ở nhà do giải Aeroflot luôn diễn ra vào nửa cuối tháng 2, thường trùng hợp với Tết cổ truyền Việt Nam.


Tuy không cùng con trên từng cây số, nhưng năm nào bà Lệ cũng tự tay chuẩn bị gian bếp “thu nhỏ” của nhà mình cho chồng đem theo, để lo hai bữa cơm cho Liêm. Được mẹ chuẩn bị thức ăn chu đáo nhưng lần nào xuất ngoại, trước khi về lại Việt Nam Liêm cũng đều nhắn gửi một danh sách những món ăn mà Liêm muốn mẹ nấu cho mình trong bữa cơm sum họp gia đình. Ít ai biết, Liêm luôn bị giảm từ 1-3kg sau mỗi giải, nhưng chỉ cần vài ngày ăn cơm nhà, đại kiện tướng quốc tế này đã lấy lại… phong độ.


Bảng A là bảng “xương xẩu” nhất giải Aerolfot, chỉ dành cho các kỳ thủ có hệ số Elo 2.550 trở lên. Năm nay, đại kiện tướng quốc tế “trẻ, khỏe” nhất Philippines So Wesley đấu xong ván thứ sáu thì xin bỏ cuộc ba ván cuối vì không chịu nổi áp lực với tâm lý toàn thua và hòa. Năm trước, một đồng đội của So cũng tự nguyện rời khỏi cuộc đua khốc liệt này vì thua hết sáu (trong bảy) ván đầu.


Sau khi xếp tạm hạng nhất bảy ván liên tiếp, nếu hòa ván tám là Lê Quang Liêm chỉ còn phải đấu “thủ tục” ván thứ chín (ván cuối) vì cơ hội bảo vệ chức vô địch trong tầm tay, nhưng Liêm đột ngột thua ở ván tám khiến đối thủ mừng thầm và BHL lo sốt vó. Tuy ở nhà, nhưng khuya nào bà Lệ cũng thường trực trên mạng để “chat” với con. Biết tin Liêm thua, bà Lệ gửi email, chứ không nói chuyện trực tiếp, để tránh tạo cảm giác căng thẳng cho con. Bà viết: "Trong thể thao, thắng-thua là bình thường, con đừng nặng lòng, cũng đừng cố công nghiên cứu cờ đêm nay (vì Liêm có thói quen làm việc về đêm sau mỗi ván đấu) mà hãy ăn ngon, nghe nhạc, đi ngủ sớm nhé. Mẹ linh cảm mọi chuyện lại sẽ đâu vào đó". Đọc email của mẹ, Liêm cười mãi, rồi thanh thản ngủ ngon lành và sau đó cầm hòa, giành hạng nhất giải Aeroflot trong sự “tâm phục, khẩu phục” của người Nga, khi hai kỳ thủ hạng nhì, ba đều của nước chủ nhà.


Lê Quang Liêm trong vòng vây người hâm mộ - Ảnh: Thục Oanh


Chiều qua (20/2/2011), Lê Quang Liêm vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất là lọt ngay vào vòng “thập diện mai phục” của báo chí, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn (nơi Liêm đang là sinh viên năm thứ nhất), các VĐV cờ vua của Nhà Thiếu nhi TP.HCM và… người hâm mộ. Trong 30 phút mướt mồ hôi làm tròn trách nhiệm của một ngôi sao thể thao, Lê Quang Liêm không thể thấy mẹ luôn đứng thật xa đám đông náo nhiệt ấy để… giữ hành lý cho con. Mãi khi chỉ còn lại bốn thành viên trong gia đình, Liêm mới ôm choàng vai mẹ, cười toe, đưa luôn cho mẹ tiền thưởng 10 triệu đồng của UBND TP.HCM tặng và 10 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ Thành Đoàn.


Nhiều lần hỏi chuyện Lê Quang Liêm từ năm em 13 tuổi đến nay, tôi vẫn bất ngờ khi hình ảnh về mẹ trong trái tim Liêm thật muôn màu, muôn vẻ: “Mẹ là canh chua cá lóc, bông thiên lý xào trong những bữa cơm ngon hàng ngày; mẹ là nhà đầu tư… bị thiệt hại lớn nhất vì tốn tiền, bỏ công việc theo em đi thi đấu mà có khi tiền thưởng chỉ vài trăm ngàn; mẹ là chuyên gia tâm lý khôi hài nhất. Thần tượng của em là mẹ, vì mẹ luôn chăm sóc gia đình một cách tốt nhất, đối xử với mọi người xung quanh luôn tình nghĩa”.


Thục Oanh


http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2011/Pages/me-la-tat-ca.aspx