Chuyện thần xà hiển linh- Kỳ 1: Tâm lý nhẹ dạ, cả tin...
http://phapluatxahoi.vn/20130312092335730p1001c1049/chuyen-than-xa-hien-linhky-1-tam-ly-nhe-da-ca-tin.htmChuyện thần xà hiển linh- Kỳ 1: Tâm lý nhẹ dạ, cả tin...(PL&XH) - “Tại sao các năm trước cúng mặn mà năm nay lại cúng chay? Ngày 28 tháng giêng cả làng phải cúng cho ta một con bò. Ta sẽ phù hộ cho cả làng nghe không”, đó là lời “thần xà” nhập vào một phụ nữ bán lòng lợn trong làng phán.Không đợi đến ngày 28, từ lúc “thần” phán, rất nhiều người hiếu kỳ đổ về ngôi làng có nghề dệt lụa nổi tiếng này…Cô gái này được “giải cứu” từ trên cây xuống sau khi “ngài thăng”.Cô gái bán lòng lợn bỗng dưng… nổi tiếng!Sự việc thần xà hiển linh vào 19g ngày rằm tháng giêng khiến nhiều người làng Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội quan tâm. Một người làng này kể, khi mọi người đang ra ngôi miếu cổ thờ Dương Cảnh Hoàng Quốc Vương Thiên Tử Nga Hoàng Đại Vương ở giữa làng Vạn Phúc thì phát hiện chị Triệu Ngọc Ánh, gần 30 tuổi, bán lòng lợn ở chợ làng bỗng nhiên giơ hai tay lên trời, miệng kêu lớn: "Giời ơi rét quá, rét quá", rồi lăn kềnh ra nền nhà quản cư. Chị Ánh lăn xuống đất, trườn quanh gốc đa cổ thụ bên cạnh miếu cổ. Theo ông Nguyễn Duy Diểm, người trông coi miếu kể lại: “Khi thần xà nhập vào, cháu Ánh lè lưỡi rất dài, hai mắt đỏ ngầu và trườn y như một con rắn. Tôi phải ra miếu thắp hương khấn xin Thành Hoàng làng châm chước cho cháu". Một số người quanh đó nghe tin thần xà hiển linh đã chạy vội vào xem. Chắc là thần xà mượn thân xác người để hiển linh vì giờ có cho tiền cái Ánh cũng không trườn được như thế. Sau khi uống hết chai nước lọc, thần xà hô lớn: “Chủ tịch phường đâu, gọi ra đây”. Một số người vội vã thắp hương để xin “ngài” thì “ngài” ngửa mặt phán rằng: “Tại sao các năm trước cúng mặn mà năm nay lại cúng chay. Ngày 28 tháng giêng tới cả làng phải cúng cho ta một con bò. Ta sẽ phù hộ cho cả làng nghe không”. Sau khi ngài thăng thì cái Ánh ngã vật ra, lúc tỉnh lại lơ ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra” – một phụ nữ kể lại.Hai “thần xà”, một đang thét: “Ta vui quá, rượu đâu”.Quanh câu chuyện thần xà hiện lên đòi cúng bò, những người không tin thì cho là bịa đặt, nhảm nhí. Những người tin thì vội vã miếu cổ làng Vạn Phúc để thắp hương, cúng bái. Cũng từ hôm đó, ngôi miếu cổ trong làng Vạn Phúc tấp nập người qua lại, khói hương nghi ngút. Việc “thần xà cho gọi” đã thông báo đến ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc ngay sau đó. Và mặc dù được chính quyền sở tại trấn an, câu chuyện thần bí thần xà hiện lên đòi cúng bò tiếp tục lan với tốc độ chóng mặt. Một nguồn tin cho biết, sau khi thần xà hiển linh, một số người dân làng Vạn Phúc đã phát động mọi người quyên góp tiền để làm lễ vào ngày 28 – theo đúng yêu cầu của “thần xà”. “Tuy nhiên, vào ngày 17 hoặc 18 tháng giêng Thành Hoàng làng lại nhập vào một phụ nữ ở phố Cầu Am, quận Hà Đông khi người này đến miếu cổ thắp hương. Thành Hoàng làng phán rằng “thần xà đòi cúng bò nhưng dân làng không được sát sinh, không phải cúng”. Một quyết định khó khăn đã được những người có uy tín của làng Vạn Phúc đưa ra, không giết bò mà chỉ cúng bằng một cân thịt bò, số tiền công đức thu được sẽ dùng để mua một con bê. Con bê sẽ được thắt nơ đỏ, buộc cạnh gốc đa cổ thụ - nơi thần xà cư ngụ. Sau buổi lễ ngày 28, con bê sẽ được mang tặng cho một gia đình nghèo nhất làng” – nguồn tin này tiết lộ vào ngày 17 tháng giêng.Chị Ánh, người thần xà nhập hôm rằm tháng riêng cho biết: "Tối hôm đó tôi đang ngồi nói chuyện ở miếu thì tự dưng thấy người lạnh toát rồi đầu óc mụ đi, không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thấy quần áo bẩn hết. Tôi không nhớ mình đã nói gì, làm gì, chỉ đến khi mọi người kể lại tôi mới biết mình thần xà nhập vào”?!Ngôi miếu thờ thần xà trở nên bí ẩn vào ban đêm.“Thần hiển linh” nhiều như nấmCô gái ngồi ghi công đức tại miếu cổ Vạn Phúc xác nhận: “Từ ngày 15 đến ngày 27 tháng giêng đã có 3 – 4 người bị thần xà nhập vào nhưng dân làng chỉ tin mỗi chị Ánh là người thật sự bị thần xà nhập còn những người kia chỉ giả vờ để buôn thần bán thánh”. Sau hơn 10 ngày chuẩn bị, người dân làng Vạn Phúc đã quyết định thực hiện một nghi lễ trong 3 ngày là 28, 29 và 30 âm lịch, lễ chính do một nhà sư tại Hà Đông chủ trì vào buổi sáng ngày 28. Theo ông Diễm thì buổi sáng ngày 28 có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về khu vực miếu cổ làng Vạn Phúc để tham dự buổi lễ theo yêu cầu của thần xà. Người xem, người lễ đứng chật cứng 3 mặt của miếu cổ. Vào thời điểm này, người dân làng Vạn Phúc đã xây xong một ngôi miếu nhỏ ngay trước gốc đa để thờ thần xà. Thế mới biết, người nhẹ dạ, cả tin thời nay không phải là hiếm.Anh Trung, một người tham gia buổi lễ kể lại: “Do phép thuật của nhà sư hành lễ chưa cao nên ngay trong lúc nhà sư đang tụng kinh vẫn có 6 – 7 người thần xà nhập vào, chị Ánh cũng bị thần nhập lại một lẫn nữa. Có người bò quanh gốc đa, có người lao ra bể nước tắm, có người trèo tót lên tận ngọn cây… Ngay đệ tử của nhà sư cũng bị nhập vào. Chỉ đến khi nhà sư lấy nước vẩy vào người mới tỉnh…”. Trong khoảng thời gian từ 8g – 10g ngày hành lễ, quanh gốc đa cổ thụ có tới 5 người phụ nữ và 1 người đàn ông bị thần xà nhập vào. Một phụ nữ ngoài 20 tuổi sau khi thần xà nhập đã khoa chân, múa tay thét lớn: “Ta vui quá. Mang rượu ra đây… Một chén thôi”. Một phụ nữ áo đỏ khác bò vòng quanh gốc đa miệng hét “ối giời ơi… ối giời ơi”. Đặc biệt là vào hơn 9g có hai cô gái gần 30 tuổi có biểu hiện bị thần xà nhập cùng một thời điểm. Trong khi một phụ nữ lăn lộn dưới gốc cây, bốc thịt sống để ăn thì một phụ nữ khác trèo lên tọa ở trạc ba, gần ngọn cây…Nói về người phụ nữ tọa trên ngọn cây, anh Viễn – người làng Vạn Phúc kể lại: “Cô gái đó gần 30 tuổi, nhà ở Nhổn. Khi nhà sư đang hành lễ thì cô gái này cùng mấy người bạn đứng ngay sát gốc đa. Khi bị thần xà nhập, cô gái như bị co giật, lả đi. Người bạn trai đi cùng đỡ và nói “em làm sao thế” thì bị cô gái chồm dậy tát mấy cái vào mặt rồi trèo phắt nên cây, nhanh đến mức không ai ngăn kịp”?! Một số người khác khẳng định “cô gái trèo cực nhanh, không ai trèo được nhanh thế”. Câu chuyện tiếp tục được lan rộng hơn và “bổ sung” nội dung “sáng 28 có nhiều người trèo được lên ngọn cây bé tí, bò cực nhanh lên mái nhà, thậm chí đi được trên tường vì thần xà nhập”?!Tuy nhiên, trên thực tế, cô gái trèo lên cây đã mất gần 2 phút để bám rễ cây, leo từ đất đến trạc ba với độ cao khoảng hơn 3m. Quan sát một thanh niên trèo lên để “cứu hộ” thì thấy thanh niên này chỉ mất 40 giây để leo từ mặt đất đến chỗ “thần xà” nằm. Cô gái này sau đó đã được gần chục người dân đưa từ trên cây xuống đất bằng dây thừng buộc vào bụng và cánh tay. Một người giải thích: “Lúc đó thần xà… thăng rồi”. Nói về việc có đến 10 người bị thần xà nhập vào trong vài ngày như một hiệu ứng đô mi nô (riêng ngày 28 có 7 người), anh Nguyễn Vĩnh Quỳnh ở Đại Mỗ, Từ Liêm nhận định: “Tôi cho rằng một số người đã lợi dụng dịp này, tự biến mình thành thần thánh để mưu đồ cá nhân. Làm gì có chuyện thần xà nhập vào mấy người một lúc giữa thanh thiên bạch nhật và trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Tôi từng biết nhiều người sau khi thánh thần nhập đã trở nên nổi tiếng, hái ra tiền nhờ mấy trò cúng bái”. Một số người cũng đề nghị xem lại mấy người bị “thần xà” nhập, có vấn đề gì về thần kinh không?Trả lời báo chí trước khi diễn ra lễ hiến bò cho thần xà, ông Đỗ Xuân Thủy, Trưởng Ban Quản lý tôn tạo di tích phường Vạn Phúc khẳng định: "Ban Quản lý tôn tạo di tích không cấm đoán việc người dân làm lễ nhưng Ban sẽ không đứng ra làm lễ, vì làm như thế là cổ súy cho mê tín dị đoan, không có cơ sở gì để mà làm". Tuy nhiên, buổi lễ ngày 28 tháng giêng đã diễn ra hoành tráng với sự có mặt của nhiều cán bộ lãnh đạo phường Vạn Phúc và quận Hà Đông…(Kỳ 2: Vén bức màn bí mật về thần xà)M.Tuấn