Phạm Thị T. (26 tuổi, ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã dùng thanh gỗ dài 40cm choảng bố chồng toác đầu phải khâu 15 mũi.


Nếu như không có sự can thiệp kịp thời của hàng xóm, có lẽ ông S (bố chồng T) đã mất mạng.


Sự việc xảy ra ngày 5/11 tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm Hà Nội. Theo lời kể của anh Lê Văn Th. (con trai thứ hai của ông S.), sáng 5/11, sau khi đi trực ca đêm về, T. và bố chồng lời qua tiếng lại (T. đang làm y tá bệnh viện Đức Giang).



Sau một hồi đôi co, T. vớ ngay thanh gỗ gần cầu thang nện bố chồng không thương tiếc. Hậu quả là ông S. đã phải nhập viện. Điều đáng nói là ông S bị tàn tật từ nhỏ nên không thể chạy khỏi trận đòn của cô con dâu.


Sáu tháng trước, anh Lê Văn Th. kết hôn với Phạm Thị T, cách nhà vài chục mét. Anh Th. kể: "Tuy mới về làm dâu nhưng T. đối xử với bố chồng rất hỗn láo. Nhiều lần mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cũng chính bởi lý do đó, cô ấy khắt khe chuyện ăn uống đến mức…quá quắt".



Những người hàng xóm cho biết, ăn cơm T. một mình một bát nước chấm, một bát canh riêng không chung đụng với ai (kể cả chồng) vì sợ mất vệ sinh. Nhiều lần ông bố chồng khục khặc với cô con dâu cũng vì tính sạch sẽ quá mức đó.



Hiện nội tình vụ việc đang được công an xã làm rõ.


Nguồn Vietnamnet