Kinh doanh bát nháo, coi thường luật pháp,  gây cho bao gia đình “sống dở, chết dở” từ Bắc chí Nam.  Tố cáo, khiếu kiện sai sự thật khắp nơi, gây mất uy tín cán bộ, tạo dư luận xấu ở địa phương nhưng tới thời điểm hiện tại, Dương Anh Sơn vẫn nhởn nhơ, ngồi vểnh râu “hút điếu xì gà, nhấp ly rượu vang” khiến dư luận đặt ra câu hỏi : “Ai chống lưng cho y ngồi xổm lên luật pháp như vậy” ?

Dương Anh Sơn là người sáng lập ra CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Ngoài ra, y đồng thời sở hữu nhiều doanh nghiệp như: CTCP Truyền Thông Đa Phương Tiện Mỹ Sơn Mobi, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại SAM SON, CTCP Tập Đoàn K- Ms, CTCP Đầu Tư Quốc Tế Mặt Trời Phương Đông, CTCP Đầu Tư Quốc Tế Mỹ Sơn Capital Land, CTCP Đại Hoan Hỷ CTCP Happy Newland Capital…

Với bản tính ma mãnh của mình,Sơn đã thâu tóm được vị trí đất số 62 Nguyễn Huy Tưởng từ tay các xã viên  HTX Công nghiệp Phương Đông 4 (HTX Phương Đông 4).

Trích báo : “Theo tài liệu của PV Báo Thanh tra có được, UBND quận Đống Đa chưa hề có thông báo nào về việc thực hiện quyền lợi của các xã viên, nhưng lại có cuộc gặp "ấn tượng" gây bức xúc cho các xã viên HTX. Đó là cuộc gặp tại một quán cà phê ở Hà Nội gồm các ông: Phạm Tân Hòa, Chủ nhiệm HTX Phương Đông 4; Dương Anh Sơn (tự giới thiệu đang công tác tại Ban Nội chính TP Hà Nội), chồng của bà Đinh Hải Yến, Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn (Cty đang liên doanh với HTX Phương Đông 4 về dự án nhà cao tầng tại lô đất 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội); đại diện cho nhóm xã viên có ông Nguyễn Đông Á và ông Đinh Xuân Kiên. Nội dung cuộc gặp trao đổi về vấn đề Cty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn xin được hỗ trợ cho các xã viên 3 tỷ đồng, nhưng họ phải đáp ứng các yêu cầu: Viết đơn công nhận HTX Phương Đông 4 đã giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động theo tinh thần Chỉ thị 32, theo đúng nội dung kết luận của Thanh tra TP Hà Nội; đặc biệt rút đơn, viết cam kết: “Không có tranh chấp, khiếu kiện”, “Dự án thực hiện xong phần móng” thì nhận số tiền trên.

Trao đổi với PV Thanh tra, ông Nguyễn Đông Á (người đại diện cho 200 xã viên) cho biết, trong tiến trình giải quyết quyền lợi đã bộc lộ vấn đề không bình thường. Ông Dương Anh Sơn không có tư cách pháp nhân đại diện cho Cty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn và càng không phải là đại diện của UBND TP Hà Nội xuống phối hợp với UBND quận Đống Đa để thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP, kết luận của Thanh tra TP.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đông Á còn cung cấp thêm cho PV một số đoạn băng ghi âm thể hiện việc ông Dương Anh Sơn trước đó đã xuống làm việc với Phòng Kinh tế quận Đống Đa xung quanh vấn đề của HTX Phương Đông 4”.

Như vậy,sau khi giả danh làm cán bộ Ban Nội chính TP Hà Nội để nuốt trọn vị trí đất vàng 62 Nguyễn Huy Tưởng thì Dương Anh Sơn bộc lộ ra bản chất ngông nghênh, khệnh khạng, coi trời bằng vung của mình.

Y bắt tay vào xây dựng khu chung cư cao tầng và dịch vụ Phương Đông – Mỹ Sơn Tower tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) trên diện tích khu đất là 5.012m2.

Dự án gồm 24 tầng nổi, 2 tầng hầm với 300 căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, công trình này tồn tại rất nhiều sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng; đầu tiên là bị Cục Thuế Hà Nội “chỉ mặt” với khoản tiền sử dụng đất còn nợ lên tới hơn 76 tỷ đồng (tổng số tiền sử dụng đất là 77 tỷ đồng nhưng đến thời điểm đó Sơn mới chỉ nộp được 1 tỷ đồng).

Tới cuối năm 2015, dự án bị bóc tách vi phạm về thi công sai so với nội dung GPXD và hồ sơ thiết kế được duyệt. Cụ thể, theo kết quả kiểm tra dự án cho biết từ Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân và UBND phường Thanh Xuân Trung, tại độ cao 85.4 m chủ đầu tư đã đổ toàn bộ sàn bê tông cốt thép diện tích 2003 m2 (theo thiết kế được duyệt là căn hộ penhouse có diện tích sàn là 1.464m2) tăng diện tích so với thiết kế được duyệt là 539m2.

Dẫu vậy, công trình Mỹ Sơn Tower (tên gọi khác: Dự án tổ hợp chung cư cao cấp và dịch vụ Phương Đông) vẫn tiếp tục được chủ đầu tư đẩy nhanh thi công – như chưa từng có lệnh đình chỉ của cơ quan quản lý. Nghiêm trọng hơn, ngay trong thời gian “bất tuân thượng lệnh” để thi công (tháng 1.2016), công trường dự án bất ngờ xảy tai nạn (sập giàn giáo) khiến 7 công nhân thương vong.

Tới giữa năm 2017, UBND quận Thanh Xuân gửi tờ trình lên UBND TP Hà Nội đề xuất xử phạt hành chính với số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng, tước GPXD, buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng không đúng với nội dung GPXD được cấp tại dự án Mỹ Sơn Tower. Cùng lúc, Nhiều khách hàng tại dự án này cho biết sau rất nhiều lần không gặp được chủ đầu tư và không có một cam kết chính đáng thời điểm bàn giao căn hộ Mỹ Sơn Tower, khách hàng mua căn hộ tại đây đã gửi đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng và UBND thành phố Hà Nội. Hiện nay, cư dân cũng đang làm thủ tục kiện chủ đầu tư ra tòa.

THẾ NHƯNG BẰNG CÁCH THẦN KỲ NÀO ĐÓ, DƯƠNG ANH SƠN VẪN “TRƠ GAN CÙNG TUẾ NGUYỆT”

Quản lý yếu kém, bết bát như vậy khiến công trình Mỹ Sơn Tower là luôn là điểm đen trên bản đồ BĐS, khách hàng nhắc đến với sự ngao ngán, bức xúc.

 Tập đoàn của Dương Anh Sơn lại tiếp tục vào miền Nam, mua lại dự án của công ty Vật tư nông nghiệp Khánh Hòa, biến thành Vật tư nông nghiệp K-Homes  để thành lập dự án nhà ở Quang Minh.

Một mặt, Sơn nổ với khách hàng rằng chất lượng công trình của mình là ‘tuyệt đỉnh”, tùy tiện tăng giá bán, chèn ép khách hàng và các sàn Bất động sản. Một mặt khác, Sơn lại gây hấn với nhà thầu thi công nhằm ăn quỵt phần khối lượng của công trình đã làm trước đó.

Thời điểm hiện tại, dự án nhà ở Quang Minh do Dương Anh Sơn làm chủ đầu tư đang chuẩn bị hầu tòa để giải quyết tranh chấp với nhà thầu thì một lần nữa Dương Anh Sơn lại cúp đuôi bằng cách thay đổi người đại diện pháp luật, giao lại quyền đó cho Lê Thanh Quang,tay  phó tổng xôi thịt chuyên đánh nguội.

Thật ra, có đầu óc và cách nhìn của một thằng lưu manh nhưng Sơn luôn tự phụ , cho rằng mình là người quyền biến, một tay che trời, nhưng hắn đâu hiểu rằng “làm người tốt mới khó, chứ kẻ xấu thì nhiều lắm”

Quay trở lại  câu chuyện  với nhà thầu , trong văn bản khiếu nại các cơ quan báo chí, Sơn có  nói : Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần xây dựng Nền móng Long Giang đang thông đồng với Ban Quản lý dự án, Tư vấn giám sát ký khống hồ sơ thanh toán, bổ nhiệm nhân sự Chỉ huy Công trường thiếu năng lực, thi công tường vây, tầng hầm và các hạng mục kết cấu tường vây gẫy, nứt, thấm nước toàn bộ, làm sạt lún nhà dân nhưng không khắc phục hậu quả nên không có cơ sở để chúng tôi thanh toán. Việc nhà thầu sai phạm đã được Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ xây dựng kết luận tại văn bản số 1363/GĐ-GDD3….

Thế nhưng, trên thực tế  Công ty K-Homes nói có sự thông đồng giữa thi công và giám sát mà không hề đưa ra các bằng chứng cụ thể, chỉ là nói chung chung, mơ hồ.

Nhà thầu thi công được giám sát chặt chẽ bởi các bên : Chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án, Tư vấn giám sát. Chất lượng công trình được thể hiện trong các văn bản nghiệm thu từng phần khối lượng, Thông báo Điều chỉnh giá căn hộ ( có chữ ký, dấu của Chủ đầu tư K-Homes ),

Trong suốt quá trình thi công từ tháng 3/2018 – tháng 11/2018, công ty K-Homes này không hề có biên bản ghi nhận tình trạng kém chất lượng ,văn bản đôn đốc thi công hay phản ánh nào về chất lượng công trình. Thậm chí, họ còn mời Cục giám định xây dựng –Bộ xây dựng, Sở xây dựng Khánh Hòa đến kiểm tra và khẳng định chất lượng công trình đã đảm bảo đủ điều kiện để mở bán căn hộ.

Chỉ đến khi nhà thầu dừng thi công do Chủ đầu tư không thanh toán thì lúc đó Công ty K-homes mới đưa ra những lý do chung chung, mơ hồ, không có cơ sở về chất lượng công trình đồng thời phủ quyết những biên bản đã được ký bởi các bên và vu khống về sự cấu kết thông đồng giữa các bên mà không đưa ra được bất cứ dẫn chứng cụ thể nào với mục đích chiếm dụng, thoái thác trách nhiệm thanh toán cho Công ty Long Giang.

 Ngoài ra, Công ty K-Homes đã cho người vào công trường chụp ảnh những cấu kiện thi công dở dang, những chỗ có nước đọng (việc hết sức bình thường trong một công trình đang thi công xây dựng) rồi dùng hình ảnh này để lu loa lên về chất lượng công trình.

Tự tay ký nghiệm thu chất lượng công trình xong tự tay gạt đi, lấy lý do đó để không thanh toán 9 tháng thi công. Để hơn 200 công nhân mất Tết Nguyên đán, không phải là ăn quỵt thì là như thế nào ?

“Trong cơn giãy chết, chúng càng cuồng loạn..”

Nhằm mục đích “ xoá cờ đánh lại” , cố tình đẩy sự việc tranh chấp lùm xùm để chiếm dụng vốn của các bên liên quan (nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, khách hàng mua nhà….), tạo dư luận xấu về chất lượng để các hộ dân hoang mang tự rút tiền đặt cọc về để Công ty K-homes khỏi phải bồi thường theo thoả thuận, sau đó lại chờ thời cơ để bán hàng với giá cao hơn

Dương Anh Sơn và đồng bọn đã rắp tâm làm loạn để đạt được mục đích của chúng, cho dù là khiếu kiện những điều sai sự thật, vô lý đùng đùng.

Sơn còn được sự cổ súy, hò hét của một đám truyền thông, báo chí phản cách mạng. Những tên bồi bút này thường xuyên đăng tải ý kiến 1 chiều từ phía Lê Thanh Quang ( TGĐ hiện thời của cty K-Homes ), sử dụng các tài liệu do Quang cung cấp để đánh phá, bôi nhọ lực lượng Công an Khánh Hòa và bản thân Đại tá Nguyễn Khắc Cường,nguyên Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa ,Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an.

Đơn khởi kiện của Quang nêu: “Ngay khi có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Đức Thành cùng ông Trần Đình Hải (cả 2 cùng là Phó trưởng Công an TP Nha Trang), trực tiếp chỉ huy lực lượng công an sử ᴅụɴɢ ᴠũ ʟựᴄ ᴜʏ ʜɪếᴘ ʙᴜộᴄ tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty K-Homes ra khỏi công trường.

Sau đó, ông Thành, ông Hải ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜɪếᴍ ɢɪữ ᴠà ᴄắᴛ ᴄử lực lượng ᴄʜɪếᴍ ɢɪữ công trường, không cho phía Công ty K-Homes thực hiện quyền quản lý công trường và quyền quản lý tài sản hợp pháp của mình.

Khi thực hiện việc ᴄʜɪếᴍ ɢɪữ tài sản của Công ty K-Homes, ông Thành và ông Hải không công bố bất cứ một lệnh hay quyết định, hoặc văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền”.

Công ty K-Homes đã nhiều lần yêu cầu lãnh đạo Công an TP Nha Trang xem xét, trao trả lại tài sản đang bị tổ chức ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ của Công ty K-Homes. Ngày 4/7/2019, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ – Trưởng Công an TP ban hành thông báo 1944/TB-CATP kết luận:

“Căn cứ biên bản bàn giao mặt bằng lập ngày 1/3/2018, về việc chủ đầu tư (Công ty K-Homes) bàn giao mặt bằng thi công công trường cho nhà thầu (Công ty Long Giang), thì Công ty Long Giang có trách nhiệm bảo vệ công trường thi công kể từ khi được Công ty K-Homes giao mặt bằng. Và cho đến ngày ᴠɪệᴄ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜấᴘ, xô xáᴛ (ngày 21/2/2019), Công ty Long Giang vẫn đang là đơn vị bảo vệ công trường, đồng thời những thiết bị, vật tư… phục vụ cho việc thi công công trình của Công ty Long Giang vẫn đang để tại công trường nên Công an phường Vĩnh Hải giao chìa khóa cổng công trường cho Công ty Long Giang tạm thời quản lý là có căn cứ”.

Trước thông báo trả lời của Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ – Trưởng Công an TP Nha Trang. Quang tiếp tục cho rằng phía Công ty K-Homes cho rằng thông báo 1944 ᴛɪếᴘ ᴛᴀʏ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ của Công ty Long Giang và ʙᴀᴏ ᴄʜᴇ cho cấp dưới là ông Nguyễn Đức Thành và ông Trần Đình Hải. Vì Công ty K-Homes chỉ bàn giao mặt bằng thi công, không bàn giao quyền quản lý DA Quang Minh cho Công ty Long Giang.

Do đó, Quan nhiều lần gửi đơɴ “ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ” đối với ông Thành, ông Hải đến Giám đốc Công an tỉnh, đến nhiều cơ quan Trung ương và Bộ Công an và đơn được chuyển về Công an tỉnh Khánh Hòa.

Ông Cường bác toàn bộ các đơɴ ᴛʜư “ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ” của Công ty K-Homes đối với 2 Phó trưởng Công an TP Nha Trang;

Quang lên mặt báo khóc lóc :“Qua nội dung giải quyết vụ việc nêu trên, Công ty K-Homes khẳng định ông Nguyễn Khắc Cường phải là người chịu trách nhiệm khi Công an TP Nha Trang ʙấᴛ ᴄʜấᴘ các quy định của pháp luật để ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ, ᴄʜɪếᴍ ɢɪữ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ tài sản của Công ty K-Homes là công trường đang TCXD công trình thuộc DA Quang Minh. Do đó, chúng tôi đã ɴộᴘ đơɴ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ đích danh ông Nguyễn Khắc Cường ra TAND tỉnh Khánh Hòa và ᴛòᴀ áɴ đã ɴʜậɴ đơɴ ᴋɪệɴ của chúng tôi”.

Màn khóc lóc, ăn vạ, khiếu kiện của Quang nhanh chóng được đám báo chí giật hàng loạt tít vô cùng mất dạy, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của chính quyền địa phương, dù cho họ đã thực hiện đúng pháp luật.

Bởi lẽ, tại biên bản làm việc với Công an Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang ngày 21/02/2019, Công ty K-homes đã thừa nhận tài sản của Công ty K-homes tại dự án này chỉ là mảnh đất trống với diện tích 1.400m2; toàn bộ tài sản, vật tư,máy móc thiết bị và các kết cấu đã thi công trên công trường là của Công ty Long Giang !?

Tài sản mỗi mảnh đất trống mà đòi thu giữ cả máy móc, tài sản của người khác ?

Trong một clip lan truyền trên mạng xã hội có tựa đề : “P.TGĐ K-Homes Lê Thanh Quang Vừa ăn cướp vừa la làng” đã thể hiện rất rõ việc Quang tự tay khóa cửa công trình, cầm chìa khóa ,dọa giết những ai dám mở rồi sau đó lại vu vạ “Công an giao chìa khóa cho Long Giang”.

Thật không bút nào tả xiết sự tráo trở, lật lọng của huynh đệ Quang, Sơn… Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc điều tra làm rõ động cơ, mục đích của những cáo buộc, vu khống này.

Sau ngần ấy năm với rất nhiều tội lỗi, giờ đây Dương Anh Sơn vẫn ngày ngày vui vẻ trong căn biệt thự sang trọng, thảnh thơi sau khi đâm chọc, khiến biết bao gia đình lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu.

Mọi quyết định, xử lý của các cơ quan chức năng cứ như mớ giấy lộn,hùng hổ xong rồi tắt ngấm khiến những người trong cuộc không khỏi lắc đầu ngao ngán, bao giờ công lý mới được thực thi ?

.