Vụ án cô gái bán gà bị giết đêm 30 ở Điện Biên thật khủng khiếp, dã man và tàn độc. Công an đã bắt 5 thằng và thằng chủ mưu là Công (ảnh dưới), thằng này chính là thằng bàn với thằng Hùng (bị bắt đầu tiên) bàn mưu đi cướp và hiếp dâm dịp Tết và chúng đã chọn cô Duyên để thực hiện. Chính tên Công đã chỉ mặt cô Duyên cho tên Hùng biết tại chợ và sau đó Hùng là kẻ thực hiện vở kịch mua gà.


Điều dã man chính là việc chúng hiếp cô Duyên ở điểm giao gà xong (đêm 30), chúng đã chở cô gái về nhà tên Công và giam giữ trên thùng xe, rồi mùng 2 mấy tên đồng bọn sang nhà tên Công chơi và lại tiếp tục lần lượt hiếp cô ấy rồi khi thấy cô ấy quá yếu nên đã quyết định giết để bịt đầu mối.


Một cô gái trẻ, xinh đẹp đã bị giam cầm, hãm hiếp tập thể mấy ngày liền rồi bị giết chết giữa những ngày Tết, thật không thể có gì tàn ác hơn thế.


Thật sự kinh khủng như thời trung cổ. Tôi mong muốn cơ quan pháp luật sẽ phải tử hình công khai bằng hình thức xử bắn giữa pháp trường, với những con thú vật này thì không cần bất cứ một sự nhân đạo nào cả!


Quá dã man!


5 con quái vật đó là:


1. Bùi Văn Công, SN 1975, trú tại: Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về tội: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy.


2. Phạm Văn Nhiệm, SN 1976, trú tại: Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về tội: Giết người, Hiếp dâm.


3. Lường Văn Hùng, SN 1991, trú tại: Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về tội: Giết người.


4. Lường Văn Lả. SN 1991, trú tại: Bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về tội: Giết người.


5. Vương Văn Hùng, SN 1984, HKTT: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm.


-----------------


TẤT CẢ những thông tin bên lề nói về tại mẹ cô gái nọ kia chỉ là những thông tin thêu dệt, láo toét ăn theo câu view làm đau lòng gia đình và làm cô gái đã chết tức tưởi càng thêm oan ức. Nên một số hóng hớt viên bớt khẩu nghiệp!