http://www.baomoi.com/Con-trai-Ha-Noi-cuc-dang-yeu-trong-Hanoi-I-love-you/132/11681749.epi


Các bạn nữ Sài Gòn đã thốt lên như vậy khi xem bộ phim ngắn "Hanoi, I love you" (Hà Nội, em yêu anh!)





Phim được thực hiện trong vòng 1 tháng từ ngày khởi quay cho đến khi hậu kì phim hoàn tất. Với các diễn viên chính Anh Tú, Yumi Phạm và sự góp mặt của hai diễn viên phụ My NgoanThuận Nguyễn, bộ phim ngắn được thực hiện bởi Mowo, nhóm làm phim tập hợp các bạn trẻ yêu thích điện ảnh. Luk Vânlà người thành lập nhóm Mowo được một năm, là thủ khoa đầu ra khoa đạo diễn trường đại học sân khấu điện ảnh, Luk Vân đang dần khẳng định được tài năng của mình trong lĩnh vực ít dành cho phái nữ. Từng hợp tác quay MV cho các ca sĩ nổi tiếng như Tuấn Hưng (Sẽ không còn nữa) và Miu Lê ( Lặng thầm yêuGiả vờ nhưng em yêu anh ), Luk Vân chứng tỏ mình là một đạo diễn đa tài ở trong các lĩnh vực khác nhau của phim ảnh.



Nói về nội dung phim xoay quanh chuyện tình yêu của Hoàng, một anh chàng Hà Nội gốc và Linh, một cô gái sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Cả hai đã yêu nhau được bốn năm nhưng chẳng may Linh bị mất hết ký ức do bị tai nạn giao thông. Vì tình yêu, Hoàng đã dựng lại mọi kỷ niệm giữa mình và cô bạn gái để khơi gợi lại chuyện tình của hai người trong Linh. Với sự lãng mạng, chân thành cùng tình yêu đẹp, cả hai đã tìm được hạnh phúc cho chuyện tình của mình.




Hà Nội, em yêu anh” muốn gửi đến thông điệp rằng “Một tình yêu đẹp chưa chắc đã hạnh phúc nhưng một tình yêu tràn ngập hạnh phúc sẽ mãi là một tình yêu đẹp”. Chuyện tình giữa Hoàng và Linh là biểu tượng cho một tình yêu chân thành, lâu bền. Dù sinh ra ở hai miền khác nhau với cách xưng hô, nên văn hóa và cách sống không giống nhau nhưng tình yêu đã kéo họ lại gần với nhau hơn.