Pháp luật
) - "Ngày xưa cô Mến và người yêu cũ cũng yêu nhau nhưng không đến được với nhau, nên từ đó đến giờ, anh này cũng thường xuyên dọa dẫm cô ấy".Thông tin vụ việc cô giáo trẻ Lâm Thị Mến (Giáo viên trường Mầm non xã Kim Lư) chết bất thường tại nhà Hoàng Anh (tại thôn Nà Pài, xã Kim Lư) sau khi vào đây cùng người yêu cũ... khiến người dân địa phương chưa hết bàng hoàng.
Đề tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện của người phụ nữ xấu số này, sáng 2/8, báo Phụ nữ TP.HCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường Mầm non - nơi cô Mến từng công tác tác trước khi gặp nạn.
Con nhỏ lớp 2 chạy quẩn quanh khóc mẹ
Vị lãnh đạo (xin giấu tên) của ngôi trường này đã có những chia sẻ về câu chuyện tình cảm của cô giáo Mến và cuộc sống hiện tại của chồng cùng con cô giáo xấu số này sau khi vợ mất.
"Cô ấy rất khi nói về gia đình, lâu lâu mới chia sẻ. Cô cũng nói là cuộc sống gia đìnhgặp chút trục trặc nhưng không có gì nhiều cả. Chồng thì hiền lành, chẳng bao giờ đánh đập vợ. Trục trặc vợ chồng có lẽ là do người cũ của cô ấy theo đuổi thế thôi", người này cho biết.
Mặc dù vợ tử vong bất thường sau khi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác, thế nhưng, sau vụ việc xảy ra, chồng cô Mến vẫn một tay chăm lo ma chay cẩn thận cho vợ và chăm sóc cho con gái nhỏ học lớp 2.
Cô Mến đã có 1 người con năm nay lên lớp 2, biết mất mẹ nên cháu thỉnh thoảng lại đi vòng quanh khóc, nhưng nhìn thấy nhiều người đi lại thì lại nên cháu ngại cháu không dám khóc trước mặt mọi người vì xấu hổ. Vì cháu còn bé cũng chưa đủ lớn để cảm nhận được nỗi đau. Chỉ không thấy mẹ đâu là khóc thôi", lãnh đạo trường mầm non chia sẻ.
Được biết, trước đây vợ chồng Mến và con gái sống tại căn nhà cấp 4 và không sống chung với bố mẹ chồng. Sau khi chồng đi làm ăn xa thì Mến với con vẫn sống ở đây. Khi Mến mất thì chồng về, có lẽ cháu bé sẽ sống với bố ở căn nhà này.
Mối tình "đeo bám"... gần 10 năm
Nói về câu chuyện tình cảm của người phụ nữ 28 tuổi này với người yêu cũ (chưa lấy vợ, trước khi xảy ra vụ việc, anh này vẫn làm lơ xe khách), qua tìm hiểu, lãnh đạo trường mầm non cho biết: "Người đàn ông đi cùng cô Mến vào nhà nghỉ là người cùng thôn với cô Mến. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh này cũng đã ra đầu thú thừa nhận sát hại cô ấy và cũng đã bị bắt luôn.
Một số người cho biết, ngày xưa cô Mến và anh này cũng yêu nhau nhưng không đến được với nhau, nên từ đó đến giờ, anh này cũng thường xuyên dọa dẫm cô ấy. Đến khi cô này lấy chồng cả gần chục năm rồi vẫn thấy dọa dẫm. Có lẽ vì yêu cô ấy quá nên gần 10 năm vẫn đeo bám.
Cũng theo mẹ của cô giáo này kể lại, vợ chồng với con cô ấy đi cùng nhau mà anh kia vẫn cứ bám theo, chặn đường kéo cô này đi".
Được biết, hôm xảy ra vụ việc, người dân có thấy đôi này giằng co mãi mới vào được nhà nghỉ. Chủ nhà nghỉ cũng không để ý, nghĩ là đôi trai gái gì đó nên không quan tâm lắm... nên mới để vụ việc có kết cục đau lòng đó.
Cũng theo vị lãnh đạo trường, sau vụ việc của cô Mến, thầy cô trong trường cũng như người dân trong xã cũng ít đồn thổi, vì ai cũng hiểu rằng người mất cũng đã mất. Vả lại, đằng sau câu chuyện gia đình có nhiều điều mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được.
Lam Thanh
