Tại địa bàn TPHCM, riêng trong tháng 9 đã xảy ra hàng chục vụ cướp giật trên đường phố với tính chất rất táo tợn. Tại Hà Nội, nạn cướp ít hơn về cả số lượng và độ táo tợn, nhưng vẫn xảy ra, chủ yếu ở vùng ven đô.



Tên cướp bị Công an Hà Nội tóm gọn. Ảnh: Phi Long



Lộng hành và liều lĩnh


Chiều 23.9, Cơ quan CSĐT - Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết, cơ quan này đã khởi tố điều tra vụ án cướp giật xảy ra tại trước nhà số 95/185 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1976, ngụ nhà trên) đã bị tên Huỳnh Phi Cường (SN 1987 - ngụ quận Bình Thạnh đi bộ đến tấn công bất ngờ. Tên Cường đánh chị Tuyết choáng váng rồi cướp giật chiếc giỏ xách bên trong có 50.000.000 đồng, 700USD và 1 điện thoại di động loại đắt tiền. Sau khi gây án, tên Cường chạy ra xe gắn máy của đồng bọn là Kiều Minh Quân (SN 1988) chờ sẵn tẩu thoát.


Liều lĩnh hơn là vụ tên Dương Xuân Sang (SN 1997) dùng dao đâm 2 nhát vào chị Phan Thị Đào (SN 1983) để cướp tài sản tại nhà trọ số 17/9, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (TPHCM) mới đây. Ngay sau khi gây án, tên Sang bị người dân bao vây bắt giữ tại hiện trường giao cho công an. Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, hắn đã dùng dao đi cướp.


Hay vụ 5 tên cướp dùng mã tấu chém thẳng vào người nạn nhân để cướp xe xảy ra trên Hương lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TPHCM), làm anh Nguyễn Minh Trung (SN 1989) bị thương nặng, khi anh này đang chở bạn gái đi chơi.


Tại TPHCM, nổi cộm trong tháng qua vẫn là những vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. Như vụ xảy ra trước số 33 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, chị Casla Alexan Raferra Nutura (SN 1980, quốc tịch Bồ Đào Nha) đang đứng chờ xe taxi, bị 2 tên cướp phóng xe gắn máy lao đến giật túi xách, bên trong có giấy tờ tùy thân và một số tài sản khác.


Hay vụ trước số 7 Công Trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1, chị Huang Sun (SN 1983, người Trung Quốc) đang đi bộ thì bị “nữ quái” Đào Thị Mỹ Hạnh (SN 1986, ngụ quận 4) điều khiển xe gắn máy áp sát giật dây chuyền.



“Hiệp sĩ đường phố” Minh Tiến bắt tên cướp trên đường phố TPHCM. Ảnh: Phùng Bắc


Vụ 2 tên ép xe, cướp giật túi xách bên trong có nhiều tài sản trị giá gần 500 triệu đồng của ông Li Siu Fai (SN 1970, người Trung Quốc) khi ông này đang đứng trên đường tại phường Tân Thới Nhất, quận 12...


Nạn cướp lộng hành đến nỗi, ngay cả người dân cũng tham gia nhiều vào “phần việc” của công an. Chỉ trong hai ngày 21 và 22.9, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến đã bắt được đến 3 tên cướp. Khoảng 16h ngày 22.9, nhóm “hiệp sĩ” cùng CSGT đã bắt được 2 tên trộm xe máy trên đường Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận. Trước đó, lúc 21h ngày 21.9, “hiệp sĩ” Minh Tiến đã bắt tên cướp giật dây chuyền giữa phố.


Cẩn thận điện thoại, trang sức



Tại Hà Nội, theo nhận định của ông Nguyễn Thành Tín - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm cướp, cướp giật (PC45) - thì hiện nay, tuy trên địa bàn có xảy ra một số vụ cướp giật tài sản, nhưng chủ yếu là ở ven đô và do những đối tượng hoạt động không có tổ chức. Đối tượng cướp giật chủ yếu là rình rập những người phụ nữ có sơ hở về tài sản khi không để túi vào cốp hay treo vào móc mà chỉ để túi ở sàn xe, để giữa hai người. Trên thực tế, nhiều đối tượng ban đầu không có ý định cướp giật, tuy nhiên do nhiều người để tài sản một cách hớ hênh nên đã “khơi gợi” lòng tham của bọn chúng.


Một thủ đoạn khác cũng được nhiều đối tượng cướp giật “ưa thích” đó là hành vi cướp giật điện thoại di động của người đi đường. Người tham gia giao thông khi có điện thoại thường không có thói quen dừng xe để nghe hay gọi điện mà cứ một tay vừa lái xe, một tay cầm điện thoại. Lúc này, do mất cảnh giác, không thể quan sát được mọi người xung quanh nên dễ dàng bị các đối tượng bất ngờ giật điện thoại.


Điều đáng nói là khi bị giật điện thoại, nếu là người có tay lái yếu, nhất là phụ nữ thì rất dễ bị mất thăng bằng dẫn tới đổ xe, thậm chí bị tai nạn giao thông nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, các đối tượng trộm cắp còn khá nhiều thủ đoạn khác như chờ tại các cây ATM, người đi rút tiền ở ngân hàng hay đi mua trang sức, vàng bạc tại các cửa hàng, chờ đợi sơ hở để ra tay cướp giật.


Theo ông Nguyễn Thành Tín, gần đây nạn cướp giật tài sản của những người đi rút tiền tại ngân hàng đã không còn nữa, bởi các ổ nhóm đã bị công an Hà Nội triệt phá. Điển hình, PC45 đã điều tra, làm rõ và bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Kiên (SN 1979 - trú tại tổ 28, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) và đồng bọn đã gây ra vụ cướp tài sản của một phụ nữ vừa đi rút hơn 100 triệu đồng tại chi nhánh của Ngân hàng Agribank trên đường Phạm Hùng (xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm).


Hay trước đây, Hà Nội có tình trạng các đối tượng lợi dụng phụ nữ lái xe ôtô quên không khóa cửa, khi dừng xe thì bất ngờ bọn chúng mở cửa xe lấy điện thoại, máy tính, túi xách rồi lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra 4 - 5 vụ cướp trên thì PC45 đã triệt phá được những nhóm cướp này.


Bài tiếp: Cách nào triệt phá nạn cướp đường?



Phùng Bắc - Phi Long


http://laodong.com.vn/Phap-luat/Cuop-duong-ngay-cang-tao-ton/84999.bld