TTO - Ngày 3-5, Reuters cho biết 25 tay súng nước ngoài đã bị các lực lượng an ninh Afghanistan tiêu diệt hoặc bắn bị thương khi đang cố gắng đột nhập sang Afghanistan từ biên giới Pakistan - dấu hiện đầu tiên của một chiến dịch trả thù cho cái chết của Osama Bin Laden.
Một người Palestine mang ảnh Osama Bin Laden tuần hành ngày 3-5 tại dải Gaza. Khẩu hiệu viết “Chúng tôi là những chiến binh của ngài, Osama” - Ảnh: AP
Vụ giao tranh xảy ra tại Barg-e-Matal thuộc tỉnh Nuristan của Afghanistan, gần sát biên giới Pakistan.
Jamaluddin Badr, tỉnh trưởng tỉnh Nuristan, cho biết các tay súng nói trên là người Ả Rập, Chechnya và Pakistan. Theo ông Badr, các binh sĩ Afghanistan đã sẵn sàng chống lại các cuộc tấn công trả thù sau cái chết của Bin Laden.
“Chúng tôi ý thức rằng Al Qaeda và các thành phần khác sẽ bắt đầu tăng cường xâm nhập Afghanistan, và hiện đang thực hiện chiến dịch kiểm soát biên giới để chặn các vụ đột nhập” - ông Badr nói.
Trong một diễn biến khác, các lực lượng NATO đã không kích lầm đoàn nhân viên của Công ty an ninh tư nhân Wotan đang di chuyển trên một tuyến đường tại tỉnh Ghazni, khiến ít nhất một người thiệt mạng và năm người khác bị thương.
NATO xác nhận đã không kích những người này, tuy nhiên cho rằng họ là nhóm phiến quân đang định mai phục máy bay NATO. Trong khi đó người phát ngôn của Wotan giận dữ cho biết các nhân viên của họ đã bị NATO không kích và bắt giữ khi đang tìm cách bảo vệ con đường.
Vụ việc cho thấy các lực lượng NATO đang trong tình trạng báo động tối đa sau cái chết của Bin Laden. Reuters dẫn lời các chuyên gia cảnh báo sức mạnh tấn công của các nhóm phiến quân sẽ không hề suy giảm sau khi Bin Laden chết, trái lại Taliban có thể tận dụng cái chết này để chiêu mộ thêm lực lượng tấn công NATO.
Hiện nhánh Taliban ở Afghanistan vẫn chưa có bình luận về cái chết của Bin Laden, trong khi nhánh ở Pakistan đã thề sẽ tấn công các mục tiêu Pakistan và Mỹ.