CSGT Hà Nội trả lại tiền, điện thoại cho người mất


Thời gian gần đây có rất nhiều hình ảnh đẹp về người CSGT Hà Nội. Trả lại chiếc ví cùng nhiều tiền và điện thoại là việc làm tiếp sau hàng loạt những hành động trước đó của CSGT khiến người dân phải nức lòng.



Khoảng 9h sáng 2/6, Trung úy Phạm Văn Luyến - Đội CSGT số 14 Phòng CSGT CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần lưu trên tuyến Quốc lộ 1B, khi đi qua phường Hoàng Liệt đã phát hiện 1 túi xách rơi trên đường. Qua kiểm tra, phát hiện trong chiếc túi có hơn 7 triệu đồng, 1 điện thoại di động Samsung trị giá khoảng 5 triệu đồng và rất nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác.


Bà Thủy vui mừng khi nhận lại số tài sản đã bị đánh mất được Trung úy Phạm Văn Luyến tìm thấy trao trả. (Ảnh: ANTĐ)


Qua những giấy tờ và số điện thoại còn lưu giữa trong máy, Trung úy Phạm Văn Luyến đã liên hệ được với người đánh rơi chiếc túi là bà Trần Thị Thủy ở Vị Hoàng, thành phố Nam Định. Ngay sau đó, bà Thủy đã đến CAP Hoàng Liệt để nhận lại số tài sản trên.


Tại CAP Hoàng Liệt, bà Trần Thị Thủy xúc động khi nhận lại chiếc túi cùng toàn bộ số tài sản của mình.


Có thể thấy, thời gian gần đây có rất nhiều hình ảnh đẹp về người CSGT Hà Nội. Trả lại chiếc ví cùng nhiều tiền và điện thoại là việc làm tiếp sau hàng loạt những hành động trước đó của CSGT khiến người dân phải nức lòng.


Sáng 28/5, tổ công tác Đội CSGT số 7 - Phòng CSGT TP. Hà Nội đã giúp một cháu bé lạc đường tìm người thân ở huyện Bình Lục - Hà Nam.


Được biết, khi chốt CSGT số 7 đang làm nhiệm vụ ở ngã tư Trần Phú - Quang Trung (Hà Nội) thì phát hiện 1 cháu nhỏ đứng khóc giữa trời nắng, người nhễ nhãi mồ hôi.


Biết được thông tin về cháu bé là Nguyễn Năng Nam (12 tuổi, nhà ở xóm 8 xã Hưng Công, huyện Bình Lục, Hà Nam). Sau khi được bố đón xuống Hà Đông chơi. Sáng 28/5, khi bố đi làm, Nam đã tự tìm đường về nhà bác. Tuy nhiên, khi ra khỏi nhà, Nam không nhớ đường nên đã bị lạc.


Từ những thông tin trên, đến trưa ngày 28/5, Đội CSGT số 7 đã liên hệ được với bác của cháu Nam là chị Đỗ Thị Khuyên để đón cháu về. Gặp lại cháu ở Đội CSGT số 7, chị Đỗ Thị Khuyên không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.


Trong một sự việc khác, vào sáng 28/5, sau vụ tai nạn giữa hai xe máy, dầu luyn từ xe chảy lênh lánh suốt đoạn đường dài hơn 30 mét ở ngã năm Cửa Nam (Hà Nội) khiến nhiều xe máy qua đây bị trơn trượt.


Thấy thế, các chiến sĩ CSGT số 1 - Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động rắc cát thể thấm hết vết dầu loang trên bề mặt đường rồi quét dọn sạch sẽ đường để tránh tai nạn.


Chứng kiến CSGT phân luồng, quét dọn đường phố đảm bảo ATGT, nhiều người dân tham gia giao thông qua ngã tư trên đã không khỏi xúc động, cảm phục.


Rõ ràng hình ảnh hưởng người CSGT Hà Nội thời gian gần đây đã trở lên rất đẹp đẽ, gần gũi với người qua đường. Khác với TP.HCM mở lớp học cười, xin lỗi để cải tạo hình ảnh thân thiện với người dân, thì Hà Nội lại chọn giải pháp "không nói mà làm".


Từ việc, Phòng CSGT Hà Nội đưa chiến sĩ CSGT nữ ra đứng tại các chốt là "điểm nóng" giao thông vào các giờ cao điểm và đưa CSGT bụng phệ vào làm công việc văn phòng.


Việc đưa nữ CSGT ra đứng đường điều tiết giao thông cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ. Không cần mở lớp đào tạo, không phải qua khóa học tập nở nụ cười "tròn" hay "méo" nhưng người CSGT Hà Nội đã thật sự tạo được ấn tượng với người dân bằng những hành động cụ thể không đơn thuần chỉ là bởi nụ cười.


Phước Vũ (tổng hợp)


http://www.baodatviet.vn/doi-song/201306/csgt-ha-noi-tra-lai-tien-dien-thoai-cho-nguoi-mat-2348112/