Trước đêm Chung kết HH Quý bà: Những gương mặt sáng giá


http://giadinh.net.vn/home/20090925081058466p0c1003/truoc-dem-chung-ket-hh-quy-ba-nhung-guong-mat-sang-gia.htm


Giadinh.net - Đêm mai (26/9) chiếc vương miện đầu tiên dành cho Quý bà sẽ tìm được chủ nhân. Đây là cuộc thi được đánh giá là “đặc thù” nhất từ trước đến nay bởi không như hoa hậu “Quý cô”, cái đẹp mang ý nghĩa quyết định thì hoa hậu Quý bà lại phải cân đối hài hòa giữa 2 yếu tố đẹp và thành đạt...




Các thí sinh trong buổi tổng duyệt.



Ứng viên sáng giá?


Đầu tiên phải kể đến nhóm thí sinh được đặc cách vào vòng chung kết, trong đó, 2 cái tên được chú ý nhiều nhất là người mẫu Trần Bảo Ngọc và Hoa hậu thể thao Đàm Thị Lý. Trần Bảo Ngọc không chỉ ưu thế bởi chiều cao mà còn nổi bật bởi phong cách trình diễn ấn tượng. Cô biết thu hút ánh nhìn của khán giả và Ban giám khảo về phía mình bằng những bước chân đầy tự tin, uyển chuyển. Bảo Ngọc khá thông minh khi biết tiết chế “bệnh nghề nghiệp” để cho khán giả thấy cô là một thí sinh dự thi Hoa hậu chứ không phải là cuộc trình diễn của một người mẫu. Tuy nhiên, nhược điểm của Bảo Ngọc là khuôn mặt không được “bắt” sân khấu, điều cũng rất quan trọng khi đảm nhiệm gương mặt đại diện tranh tài quốc tế. Trong khi đó, Đàm Thị Lý có gương mặt sáng, rạng rỡ, nhưng thiếu kỹ năng phô diễn. Thí sinh K’The cũng là một gương mặt được kỳ vọng song do mới làm mẹ nên về hình thể là một sự bất lợi rõ ràng với cô.



Thí sinh Bảo Ngọc có chiều cao nổi bật



Ở tốp 2, những cái tên gây được sự chú ý của khán giả là: Nguyễn Hồng Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty truyền thông Toàn Cầu, TP HCM, Chử Thị Hoa, diễn viên Nhà hát cải lương, Hoàng Thị Thu Hường, Phóng viên Báo Vietnamnet, Dương Minh Quỳnh Liên, thí sinh Việt kiều duy nhất của cuộc thi, Hàn Thị Phượng, chủ cửa hàng thẩm mỹ viện áo cưới (Thái Nguyên), Phạm Hồng Thắm, Chủ tịch HĐQT tập đoàn giáo dục quốc tế Âu - Mỹ, Trường ngoại ngữ Đông Âu, Đỗ Thị Thu Trâm (Vũng Tàu)...



Cuộc đua của VIP và “bình dân”?


Điều đặc biệt ở cuộc thi này đó là, ngoài việc được giao lưu, học hỏi giữa các thí sinh, đây còn là cơ hội để các Quý bà “khoe” sự thành đạt và vị thế của mình.



Các thí sinh tập luyện cho phần thi trang phục áo tắm.



Những cái tên đáng được ngưỡng mộ khi vừa làm vợ, làm mẹ lại là những doanh nhân tiếng tăm như: Nguyễn Hồng Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty truyền thông Toàn Cầu, Phạm Hồng Thắm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn giáo dục quốc tế Âu - Mỹ, Trường ngoại ngữ Đông Âu, Trương Thị Tuyết Nga, Tổng giám đốc Bệnh viện Vũ Anh tại TPHCM... Trong khi có Quý bà thành đạt chỉ sống với mức lương 5 triệu đồng/tháng, thì có Quý bà khác, chỉ riêng 2 bàn tay đã trưng một khối tài sản kếch sù với đồ trang sức bằng kim cương lên đến 5 tỉ đồng. Bên cạnh những thí sinh chỉ đóng góp một phần nho nhỏ cho công tác từ thiện thì vẫn có những Quý bà làm từ thiện với số tiền vài trăm triệu đồng... Ai cũng biết việc chọn ra ngôi vị Hoa hậu là sự đánh giá của cả một quá trình (qua các phần thi phụ, hoạt động xã hội...), vì thế, bất kể khi nào họ cũng có thể được đưa vào “tầm ngắm” của Ban giám khảo.



Vậy nhưng, nhiều thí sinh không ý thức được điều này khi ăn vận giản dị đến mức chuyên gia huấn luyện Nguyễn Minh phải thốt lên “Sao chị mặc đồ xấu quá” (TKN). Hay như thí sinh Lê Thị Hoàng Anh, người có chiều cao và số đo 3 vòng khá lý tưởng song trong những lần tập luyện, hiếm thấy Quý bà này ăn mặc một cách nghiêm chỉnh để khoe thế mạnh của mình: Chân đi dép lê và gương mặt hầu như không trang điểm. Những buổi tập luyện không phải là cơ sở chính để đánh giá thí sinh, song “phong độ” không ổn định, sơ sài với bản thân sẽ tự hạn chế mình bên cạnh những thí sinh luôn biết cách giữ gìn hình ảnh của mình bằng những trang phục đắt tiền.



Thanh Hà


Hic, hóa ra cuộc thi này nhằm tôn vinh những người nhiều tiền lắm của àh?


Hình ảnh của con người phụ thuộc vào trang phục đắt tiền à? Thế mới biết tiêu chí cuộc thi này là gì? Nỡm cho cái gọi là quý bà đẹp và thành đạt....:Thinking::Thinking::Thinking: