Chào các mẹ,


Có lẽ các mẹ đã vào trang này thì đều là dân lướt mạng cả, ai cũng đọc được báo điện tử, báo hình, báo ảnh.... nơi có rất nhiều tin giật gân, tin mà nghe phát rùng mình...


Mình vào đây để được dịp thư giãn, chia xẻ và giải lao nhưng dạo này cứ mở forum ra là nhìn thấy những cái tít kinh hoàng kiểu như giết người, tạt axít, hãm hiếp,... Mà không có cách nào tránh được vì mục điểm tin buổi sáng ở lại ở phần đầu trang web, cứ mở ra là đập vào mắt.


Nếu các mẹ để ý thì số tin tiêu cực nhiều hơn nhiều những tin tích cực. Trong khi đó cuộc sống này cũng còn nhiều điều tích cực, vui vẻ để chia sẻ chứ.


Nếu không thể tìm thấy điều gì vui để post, mình chỉ có một đề nghị nhỏ là nếu đăng tin quá buồn hoặc quá kinh hoàng thì nên là đăng những tin có liên quan đến vấn đề dinh dưỡng trẻ em, cách nuôi dạy (ví dụ: lừa đảo về sữa tươi, sữa bột, nhà trẻ cắt khẩu phần....) hoặc những trường hợp nào bị hại nhưng mình có khả năng giúp đỡ được (mà phần này thì có lẽ nên cho vào Hội quán NTLNA thì phù hợp hơn).


Còn những tin như con bị giết cho vào tủ lạnh, hoặc trẻ em bị tạt axit, thú thực là các báo đã đăng hết rồi, có lẽ WTT không nên là cái nơi đưa lại những bài nghe mà muốn xỉu này, để mình mỗi dịp vào WTT lại cảm thấy phấn chấn hơn, vui vẻ hơn, chứ nhiều lúc nhìn cái tít xong, chẳng có hứng thú nào mà 888 nữa.


Thân,