(TNO) Ngày 26.12, đông đảo du khách trong và ngoài nước thỏa thích thưởng lãm đường hoa "Hương sắc Tây Nguyên", được thiết kế chạy dài từ khu Hòa Bình đến hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.







Thác nước hoa



Trong tiết trời se lạnh, Đà Lạt như quyến rũ hơn, rực rỡ hơn bởi những không gian hoa muôn sắc màu. Vượt hết đèo Prenn (cửa ngõ TP.Đà Lạt) du khách thỏa thích chiêm ngắm vẻ đẹp của hoa hồng và nhiều loại hoa khác dọc các con đường 3 Tháng 4, Hồ Tùng Mậu đến hồ Xuân Hương và dọc đường Trần phú.


Đường hoa “Hương sắc Tây Nguyên” với 15 ngàn chậu, túi hoa các loại cùng nhiều hình tượng mang đậm bản sắc Tây Nguyên như mái nhà rông, cồng chiêng, đàn T’rưng, chiếc gùi, chóe rượu cần… được đặt trên nền của các loại hoa như xác pháo, trạng nguyên, sousi, dạ yên thảo, cẩm chướng…







Duyên dáng trên xe ngựa hoa


Đường hoa “ Hương sắc Tây Nguyên”


Làm dáng và chụp hình bên hoa


Ngộ nghĩnh hình tượng nông dân gánh hoa...


Xe ngựa hoa


Du khách lưu giữ lại hình ảnh đường hoa







Tuần Văn hóa du lịch Đà Lạt 2013 diễn ra từ ngày 27-31.12.2013, là sự kiện “3 trong 1” gồm: Festival Hoa lần thứ 5, kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; khai mạc năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên- Đà Lạt 2014.



http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131226/da-lat-ruc-ro-duong-hoa.aspx