Dạo gần đây, TikTok xuất hiện rất nhiều lời bình với nội dung Riririri Ririri, tuy nhiên câu chuyện bí ẩn đằng sau mới thực sự gây hoang mang cư dân mạng.
Vào những ngày cuối năm 2020, trên TikTok bỗng dưng xuất hiện và được lan truyền mạnh mẽ những lời bình luận với nội dung hết sức khó hiểu Riririri Ririri. Từ này có rất nhiều biến thể và nếu dịch ra có nghĩa thì sẽ khiến bạn nổi da gà đấy. Dưới đây sẽ là lời giải thích và ý nghĩa thực sự của nó.
Cách đây vài ngày, tài khoản @… alxce_ đã đăng một video kèm theo âm nhạc gây náo động và với chú thích "Hãy thử viết riiriririr và sau đó dịch." Trong các nhận xét, người xem trên toàn thế giới bắt đầu để lại các cụm từ vô nghĩa, bao gồm ririri và dịch chúng sang ngôn ngữ mẹ đẻ của họ bằng công cụ Google dịch. Thế nhưng, hầu hết các bản dịch này đều rất đáng sợ.
Đây là một số bản dịch lạ của ririri:
- "Tại sao bạn khóc? Nó ?! Đây có phải là tiếng kêu cứu không?";
- "Anh ấy đang khóc, có nghĩa là anh ấy đang chết";
- "Thi thể ở đâu. Anh ấy khóc... Anh ấy khóc ";
- "Nó có giá. Đã hết. Anh ấy đang khóc";
- "Cái gì vậy? Đây... Đây là... Đây là...";
- "Đây là lần đầu tiên, đây là ngày cuối cùng".
Câu chuyện rùng rợn được lan truyền trên TikTok
Theo nội dung của một YouTuber chia sẻ, ririri bắt nguồn từ 1 câu chuyện ở Mỹ. Có 1 cô bé 6 tuổi tên là Riri. Cô bé đã bị mất tích 6 tháng và tất cả mọi người, trong đó có bố mẹ của cô bé đã cố gắng tìm cô trong vô vọng. Cứ ngỡ rằng, con gái mình đã chết, nhưng bỗng 1 ngày nọ, bố mẹ Riri nhận được cuộc gọi từ người lạ, được cho là đã bắt cóc cô bé này. Cuộc hội thoại như sau:
"Riri còn sống không?", bố mẹ cô bé cất giọng lo lắng.
"Tim của Riri vẫn còn đập", đầu dây bên kia trả lời.
Bố mẹ của Riri rất vui mừng, sau đó hỏi tiếp: "Vậy Riri có sao không?".
"Cô bé vẫn no căng bụng", đầu dây bên kia trả lời.
Nguồn báo mới

