(VietNamNet) - Ông già Noel là hình ảnh đặc trưng của Giáng sinh. Bây giờ, không chỉ có ông già Neol mà còn có bà già Noel, cô Noel và... bé Noel.
Một ông già Noel khổng lồ tại Hà Nội.
Giáng sinh đã đến bên thềm và một năm nữa sắp khép lại. Khắp nơi trên thế giới, từ Việt Nam đến Bethlehem, từ nước Mỹ phồn hoa đến Iraq đang chìm trong súng đạn... mọi ngóc ngách đều tràn ngập không khí Giáng sinh, những màu sắc vui nhộn và màu đỏ của các ông già Noel. Một cuộc thi quốc tế dành cho các Santa Claus vừa diễn ra tưng bừng tại Bakken. Hơn 100 ông già Noel đến từ các quốc gia trên thế giới đã làm nên một bữa tiệc Giáng sinh độc nhất vô nhị trên các đường phố của Copenhagen (Đan Mạch).
Đây cũng dịp duy nhất trong năm tôn vinh ông già Noel. Kể từ năm 1823, hình ảnh một ông lão phúc hậu, béo tốt với một bộ râu dài trắng như cước trong bộ đồ đỏ có viền trắng đã trở thành một phần không thể thiếu trong lễ Giáng sinh. Sau gần 2 thế kỷ, Santa Claus vẫn đẹp như ngày đầu nhưng bây giờ, các ông già Noel đã hiện đại hơn rất nhiều. Hình ảnh ông già Noel cưỡi đàn Tuần lộc chui qua ống khói đã khác trước. Các em nhỏ cảm thấy rất thích thú với hình ảnh Santa Claus dùng máy vi tính, cưỡi motor 3 bánh, nô đùa trên rollercoster, gọi điện thoại di động nhoay nhoáy thậm chí còn... trèo tường.
Tại Iraq, người ta thấy hình ông Saddam Hussen đội mũ của ông già Noel còn Thành Long nổi bật dưới những bông tuyết ở New York với chiếc mũ đỏ quá cỡ. Một cô bé Trung Quốc thì thích thú với bộ móng tay vẽ hình ông già Tuyết. Chắc chắn bạn sẽ giảm stress rất hiệu quả khi xem tấm hình Santa Claus phóng xe đạp băng băng trên đường với một cô gái và vài chú chó đằng sau thay tuần lộc. Các cô gái xinh đẹp cũng góp vui với bộ đồ Noel "khiêm tốn", cười nói tưng bừng dưới ánh nắng rực rỡ hay nô đùa dưới làn nước xanh mát. Và một nhân vật không thể không nhắc đến góp phần tạo nên Giáng sinh trẻ trung là các em nhỏ đáng yêu trong bộ đồ của Santa Claus... Thật thú vị!